T
Ðề: Thi tuyển công chức thuế năm 2012!
Tôi có người quen là phó phòng TCCB cục thuế tỉnh mà cũng chưa nghe thông tin gì hết, toàn bảo chờ, thế mà bạn nói cứ như....
Hết chuyện hay sao mà đem cái bài của thằng bệnh qua post làm mọi người hoang mang thêm, nên đọc kĩ những điều thằng bệnh này viết có hợp lý hay ko rùi hãy qua đây post nha bạnNguồn tin bên Hội những người phát cuồng vì thi công chức thuế:
Thân gửi các Công Chức Thuế 2012 đã dự kỳ thi tuyển công chức vào 2 đợt:
- Kết quả phúc khảo sẽ được dời chính thức vào ngày 08/07/2013 trể hơn 1 tháng so với dự kiến theo kế hoạch công bố điểm PK của TCT vì những lý do hành lang chính trị xãy ra trong thời điểm đã công bố PK.
- Danh sách trúng tuyển sau PK sẽ được công bố sau 1 tuần công bố PK, đây là điểm mới trong công tác công bố thông tin đại chúng, Vụ TCCB TCT sẽ họp triển khai công tác thông báo gửi về địa phương Quyết Định Tuyển Dụng thông qua thư báo bằng đường bưu chính đến từng thí sinh trúng tuyển: 10 ngày từ 17/07/2013 đến 26/07/2013. Trong 10 ngày nếu các thí sinh trúng tuyển chưa nhận được ( kết quả thất lạc ) ; xin vui lòng đến trực tiếp cục thuế nơi đăng ký để nhận kết quả và thông tin Ngày Giờ triệu tập hạn chót 16h ngày 31 tháng 07.
- Dự kiến triệu tập bổ túc hồ sơ ( Lý lịch tư pháp, Đối chiếu bằng ĐH, Chứng chỉ tiếng Anh + Tin học ) : 30 ngày từ 01/08 đến 30/08/2013.
- Nhận quyết định phân Khu Vực và chính thức công tác: Ngày 03/09/2013 cho các thí sinh trúng tuyển đợt 1: Học nghiệp vụ 12 tháng cho các thí sịnh trúng tuyển tính từ ngày nhận quyết định.
- TCT nhận thêm các chỉ tiêu cho đợt 2 từ các cục thuế tỉnh, TP trực thuộc TW: HN,TB,HP,QN,ĐN,HD,HCM,ĐN,BD...v..v... và tập họp số lượng cần xin thêm chỉ tiêu gửi cho TCT trình Bộ TCT duyệt dự kiến vào đầu tháng 11/2013.
- Kết quả đợt 2 sẽ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện và được gọi trực tiếp qua điện thoại đến các số điện thoại đã đăng ký khi nộp hồ sơ để thông báo trúng tuyển và ngày giờ triệu tập: đầu tháng 12/2013. Đợt 2 chính thức nhận công tác và học nghiềp vụ tháng 02 ( tháng sau tết cổ truyền )
Notes: Kế hoạch có thể sẽ thay đổi dời lại 1 tháng và có thông báo thay đổi từ TCT. Nguồn: TCTW - Hà Nội
Bạn là con cháu của ông chi cục trưởng chi cục thuế à? Hài...Không có ông chi cục trưởng nào rảnh như bạn nói đâu nha bạn, vớ vẩn. Một tháng trước là khoảng đầu tháng 5 à, lúc đó mà đã dám gọi bạn chuẩn bị đi làm rùi à? mà cũng chả có ông chi cục trưởng nào rảnh hơi như bạn nói, đó ko phải là việc của ổng, nếu có kết quả về kì thi thì đó là việc của phòng TCCB, mà người ta cũng chả gọi điện bạn đâu bạn à, người ta chỉ gửi thông báo về nhà bạn, và đăng quyết định lên website thôi.Nghe tin đồn từ nhiều nguồn quá, nên mình cũng muốn nói một chút, từ trước khi thi tới giờ chỉ nằm vùng nghe.
Theo tin mình hỏi từ Cục thuế mình thi vào, chỉ từ một chị nhân viên phòng tổ chức cán bộ lúc đầu nhận hồ sơ của mình, vì có sai sót nên chị cho mình số điện thoại để tiện liên hệ lúc đi thi.
Hôm thứ 6 mình gọi hỏi thì chị đó bảo là chính xác là Cục thuế chưa có bất kì thông tin gì về điểm phúc khảo và danh sách trúng tuyển vẫn đang chờ TCT. Nhưng chị ấy bảo mình nếu có thời gian thì cứ đi làm LLTP đi. Sẵn tiện mình hỏi chuyện phân công chị đó bảo là do Cục tự phân theo tiêu chí sẵn có, mình sẽ không được yêu cầu hay có ý kiến nguyện vọng gì cả.
Tuy chưa có danh sách trúng tuyển nhưng từ tháng trước mình đã được một chú gọi bảo về chi cục (nơi mình có hộ khẩu thường trú) trình diện lúc sau mình lên web coi số điện thoại thì mới biết đó là số bàn của chú chi cục trưởng huyện mình ở. Nhưng mà lúc đó mình bảo còn đi làm ở NH nên chú mới bảo là "Vậy thì nghỉ NH làm thuế chứ sao" nữa.
Các bạn nói nhiều nguồn thông tin làm mình cũng thấy lo, vì mình và gia đình thấy được gọi như vậy nên đã quyết định xin thôi việc ở NH sắp gần 1 tháng rồi. Nếu giờ danh sách trúng tuyển không có mình thì nói thật là bó tay luôn í.
Có nguồn thông tin bảo là kết quả phúc khảo không thay đổi, có bạn mừng (trong đó có mình), cũng có bạn buồn. Các bạn lại cho rằng các bạn mừng vui là vui trên nỗi đau của người khác. Nhưng nói thật nha, một người đang nằm trong top đậu và bị rớt vì kết quả phúc khảo họ sẽ buồn hơn một bạn phúc khảo mà không được gì nhiều.
Lại tiếp tục nằm vùng chờ tiếp thôi
Tôi có người quen là phó phòng TCCB cục thuế tỉnh mà cũng chưa nghe thông tin gì hết, toàn bảo chờ, thế mà bạn nói cứ như....
Sửa lần cuối:

