Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Tớ là tớ đặt niềm tin vào Humor đầu tiên đó chứ.....Chia buồn với bạn nhá!Nếu tớ đậu tớ đã bảo là offline rùi, tớ cũng sốc lắm, còn không thể khóc được, tớ thất sự rất tâm huyết với thuế, cái vụ người iu đó là bạn của tớ, bạn thân chứ ko phải con dâu, tớ chém cũng có cơ sở một chút không phải bịa hoàn toàn, bạn tớ cũng sốc lắm, chỉ hi vọng có sai sót gì thôi, chứ qua 2 vòng chấm, ráp phách nghiêm ngặt thì sao có thể sai đc,
tớ chịu không biết có chuyện gì xảy ra với bài làm của tớ, nếu bạn nào bảo phải đúng từng câu từng chữ, sát ý mới có điểm thì khác nào mang đáp án mà chép,

