Quên một người! Điều không hề đơn giản!

  • Thread starter Sao_KT
  • Ngày gửi
S

Sao_KT

Guest
29/5/06
0
0
0
Miền thương nhớ!
Hôm nay, em xin mạo muội tạo ra topic này, mong mọi người cùng góp ý với nhau theo cách nghĩ, theo kinh nghiệm thực tế về vấn đề này!
QUÊN... MỘT NGƯỜI!, nói thì dễ, mà làm... thì.... Cả một vấn đề không hề đơn giản!
Em đang phải trải qua một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Quên hắn!"- Em nói rất nhiều lần câu này.... trong một ngày, mà thực chất, mỗi lần em nói ra câu đó, là muôn vàn nỗi nhớ về hắn!
Hàng trăm hàng ngàn lý do chính đáng được đưa ra, với lý lẽ vô cùng thuyết phục, nhưng con tim em, NÓ cũng không ... hiểu và nghe... rồi làm như thế!
Có rất nhiều việc, em vẫn cho rằng, mình muốn, thì không có gì là không làm được. Vậy mà, Em muốn quên, muốn lắm, nhưng....
Quên!
Quên như thế nào?
Làm sao để quên?

Em thấy khó quá!?!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sky-blue

Guest
Sao_KT nói:
Hôm nay, em xin mạo muội tạo ra topic này, mong mọi người cùng góp ý với nhau theo cách nghĩ, theo kinh nghiệm thực tế về vấn đề này!
QUÊN... MỘT NGƯỜI!, nói thì dễ, mà làm... thì.... Cả một vấn đề không hề đơn giản!
Em đang phải trải qua một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Quên hắn!"- Em nói rất nhiều lần câu này.... trong một ngày, mà thực chất, mỗi lần em nói ra câu đó, là muôn vàn nỗi nhớ về hắn!
Hàng trăm hàng ngàn lý do chính đáng được đưa ra, với lý lẽ vô cùng thuyết phục, nhưng con tim em, NÓ cũng không ... hiểu và nghe... rồi làm như thế!
Có rất nhiều việc, em vẫn cho rằng, mình muốn, thì không có gì là không làm được. Vậy mà, Em muốn quên, muốn lắm, nhưng....
Quên!
Quên như thế nào?
Làm sao để quên?

Em thấy khó quá!?!

Mình nghĩ khi đã xảy ra sự cố rồi, tức là sự việc không được hoàn hảo như mình nghĩ nữa nên cách của mình có hơi tiêu cực một tí:
1/ Nhân bất thập toàn: mình cố tìm những điểm xấu của hắn (nghĩ thôi chứ đừng mà đi bêu rếu hắn đấy nhé) và những trở ngại sẽ gặp phải khi mối quan hệ đáng ghét kia vẫn được duy trì.
2/ Đọc truyện ngụ ngôn: "CON CÁO VÀ CHÙM NHO" xong nằm ngủ thẳng giấc.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
"Anh ta không đáng để mình nhớ!"
"Anh ta không đáng để mình phải đau khổ thế!"
"Anh ta thật xấu...."
................
Nguyên vẫn thường nói thế! ... hè, hè! Nhưng chỉ nói thôi, chứ ... thật ra, bao nhiêu lý do đưa ra... vẫn không làm mình ... thôi không nghĩ về anh ta!

Cách tốt nhất, là phải cố bình tĩnh để không nghĩ, và không làm những điều ngớ ngẩn... để không phải hối hận, không dằn vặt (về những gì ...biết là.... không nên làm... mà vẫn làm).

"Thời gian là phương thuốc màu nhiệm", sẽ làm phai mờ tất cả những gì không nên giữ lại trong ký ức! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!
Đau buồn...này... cũng hết, (... để chuẩn bị.... đón "nỗi đau buồn" mới! hehe!)
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
"Thời gian là phương thuốc màu nhiệm", sẽ làm phai mờ tất cả những gì không nên giữ lại trong ký ức! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!
Đau buồn...này... cũng hết, (... để chuẩn bị.... đón "nỗi đau buồn" mới! hehe!)
Đối với anh thì không phải thời gian chữa lành được vết thương lòng, uh nó cũng có một tí vai trò để làm cho người ta quên nhưng không phải là hữu hiệu nhất. Phương thuốc đó chính là lòng vị tha và bao dung.

Sao_kt: Hãy tha thứ cho anh ta, bạn sẽ cảm thấy dể chịu hơn. Hãy nghĩ rằng anh đang trong hoàn cảnh kô thể làm khác được, rằng anh ta vẫn giữ bạn trong trái tim, rằng anh ta cũng kô muốn làm cho bạn phải khổ. Hãy tha thứ cho chính bạn vì bạn đã lở yêu.... Lêu Lêu
Chúc bạn vui.
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
Sao_KT nói:
Hôm nay, em xin mạo muội tạo ra topic này, mong mọi người cùng góp ý với nhau theo cách nghĩ, theo kinh nghiệm thực tế về vấn đề này!
QUÊN... MỘT NGƯỜI!, nói thì dễ, mà làm... thì.... Cả một vấn đề không hề đơn giản!
Em đang phải trải qua một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Quên hắn!"- Em nói rất nhiều lần câu này.... trong một ngày, mà thực chất, mỗi lần em nói ra câu đó, là muôn vàn nỗi nhớ về hắn!
Hàng trăm hàng ngàn lý do chính đáng được đưa ra, với lý lẽ vô cùng thuyết phục, nhưng con tim em, NÓ cũng không ... hiểu và nghe... rồi làm như thế!
Có rất nhiều việc, em vẫn cho rằng, mình muốn, thì không có gì là không làm được. Vậy mà, Em muốn quên, muốn lắm, nhưng....
Quên!
Quên như thế nào?
Làm sao để quên?

Em thấy khó quá!?!
Mình hiểu những gì bạn đang trải qua. Nói thật là rất khó.Cho dù người ấy là một người có nhiều điểm xấu.Nhưng trái tim mình đã dành trọn cho người đó mất rồi.Muốn quên...thật khó!Để giảm cái khó đó bạn hãy giành nhiều thời gian cho công việc, cho bạn bè, cho những chuyện mà bạn cảm thấy vui và có ích.Mình đã từng trong hoàn cảnh của bạn và cũng chưa dám khẳng định trong lúc này mình đã thoát khỏi hoàn cảnh ấy.Nhưng mình nghĩ bản thân mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn.Hãy lấp kín thời gian của mình bạn nhé!
 
T

TuyenT

Guest
21/4/06
16
0
0
Ninh Binh
:alcon: Theo ngu ý của E cách đơn giản để quên hắn và quên hẳn là .................... đến với hắn :bigok:. Bác thử xem :beernow:
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
TuyenT nói:
:alcon: Theo ngu ý của E cách đơn giản để quên hắn và quên hẳn là .................... đến với hắn :bigok:. Bác thử xem :beernow:
Cách của bạn đơn giản quá!Tình yêu đích thực phức tạp hơn nhiều! :inlove:
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Bình_OverAC nói:
. Hãy tha thứ cho chính bạn vì bạn đã lở yêu.... Lêu lêu
.
Bạn đừng cố quên đi người ta làm gì vì càng cố quên bạn lại càng nghĩ đến anh ta,điều đó quả là vô ích đối với bạn lúc này.Hãy cứ bình thản mà sống,vãn làm việc,vẫn vui đùa,sống vô tư và tự nhủ rằng "Cốc nước đổ đi thì đừng bao giờ hốt lại, nó sẽ vẩn đục và ko như ban đâu nữa"
Một người bạn của tôi cũng ở trường hợp của bạn và nó luôn muốn nhìn thấy anh ta đi cùng với 1 người con gái khác để nó có thêm quyết tâm để quên anh ta,thế rồi nó đã đc toại nguyện,nó đã nhìn thấy anh ta đi với cô gái khác và suốt đêm đó nó khóc như chưa bao giờ khóc để rồi vẫn ko quên đc anh ta
BẠn thấy đấy có lẽ bạn nên làm theo lời của Binh_overAC, hãy tha thứ cho anh ta để tâm hồn mình đc thanh thản.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Khi yêu mọi người luôn nói:tình yêu đâu cần một lý do, vậy tập hợp nhưng điểm xấu để làm gì? người ta không tốt mà mình lại lôi ra bêu xấu, thì chẳng lẽ ta cũng như hăn mà thôi.
Theo em vấn đề của bác Sao KT là thời gian, hãy đừng để mình có qua nhiều thời gian rảnh rỗi để mà ngồi suy nghĩ lung tung vẩn vơ, rồi lại càng nhớ nhiều hơn, thay vào đó hãy tập trung cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè và khi thời gian đã trở nên quen thuộc với cái guồng quay đó bất chợt nhìn lại khéo bạn phải cám ơn hắn, vì nhờ như thế bạn mới có nghị lực để làm được nhiều việc như thế mà có lẽ lúc ấy bạn được lựa chọn lại, thì tôi tin chắc bạn vẫn lựa chọn con đường bạn vừa đi. chúc thành công va vui vẻ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hồi còn trẻ mình đọc được bài này !

Thương làm sao mà nhớ cũng làm sao
Muốn nhớ hay quên có được đâu
Nhớ lại thêm buồn, quên cũng tội
Quên thì không nỡ, nhớ thì đau !

:alcon:
thơ thẩn tý cho vui thôi chứ, phải cam to thì cũng bất lực trong trường hợp muốn quên ai đó !
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
cam_to_80 nói:
Hồi còn trẻ mình đọc được bài này !

Thương làm sao mà nhớ cũng làm sao
Muốn nhớ hay quên có được đâu
Nhớ lại thêm buồn, quên cũng tội
Quên thì không nỡ, nhớ thì đau !

:alcon:
thơ thẩn tý cho vui thôi chứ, phải cam to thì cũng bất lực trong trường hợp muốn quên ai đó !
Vậy bây giờ bác Cam già rồi hả!Bài thơ bác post chí lý!:cool2:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Theo TThanh cách nhất để quên một người là đối diện và chấp nhận sự thật.
Cái đầu của ta thì nhỏ, cứ cái gì cũng nhét vào đó làm sao được, bỏ đi!!!

Nếu ko có tình yêu cuộc sống thật tẻ nhạt
Nhưng nếu những ai yêu nhau đểu có nhau thì thật là vô vị
Cám ơn anh, tuy chúng ta ko chung đường nhưng nhờ anh em trở nên cứng rắn hơn. Vậy nên nhìn lại những gì đã qua em thấy vui vui.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Bình_OverAC nói:
Đối với anh thì không phải thời gian chữa lành được vết thương lòng, uh nó cũng có một tí vai trò để làm cho người ta quên nhưng không phải là hữu hiệu nhất. Phương thuốc đó chính là lòng vị tha và bao dung.

Sao_kt: Hãy tha thứ cho anh ta, bạn sẽ cảm thấy dể chịu hơn. Hãy nghĩ rằng anh đang trong hoàn cảnh kô thể làm khác được, rằng anh ta vẫn giữ bạn trong trái tim, rằng anh ta cũng kô muốn làm cho bạn phải khổ. Hãy tha thứ cho chính bạn vì bạn đã lở yêu.... Lêu Lêu
Chúc bạn vui.
Anh nói đến lòng vị tha, bao dung...??
Có thể đó là phương thuốc, nhưng là 1 phương thuốc.... khó uống.

Lòng anh đang đau, lòng anh đang buồn, lòng anh đang nặng trĩu... Vấn đề rắc rối của anh là cố làm sao để giải quyết những khó chịu đang chất chứa trong người. Nếu vì một lý do chính đáng nào đó, người ấy không đến được với anh, anh hiểu, và sẵn sàng tha thứ, chấp nhận sự thật... Ok! Chính xác!
Nhưng, nếu sự thật ngời ngời ra trước mắt, là 1 sực thật phủ phàng, là 1 sự thật đau lòng... (hơn nữa là tàn nhẫn...), thì anh làm sao có đủ sức lực, đủ bản lĩnh, đủ lý trí để nghĩ cho họ, thông cảm cho họ?

Em thấy, điều duy nhất nên làm....là không làm gì cả. Rất khó để 'không làm gì cả", nhưng đó là cách bảo vệ mình hay nhất! Những lúc ...tâm trạng rối bời, mình thường muốn được nói- nói để anh ta hiểu, mình dang đau thế nào. Mình ghét anh ta như thế nào (dối lòng), rằng mình... k dễ bị tổn thưong đâu...!
Nhưng, càng nói càng sai, càng làm càng sai! Không nên!
"Im lặng là vàng". Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít! Không nói- không sai!
Bảo vệ bản thân là trên hết!

Quên- chắc chắn sẽ quên được, chỉ là không biết bao lâu thôi!
Còn Quên như thế nào, là một nghệ thuật.... Biểu diễn nó, không để ai coi, mà chỉ để mình coi, mình thưởng thức.

Topic này...khá hấp dẫn! hehe!
Ôi! SAo em phẩn nộ thế nhỉ? hehe! Quá đà...rồi! hehe! Em chỉ nói chuyện thôi,không phải tranh cãi đâu nha! hehe!
 
Sửa lần cuối:
M

mysterious_girl

Guest
MG không muốn quên mọi thứ về Anh!

Anh_người con trai của người mẹ già đã ra đi.
Anh_người chồng của người vợ trẻ đã ra đi.
Anh_crazy fan của super mod đã ra đi.
Anh_him ấy của her ấy đã ra đi.
Anh_chàng trai của cô gái đã ra đi.
Anh_ca ca của các tiểu muội,muội muội đã ra đi.
...
Sự ra đi của Anh đã để lại sự hụt hẩng, cảm thương, đau xót cho nhiều người. Những hình ảnh, những kỹ niệm đẹp về anh cứ thế hiện ra,càng nhớ về những kỹ niệm bao nhiêu càng thấy đau lòng bấy nhiêu!!!

Chàng trai và cô gái hay tâm sự với nhau,cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ,rất dí dỏm. Ngồi đọc lại những dòng tâm sự, nước mắt cô gái cứ rơi, cứ rơi.......Có những điều cô gái định nói với anh, cô gái muốn nói ra sự thật về cô gái, nhưng chưa kịp nói thì chàng trai đã ra đi.....để lại cho cô gái cảm giác tiếc nuối.....Đôi lúc cô gái lại nhớ ra điều gì đó về chàng trai khẻ mỉm cười rồi lại thấy xót xa!!!

Chàng trai đã hứa gì với cô gái? chàng trai hứa sẽ cùng ăn kem với cô gái,loại kem mà chàng trai thích nhất là kem sầu riêng. Chàng trai hứa sang năm sẽ có baby......Còn rất nhiều, rất nhiều điều mà chàng trai hứa....chưa thực hiện những điều đó thì chàng trai đã ra đi.

Chàng trai và cô gái là hai từ mà khi nói chuyện hai anh em thường đùa với nhau như thế.Anh hay trêu đùa bảo em là cô bé vô tư. Nhưng giờ đây cô bé không thể vô tư trước sự mất mát to lớn như vầy.Dẫu biết rằng cuộc đời là bánh xe luân hồi, có sinh ắt có tử nhưng sự ra đi này đột ngột quá, bất ngờ quá,thương lắm thay, xót lắm thay!!!

MG biết rằng,người đau khổ nhất lúc này là người mẹ, người vợ của anh và cả her ấy nữa. Trong căn phòng ấy,giờ đây chắc chị cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm!!!

Cầu cho mẹ và vợ anh có đủ sức khoẻ và nghị lực để vượt qua nỗi đau này.Cầu cho sự bình yên và hạnh phúc luôn ở trong họ.

Her ấy, Super Mod, các tỉ muội của Anh hãy cố gắng,hãy bình tâm đừng buồn nữa nhé!!!Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất về Anh.
 
Sửa lần cuối:
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Nhiều khi em đã dối lòng
Rằng em chẳng đau chẳng buồn
Người ta đâu hay đâu biết rằng
Lòng em đã chết lặng từ lâu
Nhiều khi em cố gắng cười
Để anh thấy yên trong lòng
Thật ra thì em đang khóc thầm
Đằng sau những nụ cười kia

Đường rộng và dài anh cứ bước đi
Em đứng lại để nhìn anh quay gót
Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
Để em quên được anh

Đường rộng và dài anh cứ bước đi
Em mất cảm giác đau rồi anh



Bài hát này nghe có vẻ rất củ chuối nhưng 1 số câu trong đó rất hay
Ko biết có hợp trong hoàn cảnh này ko nhỉ?
 
S

Sao_KT

Guest
29/5/06
0
0
0
Miền thương nhớ!
Rất cám ơn mọi người đã cho những ý kiến vừa rồi!
Em hy vọng, topic này sẽ là đề tài để mình cùng nhau trao đổi,chứ không phải chỉ là lời góp ý dành riêng cho em!
Binh_OverAC àh! Anh thật tốt bụng và vị tha đó!- Cám ơn anh, Cám ơn mọi người!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Sao_KT nói:
Rất cám ơn mọi người đã cho những ý kiến vừa rồi!
Em hy vọng, topic này sẽ là đề tài để mình cùng nhau trao đổi,chứ không phải chỉ là lời góp ý dành riêng cho em!
Binh_OverAC àh! Anh thật tốt bụng và vị tha đó!- Cám ơn anh, Cám ơn mọi người!
Chậc,
Sao_KT à, mình thấy bạn trong sáng quá!:cool2:
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Thien Thanh_ nói:
Sao_KT nói:
Rất cám ơn mọi người đã cho những ý kiến vừa rồi!
Em hy vọng, topic này sẽ là đề tài để mình cùng nhau trao đổi,chứ không phải chỉ là lời góp ý dành riêng cho em!
Binh_OverAC àh! Anh thật tốt bụng và vị tha đó!- Cám ơn anh, Cám ơn mọi người!
Chậc,
Sao_KT à, mình thấy bạn trong sáng quá!:cool2:
Mèn ơi. Anh nhớ đâu có gây thù chuốt oán với em giữ lắm đâu mà sao em lại nói anh thế :wall:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Bình_OverAC nói:
Mèn ơi. Anh nhớ đâu có gây thù chuốt oán với em giữ lắm đâu mà sao em lại nói anh thế :wall:

Ý, em góp ý với Sao_KT mà. Đâu có anh gì đâu. Cái này có lẽ là "có tật dật mình rồi ":cool2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Quên không được thì khỏi cần quên. Không cần quên thì nó sẽ tự quên mà thôi.
Sắc tức thị Không - Không tức thị Sắc.​
 

Xem nhiều