Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
1: gửi admin cái thớt này: nói thật tôi đếch phục bạn tý nào. Bạn là tấm gương rất sáng về cách làm quan liêu cửa quyền mà xã hội vẫn bàn tán ở cái đất nước nhỏ bé này. Nick của tôi là thuend. Lâu rồi tôi cũng không post bài, tối qua tôi có post vài bài. Các bài tôi viết không hề có từ ngữ tục tĩu nào, chửi bới ai. Vậy lý do gì để bạn bờ lốc nick của tôi vậy. Bờ lốc nick thì lại lập nick mới, tôi chỉ mất 1p để có 1 cái nick mới nhưng điều tôi muốn nói là tôi không phục cái cách làm cửa quyền của bạn.
2: gửi tới nhưng chém gió bro: Có thông tin chia sẻ là điều đáng quý, đáng trân trọng và thông tin chính xác thì mọi người sẽ rất cảm ơn các bạn dù các bạn cũng không cần điều đó. nhưng chia sẻ thông tin và chém gió là khác nhau hoàn toàn. Chia sẻ thông tin là các bạn có những thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, có cơ sẻ muốn chia sẻ để mọi người cùng biết. Còn chém gió là các bạn đi lượm lặt mấy cái thông tin đầu đường xó chợ mang lên đây rồi vỗ ngực tao chia sẻ, chúng mày ném đá tao không chia sẻ nữa. Các bạn có biết các bạn đang làm hoang mang tâm lý của bao nhiêu con người đã rất mệt mỏi vì kỳ thi này không. Tôi không biết bao lần các bạn bô bô cái mồm là làm công chức tương lai thì phải đạo đức thế này, đạo đức thế kia. Đạo đức con người của các bạn ở đâu vậy, các bạn vui khi cái thông tin vỉa hè không có chút cơ sở nào làm bao nhiêu con người phải hoang mang
3: Gửi tới toàn bộ các bạn: Sẽ không có chuyện điểm phúc khảo lên nhiều đâu. Vì lần 1 đã có trục trặc nên năm nay chấm bài lần rất kỹ rồi. Nghe ngóng thông tin là 1 chuyện, nhưng mà các bạn cũng phải suy ra thực tế chứ. Cả 1 kỳ thi do 1 cơ quan bộ tài chính tổ chức, đâu đơn giản là cứ phúc khảo thì lên điểm. Vậy thì còn bày đặt lần 1 phải 2 người chấm làm gì, vừa mất công vừa mất sức lại mất thời gian. Phúc khảo mà lên nhiều vậy thì báo chí nó để yên chắc, lúc phanh phui ra thì khối ông khối bà mất chức mất quyền. Họ không có dại đâu, toàn đầu óc có sỏi cả rồi. Vì vậy các bạn top cuối danh sách phải có niềm tin, và các bạn phúc khảo cũng vậy, vì trong chấm thi và lên điểm chuyện nhầm lẫn là khó tránh khỏi
4: gửi tới mọi công chức tương lai: Tôi dám khẳng định làm thuế ai cũng ăn đút lót, ít hay nhiều và trong giới hạn nào đó thôi. Nếu tôi nói vậy các bạn bảo tôi đạo đức kém hả. Xin lỗi rằng đời còn dài, đời sẽ dạy các bạn phải làm thế nào, đừng ở đây mà lên tiếng đạo đức giả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không phai mỗi ngành thuế, ngành nghề nào cũng vậy, nhà nước hay tư nhân cũng vậy. Làm gì cũng phải có cái lý, cái tình và mọi thứ phải trong giới hạn, kiểu như lách luật chứ không nên vi phạm luật. Phải phân biệt được giúp đỡ - trả ơn - tham nhũng, cửa quyền, hách dịch. làm gì thì làm, cũng cố gắng tránh xa vòng lao lý, thế thôi