Lòng tin

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Bạn đã bao giờ tin và đã bao giờ bị phủ nhận ???
Bạn đã bao giờ đặt hết lòng tin vào một người rồi sau đó lại cảm thấy mình thật ngu ngốc ?
Bạn đã bao giờ trao tặng lòng tin mà không quan tâm đến những nhận xét ...." khách quan " của mọi người ??
.......................

Kết quả bạn đạt được gì ???
Bạn được trao tặng lòng tin cũng nhiều như bạn đã gửi gắm ?
Bạn đã không nhận lại được bất kỳ điều gì.......
Bạn bị phủ nhận sạch trơn ? Hoặc thậm trí bạn trở thành trò đùa cho ai đó ????
...................

Tôi đã từng tin, tin bạn bè, tin người yêu, tin đồng nghiệp.........đôi khi lòng tin của tôi đã đem lại cho tôi sự cân bằng trong cuộc sống,cho tôi một điểm tựa, một hướng đi....... Đôi khi cũng chỉ đơn giản như một sự san sẻ vô hình.......

Thế rồi tôi thất vọng khi lòng tin mình bị đổ vỡ......Tôi làm gì với bản thân mình nhỉ ? Cứ tiếp tục tin tưởng hay là hồ nghi và luôn ngăn mình lại với những ai định " gieo giắc lòng tin vào mình ..." Tôi không hiểu tại sao đôi khi con người chúng ta sống mà cảm thấy cô đơn nhường ấy ? Đôi khi chúng ta cố gắng cho những gì mình cần ......để rồi sau đó lại thảng thốt đó không phải là những gì chúng ta muốn........ Đôi khi chúng ta nghĩ rằng như thế là đủ và tự an ủi nên bằng lòng, nhưng một điều gì đó luôn thôi thúc chúng ta kiếm tìm.....Đôi khi chúng ta đã tin tưởng một người mà dường như không có sợi dây nào ràng buộc với người đó.......Đôi khi chúng ta trao tặng lòng tin một cách ngờ nghệch đến đáng thương...... Đôi khi chúng ta trở thành trò chơi của chính cuộc sống mà chúng ta mãi không tìm ra quy luật..........

Không thể sống mà không tin ai_đó là những gì còn lại sau cùng của tôi cho dù đôi khi tôi đã bị phủ nhận ...

Tôi cố níu kéo lòng tin của mình , muốn tin tưởng và hi vọng thời gian sẽ hàn gắn lại những lổ hỗng trong tôi ....Tôi đã tin thời gian ...rất nhiều ....Nhưng cũng có những lúc trong tôi trở nên trống rỗng .....rất trống rỗng ........

Bạn thường làm gì khi rơi vào trường hơp bị phủ nhận lòng tin ??????

Tôi nghe một ai đó nói rằng: Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ .....

------Chúng ta vẫn phải tin tưởng mọi người cho dù rằng đôi khi sự tin tưởng ấy đã không được đền đáp ... tin tưởng vào mọi người đó cũng là cách chúng ta tin tưởng vào chính mình ......khi chúng ta tin tưởng đặt lòng tin vào ai đó, vào chính sự lựa chọn của chúng ta .......
:f_o :stupid
th_kitten.gif
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Mất lòng tin là mất tất cả, cho họ một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Chúc em sớm lấy lại lòng tin, vui vẻ và hạnh phúc :bye
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Bản thân CNN lại là người rất cố chấp. Nếu như một ai đó đã khiến CNN mất lòng tin thì có lẽ là hơi khó, để có thể thuyết phục CNN tin họ một lần nữa.
Tuy nhiên, không thể sống mà không tin ai, đúng là như vậy đấy. Xung quanh mình, thật may mắn có rất nhiều bạn bè...
Cuộc sống bao giờ cũng là cuộc sống, có người đáng tin, có người không thể tin, có người đáng yêu cũng như có người đáng ghét vậy...
CNN <----luôn luôn yêu đời và yêu người.
:thank
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhân đây em kể cho các bác nghe câu chuyện về lòng tin mà em rất thích nhé .

Ông bố đang chơi đùa với đứa con gái lên 5 tuổi, đứa con đứng trên nóc tủ, bố nằm dưới giường , ông bố bảo :
- Con gái yêu của bố, con nhẩy xuống đây rồi bố đỡ !
- Con sợ lắm, cao thế này mà nhẩy thì đau lắm !
- Việc gì mà phải sợ ? có bố đỡ ở dưới này cơ mà !
- Nhưng cao thế này thì con vẫn sợ !
- Sợ gì ? Không lo đâu bố sẽ đỡ con mà !
- Nhưng có chắc là bố sẽ đỡ được con không ?
- Chắc mà ! con cứ nhẩy đi rồi bố sẽ đỡ được
.......... Đứa con gái nhẩy oạch 1 cái xuống giường nhưng ông bố không hề đỡ như đã nói . Vừa tức, vừa đau đứa con gái nói với bố :
- sao bố nói là sẽ đỡ con cơ mà !
- Đấy ! đến bố là bố con mà còn lừa con nên sau này con đừng có tin thằng nào cả nhé !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nói vậy thôi chứ

Người khổ nhất là người mất hết lòng tin !


:pepsi: :bia :dzo :ak :wall
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
em không mất lòng tin nhưng em đã phải khóc thật nhiều.........
em ngốc lắm phải không ???vì em luôn tin mọi điều không quá tàn nhẫn như thế, em tin người ta không bao giờ cố ý làm tổn thương nhau, em tin mình đối sử với người khác thế nào thì sẽ nhận lại như thế, em tin cuộc sống còn rất nhiều người tốt và còn quá nhiều điều cần trân trọng.em vẫn tin..........
Em tin và em biết: Sâu thẳm trong lòng anh vẫn ở mãi trong em.........
 
P

pooh

Guest
Khi đã mất lòng tin hình như người ta sẽ đa nghi thêm một chút.Em đã từng mất niềm tin,đã khóc thật nhiều............và bây giờ đôi lúc em nghi ngờ mọi người....
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Tôi cố níu kéo lòng tin của mình , muốn tin tưởng và hi vọng thời gian sẽ hàn gắn lại những lổ hỗng trong tôi ....Tôi đã tin thời gian ...rất nhiều ....Nhưng cũng có những lúc trong tôi trở nên trống rỗng .....rất trống rỗng ........

Có lẽ nhiều điều sẽ không như ta mong chờ, tự vượt qua và tin chính bản thân mình !
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Mất lòng tin là mất tất cả, cho họ một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Chúc em sớm lấy lại lòng tin, vui vẻ và hạnh phúc&nbsp;
Cảm ơn AC nhiều lắm ! :thank :thank :thank :thank :thank :thank :thank
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA