Tường thuật buổi Offline Miền nam lần thứ VI

  • Thread starter casablanca_dumus
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

tranthihai

Trung cấp
27/12/05
85
0
0
42
Tp.Hồ Chí Minh
Mình là thành viên mới của WKT, lần đầu tiên tham gia Offline, quả thật lúc đầu run lắm, chẳng quen ai trong web cả, đã dự định không đi rồi (một phần vì thứ 7 vẫn phải đi làm nữa). Thế rồi chị Hằng (hangminhkhoa) một thành viên của web mình mới quen trong một lần đi dự hội thảo gọi điện hỏi đi không? Tự dưng nói chuyện với chị thấy lý do ko đi của mình chẳng thuyết phục nổi mình nữa, thế là nghe lời chị rủ rê, gật đầu cái rụp "vâng em đi". Mà lúc đó cũng là phút chót rồi, có khi chị Hằng không đăng ký giúp chắc cũng không có tên trong danh sách ấy chứ.
Nhưng mà khi đặt chân lên xe là thấy quyết định của mình không hề sai tí nào. Mình đi xe rất hay bị say xe, thế mà lên xe chưa bao lâu đã được hòa mình vào tập thể, tập hát, chơi trò chơi, nghe mọi người kể chuyện cười, vui quá quên cả say xe luôn.
Lúc đầu ở nhà đi, đọc chương trình trò chơi của BTC thấy thích ơi là thích, nhưng mà chẳng biết chơi trò nào cả, nhắn tin cho chị Hằng nói em run quá. Nhưng vì tính ham vui, thấy mọi người chơi mà mình không góp một tay thì không chịu được thế là lao vào cuộc. Không ngờ, trò chơi đầu tiên nhóm mình giành luôn giải nhất. Thế là hào hứng tham gia các trò chơi. Chẳng biết có ở đâu chơi trò chơi với lồng và chim hay không (quên mất tên trò chơi rồi), nhưng có lẽ chỉ có ở web ta là có lồng bay, chim ở lại; rồi cả chim và lồng cùng bay. Mọi người chạy toán loạn rồi cũng kiếm được lồng và chim tương ứng. Thế mà cũng có 5 thành viên bị phạt, và hình phạt cũng thật độc đáo, mình không biết là nên tội nghiệp cho những người phải "khiêng" Be xinh, hay là chính Be xinh nữa. Cái này có hình ảnh lưu lại hẳn hoi nhé (hihihi).
Rồi trò chơi xây nhà trên cát đội 4 đã phải rất cố gắng tập luyện thi đấu và cũng đã rất xuất sắc giữ thăng bằng nhưng rồi cuối cùng chẳng biết đội nào thắng nữa (chẳng thấy BTC công bố gì cả).
Rồi đi tắm biển nữa chứ, mình không biết bơi, nên cứ sợ không dám ra xa, nhưng thấy mọi người ở ngoài chơi vui quá, lại cứ gọi mình ra, thế là đành "liều mình như chẳng có" đi ra chơi với mọi người. Đến lúc trời mưa, chẳng ai muốn về cả, cứ đứng tắm mưa luôn. Ôi vui không thể tả hết!
Trò chơi lớn mới thật là ly kỳ, cứ như là tham gia chuyến thám hiểm rừng sâu vậy. Vừa bắt đầu cuộc chơi, đã bị anh Darkmoon chỉ sai đường, đi về ngôi nhà chung, cả nhóm đang tiến vào nhà sàn thì anh Darkmoon hô to, tất cả ko đi về hướng đó, đi về hướng này. Cả nhóm lúc túc dắt nhau đi vào bụi rậm mà không biết mình bị chỉ nhầm. Rồi khi chạy đến trạm của chị vịt, trời thì tối om, cả nhóm còn đang lăn tăn không biết có phải chạy ra đường không lại bị nhóm 1 lừa làm cho chạy ngược về. Tiếp đến trạm của Cothant, mình có thấy ánh đèn pin lóe ở phía sau những lùm cây, nói với mọi người thì mọi người trong nhóm nói rằng chắc có không phải người của web đâu, thế là cứ thẳng tiến, làm bỏ xa đích đến cả nửa km mệt đứt cả hơi. Vui ơi là vui!
Ngoài vui chơi ra, mình còn được làm quen với rất nhiều bạn mới. Chị Thỏ trắng xinh xắn, Đỗ Nguyên hát hay, Bé xinh vui vẻ,... và tất cả mọi người. Đặc biệt mình được nói chuyện cùng chị Xungdanhanhhung từ Hà Nội vào, hai chị em đi dạo dọc bờ biển, cùng trao đổi với nhau về mọi thứ trên trời dưới bể.
Kết thúc chuyến đi rồi mà sao lòng vẫn còn nhớ như in những con người, những kỷ niệm trong 2 ngày Offline thật vui vẻ, nhớ đời. Hai ngày được quên đi tất cả những tất bật của cuộc sống, quên đi những dãy số dài dằc dặc, được hòa mình vào tập thể, để vui chơi hết mình.
Mong là web ta sẽ có nhiều dịp đi chơi như thế để cho bà con ta thư giãn cái đầu và giao lưu cùng nhau cho thêm tình thân thiết nhé.
Hẹn gặp lại mọi người vào lần Offline lần sau!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
be_xinh

