Thơ Tặng Nàng

  • Thread starter gnurtel
  • Ngày gửi
gnurtel

gnurtel

Guest
Anh khỏe em nhé đừng buồn
Nhớ rằng sớm muộn chúng mình gặp nhau
Em hằng ước chuyện mai sau
Lắm thương và nhớ nhiều câu ru hời
Liên hoan anh ngắm sao trời
Ơi em anh gởi mấy lời chia vui
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:f_o
Có một nỗi buồn không dây - Thời gian
Có một nỗi buồn tan trong thời gian không dây
Đó là nỗi buồn của chiếc giày bên phải
Chưa tìm được chiếc giày bên trái để thành đôi

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Đôi dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Nẻo đường nào cũng có mặt cả đôi


:two:

tiếp tục nhé .....
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Thơ tặng anh

Sự thật là em có nhớ anh đâu
Chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
Chẳng chịu để tâm hồn em yên tĩnh
Nên phập phồng run rẩy đấy thôi :il
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Sự thật là em đã hết yêu rồi
Hết cả thương cả giận hờn trách móc
Nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
Nhắc em về những ngày tháng đã qua
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Sự thật là em chưa có người ta
Chưa có người thay bóng hình anh cũ
Em kiêu hãnh mà anh đâu biết được
Em dối lòng tự an ủi đấy thôi

..........Sự thật là chỉ có một nơi
Em tin cậy nép mình vào đó............
 
nang

nang

Guest
Những cảm xúc thực sự
Thật cảm động!!
Để em tiếp lời bác camto nhé:
(Trước tiên đính chính lại:
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
không phải: Nẻo đường nào cũng có mặt cả đôi )
...
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc...
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...

NHỮNG CHIẾC DÉP CÒN LẺ ĐÔI
HÃY TÌM THẤY NHAU NHÉ!!

Cảm ơn những niềm vui nho nhỏ
Cảm ơn người đã mang tới những niềm vui nho nhỏ này
:thank
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nhưng đôi dép của em thì đứt mất cả 2 quai rồi ! :wall
Làm đi ! Cầy đi mà mua dép mới
:ak :ak :ak :ak :ak :ak
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
. . . . . . . . .

Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
Nay yêu vì lại có cả răng sâu
 
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
113
Hà Nội
www.mylinh.info
Bộ răng thật khủng khiếp quá ! Thế mới biết Tình yêu nó mạnh cỡ nào. :eek:k
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA