N
Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2006, Hội cà fê tụ tập tại Quán Tuấn Ngọc - đường Quang Trung - Q. Gò Vấp.
Giờ hẹn là 8h, hai thành viên ngồi thiền sớm nhất là Darkmoon và Nguyễn Mai (nghe nói là ngồi từ 7h30 để giữ chỗ nhưng không có bằng chứng để kiểm chứng). HienMQ được phong danh hiệu "hiệp sĩ "vì nghe nói là đến tận Q7 đưa tranthihai đến đúng địa điểm vào hồi 8h40 (sau cùng mới phát hiện ra là sự thật bị quay với số đo là 180 độ: tranthihai tự đi đến và gần đến nơi mới nhờ chỉ địa điểm). Các thành viên còn lại lục tục kéo dần đến sau. Muộn nhất là Cothant cùng bạn của hắn - một tay chơi có máu mặt, kẻ sau này bị đóng góp tài chính tương đối nhiều trong phi vụ hét-hò-hát. Sau chốt lại danh sách : có 9 thành viên và 1 khách mời - chẵn chục, dễ tính.
Sau một hồi bàn luận chọn địa điểm và món ăn trưa kéo dài (vì ai cũng giữ chính kiến của mình, đặc biệt là vitconlonton-bún bò và Nguyễn Bình-bánh đa cua), cuối cùng thống nhất lại là đi ăn bún bò sau cafe. Thời tiết tuyệt vời, đang ăn bún thì mưa, đợi 2 người cuối cùng ăn xong thì mưa tạnh. Cả đoàn kéo nhau đi hát, phái nam có nhu cầu được uống bia :dzo: , phái nữ tiết kiệm hơn : 100% nước lọc
epsi: . Thích thì chiều, bia được gọi lên với lời hăm dọa thiếu hụt tài chính, có điều hình như đã chuẩn bị trước, chẳng làm ai nản chí hay sợ sệt gì.
Điểm chuẩn để thu quỹ ban đầu là 80, không thấy có được doanh thu gì từ mức khởi điểm này. Mức 2 là 85, cũng chỉ thu được có 1 người. Mức chốt là 90 mới bắt đầu thu hoạch rầm rộ theo cấp số nhân. Không có điểm thưởng dù danh sách cuối cùng có đến 3 số 100 xếp hàng. HienMQ và bạn của cotham đóng góp quỹ nhiều nhất. Ichinova hát rất hay, chơi toàn nhạc tiền chiến và cách mạng cũng góp phần khiêm tốn, hình như hát 5 bài thì bị đóng góp 4 bài cho dù là solo hay show, chưa kể có những bài hắn chọn bị cướp trắng. Tóm lại là không ai tránh khỏi việc góp quỹ. :bigok:
Kết thúc tăng 3, 3 tên còn lại đi tiếp tăng 4: Darkmoon, Ichinova và bạn của cothant. Kết thúc tăng 4 còn đi đâu nữa không thì chưa kịp hỏi. HienMQ còn bảo thỉnh thoảng tụ tập cho vui. Ý kiến mọi người thế nào?
Giờ hẹn là 8h, hai thành viên ngồi thiền sớm nhất là Darkmoon và Nguyễn Mai (nghe nói là ngồi từ 7h30 để giữ chỗ nhưng không có bằng chứng để kiểm chứng). HienMQ được phong danh hiệu "hiệp sĩ "vì nghe nói là đến tận Q7 đưa tranthihai đến đúng địa điểm vào hồi 8h40 (sau cùng mới phát hiện ra là sự thật bị quay với số đo là 180 độ: tranthihai tự đi đến và gần đến nơi mới nhờ chỉ địa điểm). Các thành viên còn lại lục tục kéo dần đến sau. Muộn nhất là Cothant cùng bạn của hắn - một tay chơi có máu mặt, kẻ sau này bị đóng góp tài chính tương đối nhiều trong phi vụ hét-hò-hát. Sau chốt lại danh sách : có 9 thành viên và 1 khách mời - chẵn chục, dễ tính.
Sau một hồi bàn luận chọn địa điểm và món ăn trưa kéo dài (vì ai cũng giữ chính kiến của mình, đặc biệt là vitconlonton-bún bò và Nguyễn Bình-bánh đa cua), cuối cùng thống nhất lại là đi ăn bún bò sau cafe. Thời tiết tuyệt vời, đang ăn bún thì mưa, đợi 2 người cuối cùng ăn xong thì mưa tạnh. Cả đoàn kéo nhau đi hát, phái nam có nhu cầu được uống bia :dzo: , phái nữ tiết kiệm hơn : 100% nước lọc
Điểm chuẩn để thu quỹ ban đầu là 80, không thấy có được doanh thu gì từ mức khởi điểm này. Mức 2 là 85, cũng chỉ thu được có 1 người. Mức chốt là 90 mới bắt đầu thu hoạch rầm rộ theo cấp số nhân. Không có điểm thưởng dù danh sách cuối cùng có đến 3 số 100 xếp hàng. HienMQ và bạn của cotham đóng góp quỹ nhiều nhất. Ichinova hát rất hay, chơi toàn nhạc tiền chiến và cách mạng cũng góp phần khiêm tốn, hình như hát 5 bài thì bị đóng góp 4 bài cho dù là solo hay show, chưa kể có những bài hắn chọn bị cướp trắng. Tóm lại là không ai tránh khỏi việc góp quỹ. :bigok:
Kết thúc tăng 3, 3 tên còn lại đi tiếp tăng 4: Darkmoon, Ichinova và bạn của cothant. Kết thúc tăng 4 còn đi đâu nữa không thì chưa kịp hỏi. HienMQ còn bảo thỉnh thoảng tụ tập cho vui. Ý kiến mọi người thế nào?