be_xinh

Guest
cothant nói:
Hơ hơ, chị ơi, đội 1 hạng 1 là hợp lý rồi, còn phàn nàn gì nữa. :banana:
Còn về việc chia nhóm, thật ra em đã chia nhóm khá đồng đều, mỗi nhóm có 4-5 thành viên nam, tuy nhiên thực tế có sự mất cân đối là do:
1- một số mem nam không tham gia offline (thasoco, tranvanhung thì đến trễ)
2- một số mem tham gia không đúng nhóm của mình (nguoiconxunui)
Đấy đấy,có bất công cho nhóm 4 ko cơ chứ??Những mem nam ko tham gia,cả những mem tham gia ko đúng nhóm đều là thành viên nhóm 4.:wall:May mắn mà anh Virgin nhà mình nhanh tay lẹ chân "xí" được bác Trung!!Công nhận anh Virgin có mắt nhìn người, biết trọng dụng nhân tài ghê (nhờ dzị mới thắng kéo co,anh nhỉ??):dance2::cool2:
 
Sửa lần cuối:
be_xinh

be_xinh

Guest
tranthihai nói:
Thế mà cũng có 5 thành viên bị phạt, và hình phạt cũng thật độc đáo, mình không biết là nên tội nghiệp cho những người phải "khiêng" Be xinh, hay là chính Be xinh nữa.
Nên tội nghiệp cho em chị ạ!!Chẳng qua là thấp bé,nhẹ cân nên mới được ưu ái làm "vật tế thần".Lẽ ra được khiêng như thế thì phải có cảm giác bay bổng, bồng bềnh...đằng này em lại nơm nớp lo sợ,cứ có càm giác chuẩn bị ...rớt cái phịch xuống cát!!:wall: :wall:
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ở nơi ấy tôi đã thấy .......

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào
Môi cười rất xinh lung linh màu áo
Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu


Chuyến offline của wkt năm 2006 có phải bắt nguồn từ cảm hứng từ một bài hát rất hay của nhạc sĩ Hồng Đăng. Hồi hợp chờ đợi và mong được bùng nổ cùng wkt, đến ngày hôm nay cảm giác tuyệt vời của 2 ngày offline vẫn còn tràn đầy.

Đợt offline kỳ này, xin dành danh hiệu người khởi động vào buổi sáng offline sớm nhất cho cothant nhà ta. Trước ngày offline, nhà cothant đã trở thành kho hàng của wkt. 10kg thịt mà chi Việt Huong chuẩn bị cho buổi tối ngày thứ bảy đã dược tự tay chị làm và chuyển qua nhà cothant. Vì cái tủ lạnh nhà quá nhỏ nên cothant được giao nhiệm vụ quan trọng: cứ 2h cách nhau là phải dậy để "đảo thịt"-chuyển thịt đang ướp trong thùng đá vào ngăn lạnh của tủ lạnh để đảm bảo chất lương cho buổi chiều tối. Sáng ra vừa gặp adam và Mina, câu đầu tiên hỏi VIrgin là thịt có đủ lạnh không ? Hhehe...câu trả lời thì phải đợi tối nay chứ.

2 anh chàng ga lăng nhất wkt kỳ này vẫn chính là PTN và cotham. Sáng 5h mà chú Tuấn-Chim BỰ đã phải thồ một lượng hàng không nhỏ kèm thêm em Thảo ra trường Cao Đẳng Kinh Tế. Đến giờ này mình vãn chưa hiểu làm thế nào mà hắn có thể chở mấy cây xạp dài ngoằng ra điểm tập kết. Tiếp theo Tuấn Chim Bự lại phải đi kiếm phuonghoànglưa nửa. Khổ thân ChimBự phải thua ChimLửa. Nhưng cũng chưa bằng anh Cotham, thân thì gầy nhòm sắp phải tham gia vào đội quân Xomali của tranvanhung nhưng vẫn đèo bồng, chở đến 3 em đi ra bến xe.

