Ðề: Hình ảnh offline webketoan - Đồ sơn 2012
5h30 chuông báo thức kêu,tỉnh giậy ối sắp được gặp mọi người rồi nhanh chân lên thôi.6h30 đến địa điểm tập kết trời vẫn đang mưa xối xả,bỏ trong balô ra chiếc ô đi về phía 2 chiếc xe ô tô đang đợi ở cổng học viện ngân hàng.Nhìn quanh chẳng thấy ai quen cả may quá nhìn thấy anh Hai2hai mới biết nhà ta ở đó.Bước chân vội về địa điểm mọi người tập kết thấy mem nào cũng mới cả ngoài chị Bông05,anh Camto và anh Duyvinh...8h xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng đến Đồ Sơn vẫy gọi.11h30 xe về đến đất cảng sau gần 4tiếng đồng hồ người nào cũng cảm thấy mệt mỏi ,Vừa xuống xe đã thấy một bác mặc quần sooc mặc áo phông trắng tóc đã ''bán dâm''đứng chào mọi người hichic.Hỏi ra mới biết đó là bác kế toán già gân.Em nghe tiếng tăm đã lâu hôm nay lần đầu tiên gặp bác không ngờ bác vẫn còn phong độ và rất trẻ trung.Rũ bỏ cái mệt mỏi mọi người nhận phòng và bữa trưa đã đến, nào mọi người cùng đi ăn trưa thôi.2h khi đang thiu thiu giấc ngủ trưa thì một giàn loa to loa nhỏ của các bác của các bác trong ban tổ chức gọi mọi người ra bải biển.Trời lúc này đã tạnh mưa nắng cũng đã nên về bãi biển thật đẹp.Vừa xuống bãi biển đã thấy khung cảnh các trò chơi mà ban tổ chức hiện ra trước mắt rất hoành tráng và ấn tượng với tiết mục lấy cờ và các đội tự sáng tạo cho chiếc lá cớ của mình.Tiết mục đầy ý nghĩa với nhứng biểu tượng logo của webketoan với cộng đồng tạo lên sức mạnh,Rồi trò lấy bóng với mã số bí mật ,trò mang nước về nhà ....tất cả đều cần phải có sự đoàn kết của các thành viên đúng với biểu tượng sologan của web kế toán.
Em chỉ tường thuật được đến đây rồi dừng bút bác nào tường thuật đoạn cuối giúp em.Cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng với web kế toán hy vọng offline lần sau sẽ nhiều điều thú vị hơn nữa.Chúc các bác trong ban tổ chức và các thành viên mạnh khoẻ công tác tốt.
Chuyến đi thật là thú vị cảm ơn mọi người!