Em nhớ lúc chị em mình nằm bên nhau tâm tìnhphuonghoanglua nói:Còn một người nữa thấy mọi người ít nhắc đến, đó là anh Viva! Lần đâu tiên trên đời, con bé bị dị ứng với rượu, hậu quả của việc " yếu mà còn ra gió" đây, em xin chịu thua anh, và nếu có thể được, sẽ " páo chù" bằng Votka Hà Nội nhé anh!
Còn em, mỗi lần thấy nick chị là lại nhớ đến cái cảnh chị...gục lên gục xuống ở nhà cothant.Hix, làm em muốn nói chuyện với chị mà...ko dám (em nghĩ chắc chị đang mệt và đang...buồn ngủ nên ...để chị ngủ gà ngủ gật 1 miếng cho đỡ mệt!!).Thế là phải ngồi 1 mình với cái máy tính cứ 30s là out 1 lần!!!:wall: :wall:xungdanhanhhung nói:Em ơi, điều làm chị nghĩ buồn cười mãi không thôi lần này chính là cảnh 2 cô Rồ - man - tic ngắm mặt trời mọc đấy.
phuonghoanglua nói:Nhớ lại cảnh 2 cô nàng ROMATICE ngồi chờ bình minh trên biển mà cười đau bụng, giống như bài hát về các cụ già ngày xưa: Máy bay đằng đông, các cụ bắn đằng tây.....Và ở đây thì "mặt trời mọc đằng đông, 2 em nhìn ...hướng nam".
!
!
xungdanhanhhung nói:Em ơi, điều làm chị nghĩ buồn cười mãi không thôi lần này chính là cảnh 2 cô Rồ - man - tic ngắm mặt trời mọc đấy. :freddy:
Ko phải 30' đâu chị ơi, mà là 30 giây!!!:wall:xungdanhanhhung nói:Em ơi, chị mệt thì có mệt nhưng không phải là không thể nói chuyện với em. Bời vì chị thấy em ôm cái máy tính nên chị cũng ôm đại cái ghế vậy thôi.
Hóa ra chị em mình cũng khách sáo nhỉ. Thôi, để lần sau vậy.
P/S: Em nghĩ mà xem, cái ghế nhà ông cothant cứng quèo, ngủ thế nào được cơ chứ. Cái máy tính thì 30' out một lần. Hóa ra tay này nghèo thật, híhí.
Ngày trước cứ khoảng 4h30 là em và mấy đứa bạn lại...mắt nhắm mắt mở...chạy lon ton ra biển rùi ...ngắm mặt trời (có mình em à,tụi kia ...lo chơi :wall: ) sau đó là màn trình diễn "cô dạy em...bài thể dục buối sáng...1,2,3,4...hít thở...hít thở....":dance2:xungdanhanhhung nói:Dù sao em cũng có thú vui giống chị đấy. Khi còn bé chị cũng hay xem mặt trời mọc ở biển lắm, mặt trời mọc ở biển bao giờ cũng đẹp, rất đẹp.
Kiện kiện chị PHL nha! Chơi xấu! Bài hát này 3 chị em mình sáng tác - cải biên, vậy mà đem ra biểu diễn, không thèm nhắc đến tên 2 tác giả còn lại. hic.hic!!!phuonghoanglua nói:Ba em trồng khoai lang (version 2)
Ba em nhà nuôi heo
Về sau thấy con bò
Thật là điều không có
Sau một hồi nhăn nhó
Ba bèn viết lá đơn
Vác lên đồn Công An......
PHL đi offline, cũng mang theo một nỗi buồn, và hình như ở biển thì lửa cháy không to lắm (như đống lửa trại ấy) nên PHL quậy không nhiều! Hình như điều này thì tốt cho BTC lắm đấy, hihi!
Nhớ lại cảnh 2 cô nàng ROMATICE ngồi chờ bình minh trên biển mà cười đau bụng, giống như bài hát về các cụ già ngày xưa: Máy bay đằng đông, các cụ bắn đằng tây.....Và ở đây thì "mặt trời mọc đằng đông, 2 em nhìn ...hướng nam".
Lần off này BTC không có màn giới thiệu thành viên nên có nhiều người PHL không thể biết tên, và cũng không nhớ hết được mọi người. Không tham gia hết các trò chơi (có người ghéttttttttttt lắm). Và do không ngủ được, nên đã gia nhập đội quân Madly- Dancing, được cái về sau ngủ ngon ghê cơ, hehe!
Còn một người nữa thấy mọi người ít nhắc đến, đó là anh Viva! Lần đâu tiên trên đời, con bé bị dị ứng với rượu, hậu quả của việc " yếu mà còn ra gió" đây, em xin chịu thua anh, và nếu có thể được, sẽ " páo chù" bằng Votka Hà Nội nhé anh!
Thật vui vì được đi, gặp, chơi, ăn, cùng các mem của Miền Nam!
zodiac nói:Sau đây xin mời các bạn đón đọc loạt bài
"Chuyện bây giờ mới kể"
Chị CChuong lãng mạn wá! Làm em lại thấy nhớ rồi!... ???camchuong1976 nói:Về lại SG rồi mà cứ đến cuối tuần thế này, lại vẫn nhớ buổi đi offline hôm nào. Không còncon đường vắng,một bên là cây cối xanh tươi, một bên là bờ biển trải dài theo hút tầm mắt nữa. Cũng chẳng có tiếng sóng vỗ rì rào khi đêm xuống, không còn nghe tiếng đàn đêm khuya và giọng hát của mọi người, không còn rộn ràng tiếng bước chân náo nức nhảy sạp. Và nhắm mắt lại, để mường tượng những người bạn với đủ sắc màu cá tính khác nhau, quen và biết nhau qua một trang web, vui chơi và thân thiện với nhau.
Sáng nay trời SG mưa nhỏ!