Đến giờ tập kết lên đường, kiểm tra lại mới thấy gần 70% là Virgin chưa biết mặt (Đúng là smod quan lieu) và đa phần là các em 8X, trong đó nữ chiếm khoảng 70%. Đúng là dân nhà kế toán đi offline. Điểm danh tất cả 46 em, đón thâm 3 bạn ở Biên Hoà xem như chuyến đi của chúng ta có tất cả 49 người. CŨng xin nói thêm về số lượng người trên xe, BTC đã có thông báo là sẽ chốt danh sách vào ngày thứ ba, thế nhưng một số mem vẫn không confirm chắc chắn.Hợp đồng với nhà xe là chỉ có 47 người nhưng đến giờ cuối BTC đếm lại danh sách đăng ký là 52 người, mọi người cứ lo là nhà xe sẽ không chịu chở. Anh cothant vào ngày thứ 6 rất cao giá, hàng chục cuộc điện thoại vận động hành lang cho ghi tên thêm vào danh sách. Hix...nhưng trễ quá rồi, BTC không thể chuẩn bị kịp, đành phải cáo lỗi với các mem.

Bốn phương trời ta về đây chung vui
Không phân chia giọng nói tiếng cười
Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái
Ta trao nhau những gì ta ước mơ

Trên chuyến xe Mecedes hôm ấy, mọi người đã hoà nhập rất nhanh. PTN bằng cái giọng không có thắng của minh đã nhập cuộc vào vai anh quản trò. Bằng cái giọng hát ồm ồm của mình, hắn đã bất đầu dạy mọi người hát những bài hát tập thể để sinh hoạt vào buổi tối. Thêm vào đấy là giọng hát rất hay của cô bé Trịnh Đỗ Nguyên, wkt vừa phát hiện ra thêm một ca sĩ. Vì mới xuất hành đến biển Hồ Cốc nên mọi người rất háo hức và hát rất hăng. Đến lúc đặt tên cho từng nhóm mới là giai đoạn căng thẳng, các nhóm khác mình không nhớ nhưng mình rất ấn tượng nhóm 4: tên nhóm là Lửa cháy với slogan Aida aida fighting. Rất hip-hop. Mặc dù đến giờ này mình vẫn chưa hiểu Lửa cháy thì phải la lên ái-dà ái-dà là đúng rồi còn fighting là quái gì nhỉ ?:wall:

To be continued
 
Sửa lần cuối:
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Xin đính chính lại lo offline sớm nhất phải nói là Virgin, Mina đi mua quà với đồ linh tinh ở siêu thi Coopmark xong là lúc 12h30, đến 3 túi đồ to không biết làm sao chở chợt nhớ tới mình ở gần Cothant và Virgin thế là gọi. hic, ai dè lúc đó anh chàng còn đang ngái ngủ ... trưa (đúng là mình ác thật) - 20 phút sau Virgin có mặt chở tất tần tật đồ về nhà Virgin trước vì ngày hôm sau Mina còn phải chở khá nhiều đồ linh tinh khác nữa.....
Chuyến này phải bầu chọn cho Virgin là anh chàng đảm đang và galăng nhất. Trước tiên là galăng với Mina ... hì.... (nói tốt để lần sau còn nhờ vả chứ nhỉ).
Hành trình lo hậu cần mất nhiều thời gian nhiều hơn cả thời gian đi offline, BTC không biết bao nhiêu cuộc họp bàn nhớ nhất là cuộc họp lúc hơn 11h đêm ... Virgin bận đi học, học về xong thì tranvanhung đợi lâu quá nên đi ngủ mất, bị Cothant và Virgin gọi dậy để cùng nhau chat.... Bao nhiêu cuộc điện thoại đêm trước khi offline để sắp xếp mọi thứ (nghỉ lại vui thật) giống ngày hội hè gì đó.
Những gương mặt dễ thương của các mem tham gia offline, những nụ cười bỏ đi những con số chi chít sau lưng để tham gia hết mình vào các trò chơi vốn không dành cho những ai yểu điệu thục nữ (cái này là do PTN tổ chức trò chơi nhỉ).....
Đã qua offline 2 ngày nhưng không khí của offline như vẫn còn.... Hẹn các bạn trong dịp sinh nhật của WKT trong tháng 11 năm nay......
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Trời ạh! Hôm nay là ngày thứ 2 rời khỏi ... buổi Offline rồi! Mà những bài viết này, những kỹ niệm này, lâu lâu cứ trỗi lên. Làm Nguyên vẫn không sao... dừng được ở bài cảm nhận thứ 2, để giờ... lại là bài thứ 3 rồi nè!
Lâu lâu, N lại "chui vào" đây... kiếm coi... có bài viết nào mới không. hic.hic!

Nhớ cái đêm ngồi hát cùng nhau! Hai anh chàng guitar Adam, Casa vừa đàn, vừa hát..., các chú, các Bác đang nhậu: Virgin, Bác Trung, Hoài Đức... làm ca sĩ chính, những chị ngồi xung quanh cũng... làm ca sĩ "nghiệp dư". Hết bài này, đến bài nọ. Mà giọng ai cũng tuyệt cả!
Hai anh chàng guitar nhà ta, ngoài khả năng đàn, lại còn hát cực hay!
- Triệu đóa hoa hồng, Không còn Mùa Thu, Ngẫu hứng lý qua cầu, Đêm Đông, Em muốn sống bên anh trọn đời, Lá diêu bông....
- "Anh như con chó, em như con mèo, hai con cắn nhau..."
- Virgin thì bài nào cũng thuộc, bài nào cũng "chơi" tuốt.
- Cothant.. cứ Con Đường màu xanh
- Bác Đức... giọng ca vàng... hay y như chị Bình, :freddy:
- Chị Thắm cứ mỗi "Sòl sòl sòl đô sòl, sòl sòl sòl đô rê...." cứ thế mà làm đến khi người ta nhảy sạp, rồi dẹp sạp...
Chị Thắm nhà ta, suốt đoạn đường đi, suốt đoạn đường về, không để Micro trống 1 khoảng thời gian nào. Chương trình luôn được chị lấp đầy bằng các bài hát,các câu chuyện cười.
- bài hát "Cây đàn cha-pi" của chàng Casa đầy nghệ thuật.
- "Hãy yêu như chưa yêu lần nào" của Mr Adam, đã lâu không được nghe!
- Và các ca sĩ khác ngồi xung quanh... phụ hoạ- là (gần như toàn thể) các các mem Nữ của web hôm đó!

Xe đi - cũng hát!
Xe về - cũng hát!
Chơi trò chơi- cũng hát!
Đốt lửa trại- càng phải hát!
TRò chơi lớn - cũng phải hát (để có mật thư)
Ctrình văn nghệ (nhậu nhẹt) - thì làm sao không hát!
Tất cả mọi người đều thích ca hát, thích nghe hát, thích âm nhạc... Âm nhạc thật tuyệt vời! Âm nhạc mang mọi người đến gần nhau hơn!

Em phải công nhận 1 điều là BTC rất tài, không khí trong 2 ngày Offline không hề bị loãng ở 1 giại đoạn nào! Và góp phần không nhỏ là các thành viên, ai ai cũng nhiệt tình, hát hay, hát dở gì cũng hát, chơi hay chơi dở gì cũng chơi....
Các câu chuyện cười... (Ôi thôi! Không mắc cười gì cả!:freddy: ), nhưng cái chính là ai cũng có tinh thần vì cái chung,vì mọi người!
Thành công!
Và cùng nhau chúc mừng cho thành công đó! Các bạn nhé!
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Bác Đức... giọng ca vàng... hay y như chị Bình,
Đã thế lần sau em và bác Đức song ca tra tấn Nguyên chơi.
 
be_xinh

be_xinh

Guest
@ Virgin:

Hichic...Tức wá àh!!!Đã dặn trước với bác Virgin là để em "mở hàng" bài tường thuật cho.Vậy muh....:wall:
Đến lúc đặt tên cho từng nhóm mới là giai đoạn căng thẳng, các nhóm khác mình không nhớ nhưng mình rất ấn tượng nhóm 4: tên nhóm là Lửa cháy với slogan Aida aida fighting. Rất hip-hop.
--->Dĩ nhiên, câu slogan do em nghĩ ra muh .Còn tên nhóm là tác phẩm của những cái đầu thông minh siêu việt của nhóm 4 muh :drummer: (Phải đấu tranh,cướp diễn đàn để đăng ký bản quyền tên nhóm, mém tí nữa là bị "ăn cắp" bản quyền rùi!!:wall: )
Mặc dù đến giờ này mình vẫn chưa hiểu Lửa cháy thì phải la lên ái-dà ái-dà là đúng rồi còn fighting là quái gì nhỉ ?
--->TĐỗ Nguyên đâu, thay mặt nhóm trưởng "bổ túc" lại cho thành viên nhóm 4 đi kìa!!(Anh Virgin ui,thất vọng wá àh.Thở dài...........:alcon: )
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Tham dự offline miền Nam đã được mấy ngày rồi nhưng hôm nay mình mới có thời gian vào xem topic này.

Cũng thật là may mắn khi chuyến đi công tác này trùng với ngày hội offline của miền Nam. Nhưng cũng thật tiếc là chưa làm quen được với tất cả những thành viên tham dự ngày hôm đó vì mình chỉ đến được chút xíu ngày hôm sau.

Lúc nào các hoạt động offline của miền Nam lúc nào cũng sôi nổi, hết mình... Đã nghe nhưng hôm đó đã được chứng kiến qua màn chúc rượu và hát karaoke. Tiếc là đến 2 giờ rưỡi chiều đã phải về rồi nên mình chưa được thưởng thức hết các giọng ca hay và sôi nổi của WKT.

Cám ơn tình cảm của các thành viên đã dành cho mình vào ngày hôm ấy! Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào các dịp offline khác.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
be_xinh nói:
@ Virgin:

Hichic...Tức wá àh!!!Đã dặn trước với bác Virgin là để em "mở hàng" bài tường thuật cho.Vậy muh....

--->Dĩ nhiên, câu slogan do em nghĩ ra muh .Còn tên nhóm là tác phẩm của những cái đầu thông minh siêu việt của nhóm 4 muh :drummer: (Phải đấu tranh,cướp diễn đàn để đăng ký bản quyền tên nhóm, mém tí nữa là bị "ăn cắp" bản quyền rùi!!:wall: )

--->TĐỗ Nguyên đâu, thay mặt nhóm trưởng "bổ túc" lại cho thành viên nhóm 4 đi kìa!!(Anh Virgin ui,thất vọng wá àh.Thở dài........... )
Anh Virgin này cũng tệ thiệt! Tra tự điển xem nó là gì... hộ em!:freddy:
( HÔm trước em cứ tưởng là Khoai chiên, khoai chiên... Em vẫn đọc thế trong suốt bưổi offline đó chứ!.... Định làm bạn với Sami nè! Ai ngờ! Là Fighting hả?...!!! Haha! Hay bé xinh mở lớp "bổ túc" cho Nguyên và Virgin học chung nha!:cool2: )
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
Anh Virgin này cũng tệ thiệt! Tra tự điển xem nó là gì... hộ em!:freddy:
( HÔm trước em cứ tưởng là Khoai chiên, khoai chiên... Em vẫn đọc thế trong suốt bưổi offline đó chứ!.... Định làm bạn với Sami nè! Ai ngờ! Là Fighting hả?...!!! Haha! Hay bé xinh mở lớp "bổ túc" cho Nguyên và Virgin học chung nha!:cool2: )
Pó tay!!!Có kêu trời chắc cũng ko thấu wá!!:wall: Bé xinh mà mở lớp thì chỉ mở cho mỗi mình... anh Virgin thui àh!!:bigok:
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
"Ba em trồng khoai lang, đào lên thấy khoai mì. Được 1 củ bé tí..."
Một trong những kỷ niệm ấn tượng nhất là lời hát do ca sĩ không chuyên Sami trình bày.

Lời hát vẫn vang vọng trong tôi!
Những kỷ niệm khó nhạt phai!
Những tâm hồn đồng điệu đến cuồng say!
Những khuôn mặt thân quen...tưởng chừng đã tình thân từ lâu lắm!
Những điệu hò, lời hát ngân nga!
Những vết chân trên cát hằn in dấu người qua!
Những vòng tay bè bạn, dang rộng, ôm trọn tình thân mến!

Quên sao được những cái tên MINA, Adam, Virgin, Việt Hương, Thảo, chú cò lẻo khoẻo Cothant... Những Phan Tuấn Nam rạo rực sức trẻ của tuổi đôi mươi với những bài ca Đoàn đội...

Những PhungMyTrung, Sami...với niềm đam mê cháy bỏng!

Những nghệ sĩ ôm đàn ghi ta, có thể hát từ đêm về sáng không biết mỏi mệt- Casablanca_Dumus

Giọng ca vàng lảnh lót chim quyên, tiếng đàn thanh thót níu những lời ca -TrinhNguyên.Đỗ

Những Cayman hạnh phúc trong tình yêu, hòa nhịp tình yêu lớn!

Những LanNhu thẫn thờ trên bờ cát, mông lung đắm chìm trong giấc mơ đời xa xăm! Người đi đâu - về đâu?!

Những CamChuong1976 thì thào trên cát! Trăng đêm nay sao chỉ còn mỗi nửa! Rộng vòng tay trước biển, nhấm nháp vị mặn chát của tình yêu!

Những em gái: đẹp, duyên dáng, mỹ miều. Hiện thân của những thiên thần bé nhỏ! LeLoan, NhuLan...

Xin cảm ơn! Xin cảm ơn tất cả các bạn!! Không biết nói gì hơn...!

Cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn lòng nhiệt huyết với cộng đồng! Một lần nữa: Xin cảm ơn!!!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,792
1,400
113
52
TP.HCM
Virgin nói:
Đợt offline kỳ này, xin dành danh hiệu người khởi động vào buổi sáng offline sớm nhất cho cothant nhà ta. Trước ngày offline, nhà cothant đã trở thành kho hàng của wkt. 10kg thịt mà chi Việt Huong chuẩn bị cho buổi tối ngày thứ bảy đã dược tự tay chị làm và chuyển qua nhà cothant. Vì cái tủ lạnh nhà quá nhỏ nên cothant được giao nhiệm vụ quan trọng: cứ 2h cách nhau là phải dậy để "đảo thịt"-chuyển thịt đang ướp trong thùng đá vào ngăn lạnh của tủ lạnh để đảm bảo chất lương cho buổi chiều tối. Sáng ra vừa gặp adam và Mina, câu đầu tiên hỏi VIrgin là thịt có đủ lạnh không ? Hhehe...câu trả lời thì phải đợi tối nay chứ.
Úi trời! Tớ ở nhà lo gần chết! "Không biết mấy cái đứa này có bảo quản đúng quy trình không. Không đúng, mọi người ăn vào mà làm sao chắc tui vĩnh biệt WKT luôn quá!" Chiều thứ 07, 5h30, lấy điện thoại gọi cho Mina.... sau đến Cothant.... rồi lại Virgin.... chỉ thấy tò... tí... te... Chán!
Khuya chủ nhật phải gọi lại cho Mina để chắc chắn rằng mọi người đều an toàn :1luvu:
 
Z

zodiac

Guest
23/12/05
37
0
0
44
Tp. HCM
Hic, đọc bài cảm xúc của anh Vu Hoai Duc thấy hơi phức tạp! :mrstraetz

Chị Vh gọi không được vì ở đó không có sóng mà! Ở biển sóng điện thoại thường íu hoặc tịt luôn mà!
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ở nơi ấy tôi đã thấy....(tt)

Gần 12h, đúng như kế hoạch, đoàn của chúng tôi đã có mặt ở bờ biển Hồ Cốc-khu du lịch Viễn Đông. CŨng cần nói thêm là để chọn được khu du lịch này các bạn PhanTuanNam (có kèm chimlửa), Tranvanhung và cothant đã phải đi tiền trạm trước đó 1-2 tuần. Cũng xin cảm ơn Sami-nhà câu cá chuyên nghiệp đã giới thiệu cho chúng ta một khu nghĩ giá cả tương đối mềm. Nhưng mà, mềm thì không thể đẹp như mong ước rồi. Nhà nghĩ kiểu nhà rông này chắc là xây từ thời Pháp để lại hay sao mà hơi tối và....d...ơ. Tội nghiệp các chị em, phải lại một đêm lăn lóc cùng với wkt. Tuy nhiên, ai chọn ngôi nhà này đáng phải cho điểm 10. Lý do? ngôi nhà có 3 cửa lên xuống, trong đó có một cửa bước xuống thì có thể nhìn rõ mồn một các bác nào đang tắm ở dưới bởi buồng tắm hoàn toàn không có nóc.Đặc biệt, Virgin để ý thấy toàn là các chị em đi cửa này không mới chết chứ.

Đoàn phải làm vệ sinh một chút và sắp xếp chỗ nghĩ ngơi. Tranh thủ lúc này zdịt con mở sòng bài tranh tài cùng các anh. Adam và casa lấy đàn ra so dây, heheh...cao hứng quá adam cởi cả áo ra..đinh làm luôn cái còn lại thì Mina chạy lại can..... và nói nhỏ (để dành cho......e..m..). Anh em keó nhau ra nhà hàng Viễn Đông gần đấy. Buổi trưa đạm bạc nhưng đủ để mọi người nạp năng lượng cho một đêm không ngủ.

Anh em kéo nhau ra bờ biển chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của quản trò PTN. Đã lâu lắm rồi, Virgin mới chơi lại các trò lồng chim, nhãy bao bố, kéo co...XIn nói một chút về trò chơi kéo co. BTC sắp xếp thế nào mà nhóm 4 toàn là nhi nữ thường tình (nhưng được cái rất xinh), nhóm 4 không có man thế là Virgin đành phải hy sinh tham gia vào. Trò kéo co của BTC đòi hỏi thể lực thế nhưng nhóm 4 yếu quá toàn nữ nhi và 1 anh chàng đẹp trai Virgin:inlove: Nhưng không sao, anh em nhóm 4 đã tuyển cho mình một con voi rừng Tánh Linh-elephamus. Chẳng nhẽ elephamus lại để các em phải chịu thua....kết quả là nhóm 4 đoạt giải nhất về kéo co. Quả là trời không phụ các chi em:angel: Lại nói về trò chơi 10 người đứng trên 1 cái két nước ngọt. Hix, giả bộ nói với các em về chiến thuật 1 người đứng giữa và nhũng người còn lại ôm cứng. Chắc là các bạn đoán ra người đứng giữa là ai rồi, được các em ôm cứng 3-4 lần sướng thật.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ vẫy vùng dưới biển Hồ Cốc, anh em kéo lên bờ để chuẩn bị buổi tối. Lúc này mới thấy tài đảm đang của các chị em wkt Mina, leloantbt, zenny....biểu diễn các món thịt nướng. Các bạn có biết không, không có gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức món thịt nướng thơm lừng ở bờ biển với câu hát "biển một bên, nhiều em một bên và bữa đại tiệc trước mặt".:hippy: Bác VHD nhà ta được dịp mang ra bầu rượu làng Vân mà theo lời bác là do bà của cô, cháu của dì, con của bà cố gì gì đó làm (nói chung là bắn đại bác 3 phát chưa tới nhưng vẫn nhận bà con). Các mem nam dược dip tập hợp nào là anh Tá, anh Huy, VHD, ngườiconxứnúi, adam, sami, Virgin và elephamus. Rượu gì mà kinh thật, Virgin uống một miếng mà nó chạy từ dưới lên trên và cháy khé cả cổ. Bác elephamus (pmtrung) với danh hiệu trưởng nhóm túy tiên nhập tiệc trễ nên bị phạt 2 ly giấy uống nước. Heheh...tuý tiên đi đâu mà để trưởng nhóm solo một mình nên mới vào 2 ly liên tục là trưởng nhóm gục tại chỗ....thương thay danh hiệu nhóm tuý tiên đã bị vùi lấp bởi trưởng nhóm. Các bạn biết không, khi người ta say là lúc mà người ta nói thật lòng mình nhất. 2 tay đàn ghi ta casa và adam dược triệu tập, kèm theo tay organ - Trí, một dàn nhạc được tập hợp để các bác "tuý tiên mới " hoà ca:

Con voi rừng elephamus với những đêm độc đạo trong rừng hoang lạnh lẽo-Đêm Đông "có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà"
VHD cao hứng với bài Đại lộ-Boulevard, phải chăng anh đang cao hứng tưởng tượng với một người em gái nào đó "why you love me you love me"
Virgin thì than khóc mỗi khi một em gái nào đó đi lấy chồng-Lá diêu bông "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn "
Cothant thì đập đầu vào gối (vì sung sướng??) với bài "Con đường màu xanh" : "Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly tôi thênh thang trên con đường tình"....
Tất cả mọi người cùng say sưa hát vang trong đêm tối với dàn nhạc giao hưởng sóng biển rì rào.
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ở nơi ấy tôi đã thấy .......(tt)

Đêm đến, mọi người lục tục kéo ra chơi trò lửa trại. Một dàn củi lửa cao gần 2m đã được các bạn dựng sẵn từ bao giờ. Dính liền với giàn củi lửa là một sợi dây dài nối với cành cây gắn với bao ny lon (chắc đây là nơi phát hoả) Mô tả có vẻ hơi khó nhưng nếu các bạn đã từng thấy nghi thức đốt lửa tại olympus năm 88 tổ chức tại Seul_Hàn Quốc như thế nào thì nghi lễ của chúng tôi tương tự như thế. 2 thần lửa PTN và darkmoon bắt mọi người đi vòng vòng và đọc thần chú để mời thần lửa, lại còn bắt mọi người quỳ xuống đất mới ghê chứ. Heheh...đọc hồi mỏi mồm, 2 chú oắt này bắt đầu châm lửa...đêm tối và lạnh, mọi người đều hồi hộp đợi ngọn lửa thổi bùng lên. Mọi ánh mắt dõi theo lễ đốt lửa nhưng lạ thay, lửa không cháy như mong muốn. Tại sao thế nhỉ ? 2 lít xăng mà thần lửa chưa chịu thức giấc, còn thiếu nghi lễ gì không ? Ngẫm nghĩ một hồi, mọi người chợt nhớ ra 1 nghi thức quan trọng, cần phải cho thần uống rượu. 1l rượu làng Vân cuối cùng kèm theo 3xị rượu chuối nguyên chất (theo lời chủ quán) được dâng lên thần. Lạ thay, thần cũng thèm rượu:dzo: nên khi được đáp ứng, thần đã bốc lửa thật dữ dội. Chúng tôi cùng reo lên và cùng hát vang:

Lửa cháy cháy lên ươm nồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên rộn ràng ánh lửa hồng reo – Lửa bập bùng tí tách tí tách, lửa hừng rực cháy sáng cháy sáng. Lửa vui cùng ta.

Đêm nay trăng sáng ta nhảy đùa vui. Ta ca, ta hát cho đời thắm tươi. Bao nhiêu sức sống tung ra đêm này. Một hai cùng nhảy ta hòa tiếng ca.

Đã định kết thúc ở đây, nhưng có một chuyện nếu không kể ra thì Virgin vẫn thấy còn có lỗi với những người đã ngủ say đêm ấy. Vào khoảng 4h sáng, có 2 ngừoi thức dậy để điểm danh. Ô hô, dẫu đã ban hành thiết quân luật, nhưng trại của chúng ta đã mất tích 6 mem. Hahah...nếu ai muốn biết nick của các mem này thì phải liên hệ......báo 8.

Đã được tham dự nhiều chuyến offline của wkt nhưng mỗi một chuyến offline lại mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Bỏ lại không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố, chúng tôi đã đến một vùng biển yên bình để được chơi đùa vui vẻ, sống trong tình bạn thân ái. Nếu cuộc sống của con người là đi tìm hạnh phúc thì ở nơi ấy tôi đã thấy hạnh phúc trong ánh mắt của bè bạn tôi :mrstraetz
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không có mùa đông không mùa nắng mưa
Có một mùa , chỉ một mùa yêu nhau

Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến các bạn đã tham gia vào công tác tổ chức offline lần V năm 2006:
-Ban hậu cần Mina, cothant, leloantbt, zenny...
-Ban tổ chức trò chơi: PTN, darkmoon, mai_yteco, vitconlonton....
-Ban không chơi nhưng sẵn lòng giúp đỡ chuyến đi: Viethuong, tranvanhung, Haitam, Pat....
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia offline, cùng chung vui trong ngôi nhà chung wkt:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
E hèm, đọc bài tường thuật của anh Virgin, em thấy có các điểm sau :
1-
Nhưng cũng chưa bằng anh Cotham, thân thì gầy nhòm sắp phải tham gia vào đội quân Xomali của tranvanhung nhưng vẫn đèo bồng, chở đến 3 em đi ra bến xe
Bữa đó em chỉ chở camchuong từ nhà em ra, và đi đón xungdanhanhhung thôi, đâu ra 3 em? Nhưng mà.... nếu tính Virgin là "em" thì đúng là có 3 em thật. :angel:

2-
1 anh chàng đẹp trai Virgin :inlove:
"Móa ơi".... cái này phải xét lại rồi ... hoặc là mắt anh có vấn đề, hoặc là tay anh có vấn đề rồi....he he he...
Nhưng nói tới mới thấy, lúc đó em cũng dỡ nhỉ, không tham gia trò "Ngôi nhà WKT", nghe anh kể mà thèm.....:cool2:


3-
Cothant thì đập đầu vào gối (vì sung sướng??) với bài "Con đường màu xanh" : "Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly tôi thênh thang trên con đường tình"....
Sai lời rồi anh ơi, lời đúng là: "Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em ưu sầu".
Và cuối cùng:
Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn đến các bạn đã tham gia vào công tác tổ chức offline lần V năm 2006:
-Ban hậu cần Mina, cothant, leloantbt, zenny...
-Ban tổ chức trò chơi: PTN, darkmoon, mai_yteco, vitconlonton....
-Ban không chơi nhưng sẵn lòng giúp đỡ chuyến đi: Viethuong, tranvanhung, Haitam, Pat....
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia offline, cùng chung vui trong ngôi nhà chung wkt :mrstraetz
Hình như anh còn thiếu 1 người ở bộ phận...."tả-bí-lù" (cái gì cũng phụ tuốt) đó là......Virgin, hi hi, cám ơn anh.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
"Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly tôi thênh thang trên con đường tình"....
Bài này thì Virgin thuộc lời lắm nhưng rõ ràng hôm đó Virgin nghe chú hát như trên mà :dance2: , bởi vì khi xỉn thì người ta sẽ thể hiện tâm trạng của mình qua bài hát :drummer:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Virgin nói:
Bài này thì Virgin thuộc lời lắm nhưng rõ ràng hôm đó Virgin nghe chú hát như trên mà :dance2: , bởi vì khi xỉn thì người ta sẽ thể hiện tâm trạng của mình qua bài hát :drummer:
Hì hì
1- Bữa đó em chả uống giọt rượu nào,lấy gì xỉn????
2- Bữa đó anh hát bài này sai nên em mới lên hát đó chứ, ai bảo anh thuộc nào
và 3- Tâm trạng của em và bài hát này chả liên quan gì nhau, nhưng nếu anh cho rằng như thế thì..... đành chịu, vì đó là suy nghĩ của anh :dance2:
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Ba em trồng khoai lang (version 2)
Ba em nhà nuôi heo
Về sau thấy con bò
Thật là điều không có
Sau một hồi nhăn nhó
Ba bèn viết lá đơn
Vác lên đồn Công An
......

PHL đi offline, cũng mang theo một nỗi buồn, và hình như ở biển thì lửa cháy không to lắm (như đống lửa trại ấy) nên PHL quậy không nhiều! Hình như điều này thì tốt cho BTC lắm đấy, hihi!
Nhớ lại cảnh 2 cô nàng ROMATICE ngồi chờ bình minh trên biển mà cười đau bụng, giống như bài hát về các cụ già ngày xưa: Máy bay đằng đông, các cụ bắn đằng tây.....Và ở đây thì "mặt trời mọc đằng đông, 2 em nhìn ...hướng nam".
Lần off này BTC không có màn giới thiệu thành viên nên có nhiều người PHL không thể biết tên, và cũng không nhớ hết được mọi người. Không tham gia hết các trò chơi (có người ghéttttttttttt lắm). Và do không ngủ được, nên đã gia nhập đội quân Madly- Dancing, được cái về sau ngủ ngon ghê cơ, hehe!

Còn một người nữa thấy mọi người ít nhắc đến, đó là anh Viva! Lần đâu tiên trên đời, con bé bị dị ứng với rượu, hậu quả của việc " yếu mà còn ra gió" đây, em xin chịu thua anh, và nếu có thể được, sẽ " páo chù" bằng Votka Hà Nội nhé anh!

Thật vui vì được đi, gặp, chơi, ăn, cùng các mem của Miền Nam!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều