Bạn có biết để được như hôm nay mình thi bao nhiêu lần ko? 3 lần bên thuế, 2 lần hải quan đấy bạn ạ. Cuối cùng mình cũng thành công, mà nói thiệt mình làm việc chưa ai than phiền mình cả, lúc nào cũng nhanh gọn cho khách vì mình cũng từng đi làm thủ tục mà. Các kế toán dn thích mình lắm vì mình ko làm khó, vòi vĩnh ai nên họ mời cafe suốt luôn nha
Thật khâm phục bạn, mình mới thi lần đầu tiên và trượt, hic, buồn, không hiểu mình trình bày thế nào mà điểm thi ktc, và chuyên ngành viết kém quá, các bạn đậu cho các bạn thi sau kinh nghiệm trình bày bài thế nào để đạt điểm cao nhé. Anh Sang Võ cho em kinh nghiệm nữa nhé, anh có thể pót với bài thi năm vừa rồi, trình bày như thế nào thì được điểm cao đc không ah. Mình sẽ phuc thù lần sau.