Ðề: Mem Đà Nẵng tập trung tại đây! Em/mình xin chào tất cả các anh chị/bạn bè!!
Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn + thấy cái box Đà Nẵng mừng quá bay vào làm vài dòng tâm sự luôn. Hi vọng k bị lạc đề và gắn bó với web này dài lâu!
Tên: Diễm Uyên
Địa chỉ: Quảng Nam nhưng đang tìm việc ĐN
SĐT: 0935 060790
Yahoo thì chắc bạn nào muốn add tớ mới gửi inbox riêng...
Đôi chút tâm sự..

Biết là đi làm rồi sẽ tự khắc quen và biết lập báo cáo này kia nhưng nhiều nơi đòi hỏi biết mới cho mình vào làm mừ

Học kt 4 năm giờ tốt nghiệp ra đi đâu cũng bị đòi kinh nghiệm, ko có chân cho 1 đứa mới ra trường, tìm việc mà nhìn cái mô tả yêu cầu về công việc là thấy khớp rồi, hic!
4 năm học kt ngân hàng, NH hết thời giờ tìm qua DN cũng chẳng biết đào đâu ra kinh nghiệm, lại còn không tự tin đôi chút nữa, hic, nhưng dù sao ít ra là vẫn còn niềm tin vào bản thân lẫn cái đầu, tin rằng mình sẽ chinh phục đc những cái kinh nghiệm hay thực tiễn gì đó, người khác làm đc mình làm đc, nhưng.... lại ko biết bắt đầu từ đâu, học hỏi từ đâu ngoài việc bây giờ lục tìm tài liệu nghiên cứu + cái web này, theo học mấy trung tâm kế toán thực hành gì đó ko biết thế nào mà sao ai cũng bảo đừng nên đi
Lơ thơ mơ quá... Mà cũng đâu thể nào thất nghiệp mãi đc...
Nguyện vọng là phải quyết tâm tìm 1 công việc ổn định đúng với chuyên ngành đã học tại cái thành phố này, mặc dù cái nghề này nó có gian nan thế nào đi nữa miềng cũng phải từ từ học cách yêu nó dẫu cho đôi khi cũng nản chí ghê gúm...
Đà Nẵng nó có to bao nhiêu mà lắm lúc lang thang ngoài đường thấy tự kỷ quá đi mất!

Gian nan còn ở phía trc, try my best!
:byebye::byebye::