Nói không phải, chứ trên này không biết có ai như mình không. Mình thi cử nhiều dã man. Hầu hết các ngân hàng mình đều đã từng thi qua, không vòng 1 thì vòng 2, vòng 3. Thi công chức cũng thi rồi, không chỉ mỗi bên thuế mà còn bên Ủy ban... Thi doanh nghiệp thì không tính được. Trong hòm thư của mình những mail apply dễ phải đến mấy trăm.
Có thể là do mình kém, có thể là do số phận, cũng có thể là do mình thiếu chiều cao, rồi ko xinh lắm nên tỷ lệ trượt đến 99%. Kỳ thi thuế này mình cũng biết từ 2010, nhưng năm đó lười không thi. Đến 2012 thì quyết định thi. Đây không phải là kỳ thi mình hy vọng nhất, vì ít ra mình cũng có chỗ làm rồi, nếu có trượt cũng còn có chỗ cho mình đứng. Năm ngoái mình cũng thi 1 kỳ thi mà mình đã hy sinh tất cả vì nó. Bỏ việc ở công ty cũ. Đi ôn. Về quê. Chia tay ny. Chịu áp lực của bố mẹ, gia đình, họ hàng, hàng xóm. Không liên lạc với bạn bè nào.... Vậy mà khi trượt mình vẫn vượt qua được, vẫn còn có thể tiếp tục đi thi nhiều nhiều lần nữa.
Với các bạn không đỗ kỳ thi côgn chức thuế hay công chức của bất cứ ngành nào mình muốn nói 1 điều: không phải bạn không đủ năng lực mà là do bất công của xã hội. Mọi người cũng đừng nhìn những người trượt là họ kém, họ dốt, mà chỉ đơn giản là họ kém may mắn và họ không chạy chọt. Chỉ vậy thôi.
Mình đang làm kế toán thuế, vì thế tiếp xúc với cán bộ thuế nhiều. Mình muốn nói với các cán bộ thuế tương lại (những bạn đỗ kỳ thi này): Rất hy vọng khi làm việc bạn giữ được sự công tâm, không vụ lợi cá nhân.
--------
Comment này mình cũng không biết là tự an ủi bản thân nữa không.... Tháng này sắp quyết toán thuế cho công ty, 5 năm liền. Số mình có lẽ gắn liền với kế toán, với thuế, và với thi cử.