M
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Nếu có ý chí và sự cố gắng, mình tin trong đợt thi tiếp sau của thuế bạn sẽ thành công! Cố gắng bạn nhéCác bạn đỗ kỳ thi này chắc hẳn đang rất vui mừng phải không? Xin chúc mừng các bạn! Mình đã thất bại và cảm giác thật là tồi tệ. Mấy ngày vừa qua mình không làm được việc gì ra hồn, lúc nào cũng nghĩ đến con số 294 - đó là điểm của mình. Mình vẫn nhớ cái cảm giác ngồi dò điểm của từng người xem có bao nhiêu người hơn mình.Thật là hồi hộp, chưa bao giờ mình hồi hộp như thế. Gần chục trang đầu thì rất ít người đỗ, nhưng càng về cuối thì càng nhiều điểm đáng lể. Vậy là mình đã trượt - cái sự thật mà ngay lúc đó thật khó chấp nhận các bạn ạ. Giờ thì mình đã ổn rồi. Vào diễn đàn mới biết có những bạn đã học ngày học đêm, ôn thi đến hai ba lần, cũng đã trải qua cái cảm giác hụt hẫng khi biết kết quả để đến bây giờ họ xứng đáng được đền đáp. Thế mới biết bản thân mình chưa thật sự cố gắng, mình chỉ mất có hai tuần tự ôn ở nhà và 6 tháng chờ đợi kết quả thôi. Nếu như mình học chăm hơn, cố gắng hơn, tâm huyết hơn thì có lẽ giờ mình cũng đang vui và hạnh phúc như các bạn. Dù sao mình cũng rất vui và được tiếp thêm niềm. Tin vào sự trong sạch của kỳ thi này. Thì ra không phải cứ con ông cháu cha mới đỗ công chức, chỉ cần chúng ta thật sự cố gắng, có kiến thức thì sẽ có cơ hội. Đến giờ tôi nhận ra - tôi rất yêu ngành thuế, quyết tâm nộp đơn xét tuyển đi miền núi vào cuối năm nay ( nếu đậu). Cuối cùng tôi muốn nói với tất cả các bạn trượt kỳ thi này giống như tôi, đừng oán trách gì, chúng ta chưa đỗ đơn giản là vì còn có nhiều người giỏi hơn chúng ta mà thôi. Chúc các bạn sớm thành công!!!

