Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012! Mình thấy tự lực cánh sinh khó đỗ lắm bạn ah, điểm thi cũng không đúng với kết quả bài thi. Đó là cảm nhận của tớ và nhiều người cũng cùng ý kiến như thế qua kỳ thi này. Có bạn nào có ý kiến khác không chia sẻ nhé?
- Nge chị nói mà bi quan thế. Em mới ra khỏi trường Đại học đăng ki thi Thuế. Đi thi cũng xác định vui thôi, vào phòng thi thì thấy ai cũng có bí kíp của riêng mình. Cũng may có thể do em gặp nhiều may mắn nên cũng đang tạm gọi là đỗ :x.
- Kỳ thi nào mà chả có người này người kia mà chị . Mình cứ hài lòng với bản thân mình thôi, chứ cứ cau có, suy nghĩ , hay là thậm chí ức chế, ghen ghét có đỗ Thuế đi nữa thì sau này lại đi hành người khác . Nói chung thì em chả dám ý kiến đúc rút gì nhưng công nhận em đến thời điểm này là gặp rất rất nhiều may mắn, chứ kiến thức của em thuộc hàng ngu dốt bẩm sinh ^^
- Em cũng có ý kiến là những ai ở Hà Nội nên ôn lớp thầy hay cô gì đó em cũng ko biết. Vì có cái chị ( là con của bạn Bố em ) đang là thạc sỹ có ôn thi ở lớp đấy. Đi thi môn chuyên ngành trên tổng cục hay Hà Nội 98 điểm hẳn hoi ( quá ngưỡng mộ ) nhưng mà có những 3 môn điểm dưới 50.
-Trong khi em thì mới ra trường Đại học nên mải chơi, chả học hành gì nhưng chọn thi ở Thái Bình quê em cho nó đỡ đông ( nhưng cũng hơn 1000 người lấy 26 người ) thì em bây giờ ở diện đỗ bét đợt 1 hoặc sang đợt 2 .. nói chung cả nhà em cũng đang cầu trời khấn phật thôi.
Cho nên đúng là nhiều khi bà chị kia định hướng sai nơi thi ( vì đã thạc sỹ thì + 20 điểm thì phải, nhưng khổ nỗi bố mẹ mua cho nhà ở Hà Nội rồi nên cứ thi ở Hà Nội ).. bla bla cho nên mới có thể không đỗ . Em thì có lẽ gặp nhiều may mắn hơn.... đi thi thì vui vẻ vô tư đến mức ai cũng tưởng em là COCC vì đi thi cứ như đùa.
-Chốt lại bây giờ em chỉ hóng xem kết quả phúc khảo ở tỉnh Thái bình xem có ai lên điểm mà đẩy em xuống dưới ko :v Còn những ai dân đen thì cứ đăng ký thi cọ xát thôi,.... biết đâu bất ngờ chăng ? :030: