Thơ của Dangkhoaquan viết về offline miền Nam 2006

  • Thread starter dangkhoaquan
  • Ngày gửi
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
TRƯỚC BIỂN & EM

Trước biển và em - anh tự hứa với mình
Với riêng em - anh là anh mãi mãi.
Còn với biển - có gì mà e ngại
Một chút tình vương đôi cánh Hải âu …

Ngọn gió nào đùa cánh buồm nâu?
Để ngọn sóng bạc đầu nghiêng ngã!
Đứng trước biển nghe ngọt từng hơi thở
Còn bên em - Hạnh phúc cứ dâng trào!

Ngọn sóng nào đưa ta đến với nhau?
Từ tít tắp giữa hai bờ biển mặn
Nên tình yêu càng đậm đà sâu nặng
Thấm đẫm vào từng thớ yêu thương.

Dẫu chúng mình có cách biệt ngàn phương
Xa hơn cả bờ đại dương thăm thẳm
Nhưng trước biển anh thấy lòng mình ấm
Như có em từ nơi ấy tìm về.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Khi tiếng sóng vỗ về

Lỡ ngày nào ta không nghe tiếng sóng
Thì hồn ta chết lặng giữa canh tàn

Biển chẳng thể vỗ về nên sóng sẽ buồn lan
Sẽ âm vang trong lòng sâu bất tận

Loài rong xanh vẫn buông lời hò hẹn
Để muôn đời muôn kiếp quấn bên nhau

Cát vàng thương nhớ cũng chẳng còn đau
Sóng vùi dập sóng chồm lên mải miết

Tiếng côn trùng ngoài biển xa tím biếc
Những miệng trai ngậm ngọc quí lên màu

Ngoài kia tiếng sóng biển rì rào
Chắc đang gửi vào những lời âu yếm

Sóng đi đâu về đâu đêm thanh vắng
Vẫn còn đây theo tiếng sóng luân hồi

Biển ơi, biển ơi lòng biển dậy sóng rồi
Là tha thiết đến muôn đời vẫn hát./.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Anh ước một ngày đứng trước biển cùng em
Nghe con sóng hát ru bờ cát
Nghe con tim đập dồn bao khao khát
Được bên em, anh thanh thản mỗi ngày.

Để êm đềm nghe gió gọi chiều nay
Anh dắt tay em, mình cùng ra với biển
Để nỗi buồn trong ta như vụt biến
Chỉ tình yêu là vị muối đậm đà.

Em - bến bờ ngóng đợi thiết tha
Anh - con thuyền hướng về em sau tháng ngày mong nhớ
Hiểu anh nghe em, đừng giận hờn vô cớ
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau...
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Anh ước một ngày đứng trước biển cùng em
Nghe con sóng hát ru bờ cát
Nghe con tim đập dồn bao khao khát
Được bên em, anh thanh thản mỗi ngày.

Để êm đềm nghe gió gọi chiều nay
Anh dắt tay em, mình cùng ra với biển
Để nỗi buồn trong ta như vụt biến
Chỉ tình yêu là vị muối đậm đà.

Em - bến bờ ngóng đợi thiết tha
Anh - con thuyền hướng về em sau tháng ngày mong nhớ
Hiểu anh nghe em, đừng giận hờn vô cớ
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau...


Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào đời tất cả những lo âu
Chẳng có thế biển già đi vào trăng trở
Giành cho đất những làng êm sóng vỗ
Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
BIển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai hiểi được tình biển rộng
Ai đo được lòng biển sâu ?
Chiu chắt cho đất bao năm rất nhiều
Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất ấy thôi !
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
BIỂN - ĐẤT
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cướp vào lòng tất cả nỗi lo âu
Chưa có thể biển già đi vì trăn trở
Giành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muốn đậm đà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Lo nghĩ bao năm biển hoá bạc đầu
Niềm vui đến - biển cười xanh trở lại
Biển như người vô tâm bực bội
Rồi thương đến
Có bao giờ biển giận được lâu đâu
Chứa chất bao năm cho đất rất nhiều
Đất chẳng biết cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất đấy thôi !
***
Em là biển thì anh xin là đất
Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
Đất dịu dàng ôm chặt lấy biển xanh
Biển sâu thẳm mênh mông đất lẽ nào không biết
Biển trăn trở vui buồn, gào thét
Có nghe chăng lòng đất âm vang
Đã nhiều khi lòng đất bàng hoàng
Bỗng sụt xuống - nhường thêm cho biển đấy !
Suốt năm tháng mạch nguồn tuôn chảy
Đất góp thêm tình biển lúc vui đầy
Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui
Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập
Có bao nước đất dồn về ôm ấp
Cho biển mênh mông cho biển đậm đà
Trách chi nhiều em, hỡi biển bao la
Đất im lặng không phải vô tình đâu nhé.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
BIỂN - ĐẤT
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cướp vào lòng tất cả nỗi lo âu
Chưa có thể biển già đi vì trăn trở
Giành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muốn đậm đà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Lo nghĩ bao năm biển hoá bạc đầu
Niềm vui đến - biển cười xanh trở lại
Biển như người vô tâm bực bội
Rồi thương đến
Có bao giờ biển giận được lâu đâu
Chứa chất bao năm cho đất rất nhiều
Đất chẳng biết cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất đấy thôi !
***
Em là biển thì anh xin là đất
Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
Đất dịu dàng ôm chặt lấy biển xanh
Biển sâu thẳm mênh mông đất lẽ nào không biết
Biển trăn trở vui buồn, gào thét
Có nghe chăng lòng đất âm vang
Đã nhiều khi lòng đất bàng hoàng
Bỗng sụt xuống - nhường thêm cho biển đấy !
Suốt năm tháng mạch nguồn tuôn chảy
Đất góp thêm tình biển lúc vui đầy
Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui
Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập
Có bao nước đất dồn về ôm ấp
Cho biển mênh mông cho biển đậm đà
Trách chi nhiều em, hỡi biển bao la
Đất im lặng không phải vô tình đâu nhé.

Trước biển
(Vũ Quần Phương)

Biết nói gì trước biển đây em
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái hiên ngang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời

Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lạnh mù tăm

Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa

Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi
Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Ai biết được tự nơi nào biển mặn
Ôi hạt muối mang cho đời vị đậm
Tự lúc nào biển đã biết thương ta

Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sâu lắng thương em

Biển lại xóa dấu chân anh trên cát
Đời đổi thay những buồn vui sẽ khác
Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau

Đến bao giờ anh được đứng cùng em
Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
Đêm gió trở mấy lần cơn sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi

Em ơi em biển sâu rộng nhường kia
Sâu như biển rộng như chiều tít tắp
Vị biển mặn đến quá chừng mặn chát
Hạt muối đời hai đứa cắn chung nhau
Anh hiểu vì sao con sóng sớm bạc đầu
Anh hiểu vì sao chúng ta lại yêu nhau

Biển rộng quá, biển cần trời cần đất
Bờ đâu xa bờ còn là có thực
Biển vô cùng biển vẫn đỡ hơn anh
Trưa biển này anh chỉ nắm tay anh

Sóng bạc đầu biển vẫn mãi mãi xanh
Khi ta mất cuộc đời kia vẫn thế
Cái lúc ta chẳng được chờ nhau nữa
Gió vẫn thì thào lá thông non

Dưới bãi xa con sóng vẫn bồn chồn
Vẫn cứ đợi một cái gì chưa tới
Mặt trời lên những chân trời lại mới
Những chân trời mờ ảo thủa ngây thơ

Những cánh buồm lại rẽ sóng ra đi
Gió còn trẻ và biển đang khao khát
Thuyền giăng lưới như đàn chim tha rác
Mặt biển bằng vui như mái nhà ta

Biết nói gì trước biển quá bao la
Trước tất cả những điều đơn giản thế
Anh lặng im nghe ngấm vào chất bể
Tiếng sóng dào trên một bãi nương xa
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tỉnh lại chú quắn ơi, chú bị làm sao thế, đi ốp la bị cô nào bắt nạt mà thơ tuôn ào ào như lũ quét thế này.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
ặc,
Quan xỉn như quýt hóa nhà thơ
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Em nào mừ ác quá dzậy ta?
Để Khoa đi chơi cũng không hề yên ổn.
KHI TIẾNG SÓNG VỖ VỀ em TRƯỚC BIỂN
TRƯỚC BIỂN & EM, BIỂN - ĐẤT là gi?
Khà khà!
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
xin đính chính
Thơ này mình ko làm mà chỉ copy!
Chẳng qua ra gặp biển thấy sướng quá,lâu lắm rồi không được gặp biển....cảm xúc dâng trào mọi người thông cảm
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
tội nghiệp Quắn. Nhậu xỉn như cái mền đến giờ chưa tỉnh. Nhắc mới nhớ, vịt có hình chụp Quắn lúc xỉn bò xuống xe để "cho chó ăn chè". Quắn chuộc bao nhiêu? 1 chầu cafê nhé, không thì Vịt post lên thì khóc đấy .hehe
 
be_xinh

be_xinh

Guest
vitconlonton nói:
tội nghiệp Quắn. Nhậu xỉn như cái mền đến giờ chưa tỉnh. Nhắc mới nhớ, vịt có hình chụp Quắn lúc xỉn bò xuống xe để "cho chó ăn chè". Quắn chuộc bao nhiêu? 1 chầu cafê nhé, không thì Vịt post lên thì khóc đấy .hehe
Đấy đấy, chính "em" này làm bác DKQ ra nông nỗi đó đó các bác ạ!!!:angel: (chạy cho mau!!!)
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
be_xinh nói:
Đấy đấy, chính "em" này làm bác DKQ ra nông nỗi đó đó các bác ạ!!!:angel: (chạy cho mau!!!)
Bé ui, chị có làm gì anh Quắn đâu. Chị chỉ đánh ...với ảnh từ 11g tối đến 3g sáng thui mà :dance2:
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
đánh bải quá dã man ,ngồi ê mông gần chết mỗi ván ăn được 500!
Tui thề bữa sau sẽ không đánh bài với vitconlonton nữa
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
dangkhoaquan nói:
đánh bải quá dã man ,ngồi ê mông gần chết mỗi ván ăn được 500!
Tui thề bữa sau sẽ không đánh bài với vitconlonton nữa
ngồi từ 11g đến 3g thắng được 1 ly cafê đá + 1 gói bimbi. Thắng lợi vinh quang :dance2:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA