xulongnhim nói:
Kết thúc rùi Nguyễn Bình ui! Vui lém. Nhờ đó mà tui biết được nhiều người lém. Ai cũng vui hết. Àh. sami là nam chớ hông phải nữ nhé. Còn vitconlonton thì dễ xương không tả được.
Bác PAT ui: Sao hâm dọa nhim ghê wa mà hông thấy đâu hết nè chời.:drummer:
thanh kiu thanh kiu xù lông nhím nhe (mà nhím' đi theo xù lông nhím cũng đẹp dzai nhỉ, heheh).
buổi cafê Lê văn sỹ đã kết thúc trong thắng lợi. Sau đây là tường thuật buổi cafe sáng hum qua:
cà fê rục rịch khởi động vào lúc 8 g 10 sáng chủ nhật, truớc lể khai mạc gần 1tiếng. Darkmoon là người đến sớm nhất vì phải có nghĩa vụ chở Vịt và bạn của Vịt đi ăn sáng do thua độ đá banh. hehe ngon thật, đồ chùa có khác. :mrstraetz
Sau khi ăn sáng, cả 3 kéo đến cà phê À...ơi (hay Ầu ơ gì gì đó) ở Lê Văn Sỹ. Vịt tui + darkmoon vô cùng phân vân khi chọn chổ ngồi trên lầu hay dưới đất rồi quyết định yên vị dưới lầu bên cạnh hồ cá thơ mộng vào lúc 9h(tiếc quá, nếu đi chỉ 2 người thì hay bít mấy)
híc híc, công nhận các mem dây thun thấy ớn, hơn 9h ichi mới ló mặt,ngồi gần 10g vịt tui hớn hở định đứng dậy tính tiền vì tính ra 58000 tiền quỹ trả cho 4 ly nước có dư. thật bất ngờ, ngay lúc đó mọi người từ từ kéo tới, bác PAT, cẩm chướng, anh lacnhan, cothant (đến mà mắt vẫn còn dấu vết mới ngủ dzậy, lười thấy ớn) + bịch kẹo thiệt to, xù lông nhím + nhím' , anh sami...
Buổi cafê trở nên thật vui vì có sự tham gia của chị Tú Anh và những câu chuyện thật thú vị, thật hay của bác PAT.
Rất tiếc, vì lý do cá nhận, vịt tui đành kết thúc buổi cà phê lúc 12g và không thể tiếp tục tăng 2 như theo lời mời vô cùng hấp dẫn của anh Sami là kéo đến quán A2 của ảnh lai rai. thui thì hẹn dịp khác anh em mình gặp lại ở quán A2 anh sami nhé.
to chị Mai: chị hứa với em mà không đến nhé, bùn ghê.
to chị Bình: cái dzụ Biên Hòa nghe hay à nhe, nhưng em lười đi xa quá. Cần tuyển xe ôm miễn phí để đi
to bác PAT: vậy là vụ cá độ em với bác hòa bác nhé.