Ðề: Hình ảnh & cảm nhận Offline webketoan - Đồ sơn 2012
Hóa ra hôm ấy mình ăn thịt người hả Nô? Thảo nào vừa ngon vừa ngọt. Chẹp chẹp.Show đi anh, em ủng hộ.........hớ hớ hớ
Công nhận, ngon đến độ: Đổ thịt ra đã chiến sạch, không cần bột thính. Hớ hớ hớ. Mà cũng ngon đến độ, em mới chớp mắt với cái bé nhà anh Tỉnh xong, quay ra đĩa thịt chua đã bốc hơi sạch sẽ...hị hị hị. Ăn xong phê đến độ: Chị Khoai không cả lết được về đến phòng, vật vã ở phòng bên(vô tình hay cố ý mà laị vật ở phòng toàn hốt bôi). Thế mới nói, thịt anh Đôi chả khác gì rượu hoa anh Túc của Bố già. Chậc chậc. 2 cái này mà kết hợp........thì có mà say đến mùa Ợp lai sau....