Chắc tối nay nhiều người tổ chức ăn mừng, còn mình thì lại là một đêm rất dài.............gần tới đích rùi mà còn bị một cú quá đau, 317 đ còn trượt thiếu 1 điểm , ko thể nào nghĩ nó sẽ sảy ra

(
- Lúc đầu ko biết Thuế có tuyển khoa mình ko!
- Ôn thi cả kho bạc và thuế mặc dù ko được học một tý gì về thuế
- Nộp thi cả hai, thuế suýt nữa ko nộp được nói mãi là bên kho bạc nộp đc mới được nhận hồ sơ
- Kho bạc báo ko được đi thi bởi chuyên ngành ko phù hợp ( ôn thi trong tâm trạng chán trường )
- Có tên trong danh sách thi, thì đông hơn quân nguyên.... và toàn các bạn trường top
- Đi thi môn KTC coi gắt ( 1 trong vài trường hợp ở cụm Hải Phòng ) = >> điểm thấp . Và chứng kiến tiêu cực
- Chán trường..........
- Biết điểm, le lói một cơ hội
và giờ thì thất vọng, ĐỜI QUÁ ĐEN ......... p/s: mình học chuyên ngành marketing khoa QTKD của HVTC
Chán lắm rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