nó nói trưởng phòng tccb là ở cục bạn ạ.trên tổng cục ko có phòng mà là vụ.vụ trưởng tccb,thấp hơn tý là cục tin học.dưới cục thì là cấp phòng ban.chi cục thì là đội.Đọc diễn đàn đã lâu. Đây là lần đầu mình cmm. Nghe nói Trưởng phòng tổ chức Tổng cục là anh Mạnh cơ mà nhỉ?
hixxxxxxxxxxxx...HÀ NỘI chốt từ 320 trở lên nhé , dưói 320 thì đặt gạch đi ..ôi cái kiếp mình ...
em HuMOR với em HÀ vâu mà là vợ mình,ngày mình giã cho trăm phát.
cao vậy hả bạn, vậy mình chỉ được 317 thì out á????
ông bà bô vừa đi chơi 1 vài chỗ...thì về bảo vậy ..đợi đến thứ 2 thôi bạn ạ ..317 chắc có suất đợt 2 rùi , hi vọng thui ...mình còn thấp hơn bạn ý chứ
bạn bao nhiêu mà thấp, chắc bạn tầm trên 320 hả????
Mình đang nghĩ xem cái bạn humor đấy là bạn nào, gặp thì xem cái mặt mũi ra làm sao mà khả năng ba láp với khoe khoang vô đối đến thế. Bạn này là công chức thuế, làm ở phòng nào, đội nào chắc bị chém phải biết. À, còn phải xem ông nào sắp lên trưởng phòng TCCB mà có cô con dâu tương lai chả biết giữ ý cho bố chồng thế này.cao vậy hả bạn, vậy mình chỉ được 317 thì out á????
đã ở Nách của vợ rồi mà vẫn liên lạc được với hai em đó cơ à?????? giỏi quá nhỉ?????????
liệu cơm mà gắp mắm là vừa, không vợ lại mắng té tát cho
. .
bạn bao nhiêu mà thấp, chắc bạn tầm trên 320 hả????
mới bị đá rồi,thế mới đau em
liệu cơm mà gắp mắm là vừa, không vợ lại mắng té tát cho
mới bị đá rồi,thế mới đau em
tưởng bồ đá chứ, vợ đá lo gì, nịnh ngọt cái lại vâng dạ dăm dắp ngay ấy mà.
......mình mà trên 320 thì đã ko phải nghe cải lương rùi ...nói chung là mình kém điểm bạn ..đầu 3XY voi X < 2 bạn ạ
tầm ấy, mà không bị liệt thì sướng nhất trên trần đời rồi, thi 5 môn một lúc cơ mà, bạn được cái còn trai trẻ, tôi già rồi đi thi cắp hàng đống tài liệu đấy.
Trên 300 là đủ để hi vọng rồi bạn ạ. Năm trước bọn mình thi, còn gọi đến 4 đợt cơ mà. Ko đỗ đợt 1 thì cứ chờ đến đợt 2, đợt 3.......mình mà trên 320 thì đã ko phải nghe cải lương rùi ...nói chung là mình kém điểm bạn ..đầu 3XY voi X < 2 bạn ạ
Dại quá. Mình chinh chiến nhiều kinh nghiệm rồi. Thi cử gì thì cứ âm thầm mà đi thôi. Thật chứ mình thi công chức mấy lần rồi, chẳng lần nào họ hàng anh em hagnf xóm biết.
Sắp có thi công chức thành phố Hà Nội. Bạn nào có hộ khẩu ở HN muốn thi không? Ôn với mình.
Chả ai đi thi mà cứ bô bô thông báo cả. Chỉ cần 1 list danh sách thí sinh dự thi với đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số điện thoại là ngay ngày hôm sau cả công ty, cả xóm biết rồi. Tùy theo mức độ đưa tin của những đứa GATO, ko có gan thi nhưng có lúc nào cũng tị nạnh. Nếu đỗ, sẽ mất rất nhiều bạn bè vì họ tị với mình rồi sau đó họ sẽ sáng tạo ra là mình chạy bao nhiêu tiền (cái này khó xảy ra). Và nếu trượt, mình sẽ bị tự kỉ nặng vì bị xỉa xói, mỉa mai, dè bỉu từ đồng nghiệp trong công ty, từ người không muốn mình thành công. Mình biết mình trượt rồi, nên bây giờ mình không biết liệu sau thứ 2 công bố kết quả mình sẽ đối mặt với mọi người như thế nào.
Cuộc sống không thể cứ trốn tránh mãi được. Mình bị tự kỉ nặng lắm rồi
Đợi chờ và chờ đợi hoài..........
fftopic:
lần này truợt không biết lần sau có thi tiếp vào thuế không đây.
Chả ai đi thi mà cứ bô bô thông báo cả. Chỉ cần 1 list danh sách thí sinh dự thi với đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số điện thoại là ngay ngày hôm sau cả công ty, cả xóm biết rồi. Tùy theo mức độ đưa tin của những đứa GATO, ko có gan thi nhưng có lúc nào cũng tị nạnh. Nếu đỗ, sẽ mất rất nhiều bạn bè vì họ tị với mình rồi sau đó họ sẽ sáng tạo ra là mình chạy bao nhiêu tiền (cái này khó xảy ra). Và nếu trượt, mình sẽ bị tự kỉ nặng vì bị xỉa xói, mỉa mai, dè bỉu từ đồng nghiệp trong công ty, từ người không muốn mình thành công. Mình biết mình trượt rồi, nên bây giờ mình không biết liệu sau thứ 2 công bố kết quả mình sẽ đối mặt với mọi người như thế nào.
Cuộc sống không thể cứ trốn tránh mãi được. Mình bị tự kỉ nặng lắm rồi
Ban ah.Ban so ji au noi ji chu.co phai thi de dau.ma Lquan tam ji nguoi khac noi ji vi cuoc song cua minh do minh quyet dinh.nguoi khac co quyet dinh thay ban dau ma ban so.Hay ngang dau len ma tu tin buoc tiep.Vao tgue ko pai la cob duong duy nhat de thanh cong.Chả ai đi thi mà cứ bô bô thông báo cả. Chỉ cần 1 list danh sách thí sinh dự thi với đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số điện thoại là ngay ngày hôm sau cả công ty, cả xóm biết rồi. Tùy theo mức độ đưa tin của những đứa GATO, ko có gan thi nhưng có lúc nào cũng tị nạnh. Nếu đỗ, sẽ mất rất nhiều bạn bè vì họ tị với mình rồi sau đó họ sẽ sáng tạo ra là mình chạy bao nhiêu tiền (cái này khó xảy ra). Và nếu trượt, mình sẽ bị tự kỉ nặng vì bị xỉa xói, mỉa mai, dè bỉu từ đồng nghiệp trong công ty, từ người không muốn mình thành công. Mình biết mình trượt rồi, nên bây giờ mình không biết liệu sau thứ 2 công bố kết quả mình sẽ đối mặt với mọi người như thế nào.
Cuộc sống không thể cứ trốn tránh mãi được. Mình bị tự kỉ nặng lắm rồi
ko cần phải quan tâm xung quanh nghĩ gì,mà nên chú ý đến suy nghĩ của bản thân thì hơn.DÙ sao qua cuộc thi này cg cho mình nhiều kinh nghiệm sống.Chả ai đi thi mà cứ bô bô thông báo cả. Chỉ cần 1 list danh sách thí sinh dự thi với đầy đủ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số điện thoại là ngay ngày hôm sau cả công ty, cả xóm biết rồi. Tùy theo mức độ đưa tin của những đứa GATO, ko có gan thi nhưng có lúc nào cũng tị nạnh. Nếu đỗ, sẽ mất rất nhiều bạn bè vì họ tị với mình rồi sau đó họ sẽ sáng tạo ra là mình chạy bao nhiêu tiền (cái này khó xảy ra). Và nếu trượt, mình sẽ bị tự kỉ nặng vì bị xỉa xói, mỉa mai, dè bỉu từ đồng nghiệp trong công ty, từ người không muốn mình thành công. Mình biết mình trượt rồi, nên bây giờ mình không biết liệu sau thứ 2 công bố kết quả mình sẽ đối mặt với mọi người như thế nào.
Cuộc sống không thể cứ trốn tránh mãi được. Mình bị tự kỉ nặng lắm rồi