S
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Thật sự là càng gần biết điểm càng thấy mù mịt quá. Đang ôm ấp một dự định, nếu k đỗ thuế rất rất muốn thực hiện dự định này, vì có thể nó sẽ làm cho cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn và chắc cũng sẽ chẳng có lần thứ 2 thực hiện mơ ước thi vào cái ngành này nữa. Nhưng sợ bố mẹ k đồng ý để mình thực hiện đc cái điều đó, sợ bản thân k đủ dũng cảm để vượt qua khó khăn trong mấy năm trời tiếp theo. Phải làm thế nào đây?
Thật sự là càng gần biết điểm càng thấy mù mịt quá. Đang ôm ấp một dự định, nếu k đỗ thuế rất rất muốn thực hiện dự định này, vì có thể nó sẽ làm cho cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn và chắc cũng sẽ chẳng có lần thứ 2 thực hiện mơ ước thi vào cái ngành này nữa. Nhưng sợ bố mẹ k đồng ý để mình thực hiện đc cái điều đó, sợ bản thân k đủ dũng cảm để vượt qua khó khăn trong mấy năm trời tiếp theo. Phải làm thế nào đây?

