các bác đừng tin bác này! bác mới vừa chém gió thể này. giờ lại chém 3h có điểm. Đúng là đã biết mọi người suốt ruột còn chém.
may quá bạn minh oan cho t. t vật vờ ôm cái máy tính vừa nhìn thấy câu bạn í bảo bị trời đánh sợ hết hồn ở chỗ t trời đang mưa to sấm chớp nữa chứ.hì hì.t ở nhà trông cháu ngày ngày chán lắm.chỉ dám theo dõi thôi. Giờ ai bảo t gì t cũng nghe thôi. Ko dám làm gì vì sợ thông tin ko chính xác làm mọi người lo lắng.bạn nói 3h có điểm là bạn hoaanhdao cơ mờ :064:
đính chính, 3h không có thì sét sẽ đánh hoaanhdao122.:053:
đính chính, 3h không có thì sét sẽ đánh hoaanhdao122.:053:
Bạn đừng chém linh tinh nữa. Góp ý thật đấy.mình thích hai chữ đính chính của bạn.
Tớ có nói 3h hôm nay đâu....3h ngày mai hoặc một ngày đẹp trời nào đó thôi.
Sorry mọi người. Mình nóng ruột quá cũng muốn tự an ủi thôi....
hi. Thank.Thôi kệ nó đi khi nào có thì nó có.Bạn đừng chém linh tinh nữa. Góp ý thật đấy.
nấu chè đậu đỏ hoặc đậu xanh chứ. hì hì.hải dương đang mùa vải kìa. mua vải về ăn mừng cho bà con trồng vải mừng bạn.t vào tphcm 6 năm. ko có vải ăn thèm quá.buồn thế nhỉ, mình đã nấu 1 nồi chè đỗ đen để ăn mừng có điểm, thế mà lại ko có:053:
Vải ở ngoài bắc vẫn là ngon nhất , Tp Hồ Chí Minh cũng có nhưng sao vẫn không ngon bằng ngoài kia nhỉ. Thích leo lên cây rồi vừa hái vừa ăn.nấu chè đậu đỏ hoặc đậu xanh chứ. hì hì.hải dương đang mùa vải kìa. mua vải về ăn mừng cho bà con trồng vải mừng bạn.t vào tphcm 6 năm. ko có vải ăn thèm quá.
hihi chờ đã thấy nóng ruột lắm rùi, ăn vải vào nữa thì có mà.....:043:nấu chè đậu đỏ hoặc đậu xanh chứ. hì hì.hải dương đang mùa vải kìa. mua vải về ăn mừng cho bà con trồng vải mừng bạn.t vào tphcm 6 năm. ko có vải ăn thèm quá.
hihi chờ đã thấy nóng ruột lắm rùi, ăn vải vào nữa thì có mà.....:043: