Khi cô đơn ...

  • Thread starter thaibinh84
  • Ngày gửi
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Chiều chiều, sau giờ làm, tôi thường hay lang thang một mình ra Mỹ đình chơi. Người ta thả diều, vui đùa và hạnh phúc. Trong lòng tôi thường buồn. Cái cảm giác cô đơn, lẻ loi giữa bao nhiêu người lại làm tôi thấy thích. Thật lạ kì và khó hiểu!
Tôi thường ước, giá trong khoảng không gian rộng lớn đó, có một nửa của riêng mình! Rồi đến một buổi chiều, người đó xuất hiện, nhưng họ đến bên tôi, động viên tôi và nói với tôi: Em là đứa em gái mà anh thương và lo lắng cho nhiều nhất!
Trong lòng càng cảm thấy trống trải và buồn! Nhưng tôi thông cảm cho anh bởi tôi biết, sẽ chẳng thể có một tình yêu bắt nguồn từ những xúc cảm không có thật. Và tôi học được một điều, Tình yêu không thể là điều gì đó gượng ép.
Khi cô đơn, trong lòng em nhớ ai? Tôi không thể nhớ ai khi tôi cô đơn được, bởi những lúc như vậy tôi lại yếu đuối và thiếu bản lĩnh lắm!
Giá một lần trong đời tôi được yêu với niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất! Sao đến giờ, điều đó vẫn - mãi là mơ ước xa xôi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Mình rất hiểu tâm sự của bạn, vì mình cũng như bạn mà. Bạn biết không vào những ngày lễ, tết nhìn những cặp tình nhân tay trong tay nói cười bên nhau thật hạnh phúc lúc đó mình ước ao mình cũng như người ta vậy. Sau một ngày làm việc mình lại lao vào học, đọc sách để quên hết mọi chuyện, quên đi mối tình đầu..... nhưng bạn biết không mình cố quên thì mọi chuyện ngược lại, mối tình đầu của mình chỉ là một mối tình đơn phương và vô vọng, bây giờ người ta rất hạnh phúc và mình cũng cầu mong cho người ta như thế, còn mình thì không có gì cả như thế thì làm sao có thể đi đến hạnh phúc.
Vào những lúc mình buồn thì mình hay ngêu ngao hát một mình như thế nỗi buồn cũng vơi đi nhưng ko bao giờ vơi hết, mình có một cái tật là "hay cười" lắm, vui cũng cười mà buồn cũng cười, khi có chuyện vui mình hay chia sẻ với bạn bè nhưng khi mình buồn thì mình ôm trọn, mình ko muốn cho ai buồn cả, bạn mình bảo như thế là không nên nhưng ............ mình là thế.
Tình yêu ư? Thời buổi này thì làm gì có một tình yêu chân thật? Có thể sẽ có rất nhiều người phản đối câu nói này của mình nhưng quan điểm, lối suy nghĩ của mình là như thế và cũng có thể câu nói này sẽ làm cho bạn buồn khi đi tìm một tình yêu mới, nhưng nó chỉ là CỦA MÌNH thôi nhé. Mình luôn luôn đặt ra một mục tiêu ..................
Có thể sẽ rất lâu mình mới quay lại topic này, hy vọng khi mình quay lại sẽ thấy bạn vui lên, và tình yêu nó ko còn xa vời với bạn nữa.
Chúc bạn vui vẻ. Và sống thật với chính mình.
Một người bạn khuyên tôi bây giờ tôi khuyên lại bạn " Hãy để mọi chuyện cứ tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến"
Thân tặng bạn một bài hát mà mình thích. Hy vọng bạn vui.
XA RỒI MÙA ĐÔNG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
trêndòngsôngnhỏ nói:
Mình rất hiểu tâm sự của bạn, vì mình cũng như bạn mà. Bạn biết không vào những ngày lễ, tết nhìn những cặp tình nhân tay trong tay nói cười bên nhau thật hạnh phúc lúc đó mình ước ao mình cũng như người ta vậy. Sau một ngày làm việc mình lại lao vào học, đọc sách để quên hết mọi chuyện, quên đi mối tình đầu..... nhưng bạn biết không mình cố quên thì mọi chuyện ngược lại, mối tình đầu của mình chỉ là một mối tình đơn phương và vô vọng, bây giờ người ta rất hạnh phúc và mình cũng cầu mong cho người ta như thế, còn mình thì không có gì cả như thế thì làm sao có thể đi đến hạnh phúc.
Vào những lúc mình buồn thì mình hay ngêu ngao hát một mình như thế nỗi buồn cũng vơi đi nhưng ko bao giờ vơi hết, mình có một cái tật là "hay cười" lắm, vui cũng cười mà buồn cũng cười, khi có chuyện vui mình hay chia sẻ với bạn bè nhưng khi mình buồn thì mình ôm trọn, mình ko muốn cho ai buồn cả, bạn mình bảo như thế là không nên nhưng ............ mình là thế.
Tình yêu ư? Thời buổi này thì làm gì có một tình yêu chân thật? Có thể sẽ có rất nhiều người phản đối câu nói này của mình nhưng quan điểm, lối suy nghĩ của mình là như thế và cũng có thể câu nói này sẽ làm cho bạn buồn khi đi tìm một tình yêu mới, nhưng nó chỉ là CỦA MÌNH thôi nhé. Mình luôn luôn đặt ra một mục tiêu ..................
Có thể sẽ rất lâu mình mới quay lại topic này, hy vọng khi mình quay lại sẽ thấy bạn vui lên, và tình yêu nó ko còn xa vời với bạn nữa.
Chúc bạn vui vẻ. Và sống thật với chính mình.
Một người bạn khuyên tôi bây giờ tôi khuyên lại bạn " Hãy để mọi chuyện cứ tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến"
Cảm ơn bạn!
Anh ấy nói là hiện tại, anh ấy chưa thể nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng không phải là anh ấy không có tình cảm với mình. Đó là điều chắc chắn. Mình biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu nhưng sao bế tắc vậy?
Bạn biết không, đó là một người sống rất có trách nhiệm, có chí tiến thủ và có năng lực. Mình thích một người như vậy. Mình chưa nói ra, nhưng mình tin vào tình cảm của mình.
Bạn biết không, có rất nhiều người đến với mình, họ nói họ yêu mình bởi mình biết lo lắng và quan tâm đến người xung quanh, là một cô bé có nghị lực và cũng cá tính. Chẳng hiểu đó có phải là những điểm thật sự ở mình hay không? Nhưng quan trọng là mình lại không hề có tình cảm với họ. Cũng buồn, cũng thấy giận mình. Nhưng biết làm sao được, vì mình không thể yêu một cách gượng ép.
Đúng vậy, mọi chuyện hãy để nó tự nhiên. Mình cũng hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Bởi vì, mình chỉ mong một điều đơn giản, mình sẽ là chỗ dựa mỗi khi anh ấy buồn, có thể chia sẻ với anh ấy và chăm sóc anh ấy thật tốt. Mình tin rồi thời gian, anh ấy sẽ quên được mối tình đầu của anh ấy và nhận ra tình cảm của mình. Còn Tình yêu cũng khó nói trước lắm. Mình chưa nghĩ đến việc anh ấy có yêu mình hay không, nhưng anh ấy tôn trọng tình cảm của mình. Đó là điều cần thiết lúc này với mình.
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Tại sao soi vào mắt ai
Cũng thấy bóng mình ở đó
Lòng chợt băn khoăn hỏi nhỏ:
Vậy mình sẽ trong mắt ai?
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Anh ấy là một người có trách nhiệm như thế, tuyệt vời như thế nếu là mình mình cũng sẽ làm như bạn. Khi yêu ai thì đâu cần nhất thiết phải người ta yêu lại đúng ko bạn, nhưng mình khuyên bạn phải nghĩ đến bản thân mình nữa chứ. Đúng là tình yêu nó rất là khó nói, nhiều lúc ta đeo đuổi nó nhưng rồi nghĩ lại "chúng ta đeo đuổi vì cái gì?" Hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn lại, và biết đâu khi ấy bạn và anh ấy rất hạnh phúc bên nhau thì sao.
Tình yêu sẽ đánh đổi nhiều thứ lắm bạn à. Nhiều lúc mình cũng thấy buồn nhưng mình cứ tự nhũ: "mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" và cứ như thế .....
Thôi chúng ta cứ hy vọng thế nhé. Hãy vui lên nhé bạn. Nào chúng ta cùng hát nào.
HÃY HÁT LÊN
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Cảm ơn bạn!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
thaibinh84 nói:
Cảm ơn bạn!
Anh ấy nói là hiện tại, anh ấy chưa thể nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng không phải là anh ấy không có tình cảm với mình. Đó là điều chắc chắn. Mình biết, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu nhưng sao bế tắc vậy?

Bạn biết không, đó là một người sống rất có trách nhiệm, có chí tiến thủ và có năng lực. Mình thích một người như vậy. Mình chưa nói ra, nhưng mình tin vào tình cảm của mình.

Mình cũng hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Bởi vì, mình chỉ mong một điều đơn giản, mình sẽ là chỗ dựa mỗi khi anh ấy buồn, có thể chia sẻ với anh ấy và chăm sóc anh ấy thật tốt. Mình tin rồi thời gian, anh ấy sẽ quên được mối tình đầu của anh ấy và nhận ra tình cảm của mình.

Một số đàn ông thời nay cũng tính toán lắm em ạ! Có những người đàn ông chẳng muốn mất gì cả .. vừa muốn có người thích mình.. nhưng lại không muốn cho đi tình cảm của mình bời vì hàng ngàn lý do thật vớ vẫn như là :
- Công việc là mục tiêu duy nhất của anh bây giờ
- Hiện tại anh chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm
- Em rất thông minh, rất tốt .. nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng .. vì .... vì ... và vì ....

Một khi nghe được nhưng từ " " đó .. thì hãy đa nghi lên một chút .. vì sự rung động trong tình yêu sẽ không có chỗ cho những chữ như " tại, bị , được .. hay vì .... "

Gặp những trường hợp như vậy thì đừng có lao đầu vào như những con thiêu thân.. và cũng đừng nên hình tượng hóa mẫu người này ! Vì sẽ thất vọng ! sẽ thất vọng đấy !

Lúc này .. Lý trí đang đi trước tình yêu F09 nhỉ
! ?

ở trên đời ngây thơ cũng là một cái tội!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Phuongnam nói:
Một số đàn ông thời nay cũng tính toán lắm em ạ! Có những người đàn ông chẳng muốn mất gì cả .. vừa muốn có người thích mình.. nhưng lại không muốn cho đi tình cảm của mình bời vì hàng ngàn lý do thật vớ vẫn như là :
- Công việc là mục tiêu duy nhất của anh bây giờ
- Hiện tại anh chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm
- Em rất thông minh, rất tốt .. nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng .. vì .... vì ... và vì ....

Một khi nghe được nhưng từ " " đó .. thì hãy đa nghi lên một chút .. vì sự rung động trong tình yêu sẽ không có chỗ cho những chữ như " tại, bị , được .. hay vì .... "

Gặp những trường hợp như vậy thì đừng có lao đầu vào như những con thiêu thân.. và cũng đừng nên hình tượng hóa mẫu người này ! Vì sẽ thất vọng ! sẽ thất vọng đấy !

Lúc này .. Lý trí đang đi trước tình yêu F09 nhỉ
! ?

ở trên đời ngây thơ cũng là một cái tội!
Cảm ơn anh đã có những chia sẻ với em!
Em nghĩ, bản thân em là một cô gái khá bản lĩnh và cứng cỏi. Đó là điều em nhận thấy và thấy tự hào về mình (không biết mọi người có cho rằng em khá tự cao hay ko nữa. Nhưng em chưa bao giờ nói dối những suy nghĩ của mình).
Em nghĩ, em sẽ không lao vào như con thiêu thân đâu. Bởi bên em còn gia đình, còn những ai kì vọng và yêu thương em. Như vậy thì làm sao em làm điều gì đó ngu ngốc được. EM chỉ muốn nói rằng, em vẫn cố gắng trong công việc và để mọi chuyện tự nhiên, vẫn hy vọng vào một tình cảm bắt đầu tự sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Có thể Tình yêu khởi nguồn từ những điều như vậy?
Vẫn biết trên đời này có nhiều người đàn ông sống thực dụng và vụ lợi (hoặc như anh nói đó) nhưng em nghĩ, nên chăng, để trong cuộc sống có những hy vọng, những xúc cảm thật đẹp để mình có thể tin, có thể yêu hay ít nhất là sống thật với cảm xúc của mình.
Em hiểu anh nói ra điều đó, biết đâu sẽ giúp được em. Và sự góp ý đó là muốn tốt cho em. Em cảm ơn Anh!
Nhưng em đã gặp nhiều chuyện còn đau khổ, còn mất mát, và thương đau hơn gấp nhiều lần chuyện này. Em vẫn đứng dậy bằng bản lĩnh của mình và sống thật với bản thân em. Bởi vì, bên em luôn có gia đình và những người bạn tốt!
Hy vọng, sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích của Anh!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
thaibinh84 nói:
Cảm ơn anh đã có những chia sẻ với em!
Em cảm ơn Anh!
Hy vọng, sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích của Anh!

!!!!!!!!

Hôm nay bị thay đổi giới tính roài! uống phát nhỉ :alcon: :wall: :wall:
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Phuongnam nói:
Một số đàn ông thời nay cũng tính toán lắm em ạ! Có những người đàn ông chẳng muốn mất gì cả .. vừa muốn có người thích mình.. nhưng lại không muốn cho đi tình cảm của mình bời vì hàng ngàn lý do thật vớ vẫn như là :
- Công việc là mục tiêu duy nhất của anh bây giờ
- Hiện tại anh chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm
- Em rất thông minh, rất tốt .. nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng .. vì .... vì ... và vì ....

Một khi nghe được nhưng từ " " đó .. thì hãy đa nghi lên một chút .. vì sự rung động trong tình yêu sẽ không có chỗ cho những chữ như " tại, bị , được .. hay vì .... "

Gặp những trường hợp như vậy thì đừng có lao đầu vào như những con thiêu thân.. và cũng đừng nên hình tượng hóa mẫu người này ! Vì sẽ thất vọng ! sẽ thất vọng đấy !

Lúc này .. Lý trí đang đi trước tình yêu F09 nhỉ
! ?

ở trên đời ngây thơ cũng là một cái tội!

Huhu kiểu này mấy chàng trai có ý chí ế vợ mất thôi. Phải uống :pepsi:(thay lon pepsi bằng cốc rượu đấy phuongnam ạ) cho nó xỉn mới được
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
PAT nói:
Huhu kiểu này mấy chàng trai có ý chí ế vợ mất thôi. Phải uống :pepsi:(thay lon pepsi bằng cốc rượu đấy phuongnam ạ) cho nó xỉn mới được

Em chỉ nói một số người đàn ông thôi mà .... Đâu có vơ đũa cả bó đâu mà bác uống nhiều thế !

Mấy chàng trai có ý chí đừng giận nhé! Hãy cứ có ý chí nhưng xin đừng để người khác vì cái ý chí của mình biến thành " kẻ ngẩn ngơ " là được.

Bác chờ em mua tí mồi rồi hai anh em mình cùng uống .. cho nó đỡ xỉn :dzo: xỉn xong rồi Phuongnam hay múa lắm đấy ! :dance2:
 

Xem nhiều