H
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Rất chia sẻ với bạn, mình thì chưa đi làm nhưng cũng chịu sự xỉa mói của hàng xóm, thậm chí là bà con nhà mình. Một thời gian mình cũng khủng hoảng lắm, nhưng giờ thì mặc kệ đời, ai thích nói gì thì nói.
Nếu ngày mai biết kết quả xong, không biết những đồng nghiệp mình sẽ mỉa mai mình đến mức độ nào nữa nếu như môn chuyên ngành của mình dưới TB? Họ có 1 trí tưởng bở rất phong phú. Vì là phòng kế toán (có 4 bà phụ nữ với nhau thôi) nên khi trang Mof thông báo tổ chức thi, ai cũng vào đọc và rất quan tâm-nhưng ngoài mình ra có ai có gan đi thi đâu? 6 tháng sau khi đi thi, mình sống cảnh soi mói, sống dở chết dở vì đi thi thuế. Họ gán cho mình tội nhàn rỗi sinh nông nổi, gán cho mình tẩm ngầm tầm ngầm "chạy thuế". Rồi có nguời sáng tác mình chạy 300 triệu. Nói thật, nếu có tiền trong tay thì mình sẽ chạy vào Ngân hàng cho nó nhanh gỡ gạc.
Mình làm sẵn đơn xin nghỉ việc rồi. Mình không thể chịu được bất kỳ mỉa mai nào về vụ thi trượt của mình. Có rất nhiều nơi dễ thở hơn để sống.
Rất chia sẻ với bạn, mình thì chưa đi làm nhưng cũng chịu sự xỉa mói của hàng xóm, thậm chí là bà con nhà mình. Một thời gian mình cũng khủng hoảng lắm, nhưng giờ thì mặc kệ đời, ai thích nói gì thì nói.

