Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !
Vậy là đã một tuần trôi qua sau kỳ off Đồ Sơn. Tất cả mọi người liên đới đều đã có đủ thời gian để tiêu hóa các trạng huống liên quan, bao gồm: ghìm hàng, tung hàng, lăng xê hàng... trên các “phương tiện đại chúng”. Khiến tuần qua là một tuần “xôn xao dư luận” với những ai biết đến Đồ Sơn.
Và để hưởng ứng các hoạt động trên, em mạn phép thay mặt Box Quảng Ninh được viết một bài tổng hợp lại chuyến đi, để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.
Box Quảng Ninh tham gia Offline Đồ Sơn 2012 có 8 thành viên (khá khiêm tốn). Gồm:
1. Anh Hiepnt1974 (lão này có mặt trong ban tổ chức nhưng cứ kể vào đây cho đông quân số, hiiiiiiiiiiiii) – Hạ Long
2. Anh Bienvang – Hạ Long
3. Arise – Hạ Long
4. Suppersoi – Hạ Long
5. Anh Marco (cùng phu nhân và quý tử) – Vân Đồn
6. Anh Timbolac – Móng Cái
7. Anh Hungcuongmc – Móng Cái
8. Anh Vanba87 – Móng Cái
8h00 pm 25/05/2012, các thành viên Móng Cái về đến Hạ Long. Mấy anh em ngồi tào lao bên nồi lẩu, uống mấy chén “cầm hơi”, dưỡng sức mai lên đường. Thế mà anh Bienvang vẫn cầm hơi không đủ, “ngất” đến tận tối hôm sau mới thấy mẹt ....hừ....
6h25 am 26/05/2012...... Reennngggg ...... “Wkt A Hiệp dang goi”............
7h00 am 26/05/2012...... “Alooo...... Các anh đâu rồi ? Em đang ở Kênh Liêm”
“ .... Đối diện Honda ở Loong Tòong....”
8h00 am 26/05/2012. Sau bữa sáng, cả đoàn lịch kịch đi bắt xe... thẳng tiến Hải Phòng.
Chẳng hiểu thế nào anh Hiệp lại bắt được xe quen, hình như cả tỉnh này cứ ai lái xe khách thì đền quen anh ấy. Đúng là 16 hoa chân.
10h00 am 26/05/2012, đoàn Quảng Ninh tới Quán Toan và chờ đoàn Hà Nội.
10h15 am 26/05/2012, lên xe số 1... hội ngộ cùng đoàn Hà Nội.
11h15 am 26/05/2012, xe dừng lại tại khu du lịch Khu 3 Đồ Sơn. Cả đoàn xuống xe...
Ban tổ chức kiểm kê danh sách, phân phòng và giao chìa khóa
11h30 am 26/05/2012, nhà nghỉ Vạn Phong, mọi người nhận phòng, lên nghỉ ngơi và hẹn 12h sẽ xuống ăn trưa. Khu nhà nghỉ Vạn Phong khá đơn giản về kiến trúc. Chỉ là một dãy nhà nghỉ gồm 3 tầng, mỗi tầng có 6 phòng, quay mặt ra hướng biển, không khí thoáng mát và khá dễ chịu.
12h00 am 26/05/2012, loa của ban tổ chức gọi mọi người xuống sân để đến nhà hàng ăn trưa. Dưới sân là không khí rất nhộn nhịp, mọi người tranh thủ chào hỏi làm quen, xa lạ thì thành quen, quen rồi thì thêm thân thiết.
Đặc biệt náo nhiệt là màn nhận các con gái của bác Ketoangiagan,
Gớm! Con gái ở đâu ra mà lắm thế... chả bù....!
Từ khu nhà nghỉ đến nhà hàng cách nhau không xa lắm, khoảng 5 phút đi bộ. Khoảng cách đó chẳng đáng gì nếu thời tết ủng hộ, nhưng 2 ngày đoàn lưu lại đây thường có mưa bất chợt lại toàn đứng giờ ăn nên đi lại có hơi bất tiện. Tuy nhiên cũng có những điều thú vị rất riêng, các anh cầm ô cho các chị, các em, xúm xít, quấn tụm, tiếng cười vui vẻ....
Giờ ăn trưa mọi người tranh thủ giao lưu, chào hỏi... Dù xa lạ... chén nâng lên chén hạ xuống... chẳng mấy chốc cũng thành quen thân...
“Nâng chén rượu đế...
... Tứ bể giai huynh đệ”
Sau thời gian ăn trưa là lúc moị người nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho một buổi chiều sôi động, hứa hẹn nhiều điều thú vị. Trong khi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi thì Arise và Suppersoi quyết định đi lòng vòng ngắm cảnh.
Và khám phá Núi Đầu Nở. Gọi điện rủ Ngocnobita, Timbolac, hungcuongmc... tham gia cùng nhưng không ai đi nên hai đứa đành đi cánh lẻ.
Điều có thể dễ dàng nhận thấy Núi Đầu Nở là một công viên đang được xây dựng và hoàn thiện, ở đây bạn có thể chiêm ngưỡng những con thú được nuôi trong lồng như Gấu, Khỉ, công, chim, Nai, thỏ .....
Có một bãi nuôi mà mình đếm được 9 con cá sấu, trông chúng rất hiền lành... có thể vì chúng còn nhỏ.
Hiền lành hơn nữa là những con thú bằng tượng được làm rất công phu, trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Hổ, báo, lợn rừng, ngựa, khỉ, thậm chí cả Khủng Long...
Supersoi cưỡi thỏ nè ....
Arise và con hổ dễ thương.
Khủng long ..... !
Điều thú vị lớn nhất là trên đỉnh núi có thiết kế một khu nhà nghỉ như một dãy phố nhỏ, gồm nhiều ngôi nhà sơn kiểu giả gỗ, thanh lịch, yên tĩnh và rất đẹp. Thoạt nhìn bạn tựa hồ như lạc đến Đà Lạt trong một dãy phố du lịch nào đó...
Loanh quanh trong khu công viên đến 2h30, hai đứa quay về phòng nghỉ ngơi.
3h00 chiều.... Mọi người cùng tập hợp ra khu du lịch Hòn Dáu cách khu nhà nghỉ không xa. Một khu bãi biển không thật rộng nhưng đủ để cảm nhận về biển, theo thông báo của ban tổ chức thì toàn bộ thời gian buổi chiều sẽ là tham gia các game show... nghe có vẻ hấp dẫn.
(còn tiếp...)
Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !
Vậy là đã một tuần trôi qua sau kỳ off Đồ Sơn. Tất cả mọi người liên đới đều đã có đủ thời gian để tiêu hóa các trạng huống liên quan, bao gồm: ghìm hàng, tung hàng, lăng xê hàng... trên các “phương tiện đại chúng”. Khiến tuần qua là một tuần “xôn xao dư luận” với những ai biết đến Đồ Sơn.
Và để hưởng ứng các hoạt động trên, em mạn phép thay mặt Box Quảng Ninh được viết một bài tổng hợp lại chuyến đi, để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.
Box Quảng Ninh tham gia Offline Đồ Sơn 2012 có 8 thành viên (khá khiêm tốn). Gồm:
1. Anh Hiepnt1974 (lão này có mặt trong ban tổ chức nhưng cứ kể vào đây cho đông quân số, hiiiiiiiiiiiii) – Hạ Long
2. Anh Bienvang – Hạ Long
3. Arise – Hạ Long
4. Suppersoi – Hạ Long
5. Anh Marco (cùng phu nhân và quý tử) – Vân Đồn
6. Anh Timbolac – Móng Cái
7. Anh Hungcuongmc – Móng Cái
8. Anh Vanba87 – Móng Cái
8h00 pm 25/05/2012, các thành viên Móng Cái về đến Hạ Long. Mấy anh em ngồi tào lao bên nồi lẩu, uống mấy chén “cầm hơi”, dưỡng sức mai lên đường. Thế mà anh Bienvang vẫn cầm hơi không đủ, “ngất” đến tận tối hôm sau mới thấy mẹt ....hừ....
6h25 am 26/05/2012...... Reennngggg ...... “Wkt A Hiệp dang goi”............
7h00 am 26/05/2012...... “Alooo...... Các anh đâu rồi ? Em đang ở Kênh Liêm”
“ .... Đối diện Honda ở Loong Tòong....”
8h00 am 26/05/2012. Sau bữa sáng, cả đoàn lịch kịch đi bắt xe... thẳng tiến Hải Phòng.
Chẳng hiểu thế nào anh Hiệp lại bắt được xe quen, hình như cả tỉnh này cứ ai lái xe khách thì đền quen anh ấy. Đúng là 16 hoa chân.
10h00 am 26/05/2012, đoàn Quảng Ninh tới Quán Toan và chờ đoàn Hà Nội.
10h15 am 26/05/2012, lên xe số 1... hội ngộ cùng đoàn Hà Nội.
11h15 am 26/05/2012, xe dừng lại tại khu du lịch Khu 3 Đồ Sơn. Cả đoàn xuống xe...
Ban tổ chức kiểm kê danh sách, phân phòng và giao chìa khóa
11h30 am 26/05/2012, nhà nghỉ Vạn Phong, mọi người nhận phòng, lên nghỉ ngơi và hẹn 12h sẽ xuống ăn trưa. Khu nhà nghỉ Vạn Phong khá đơn giản về kiến trúc. Chỉ là một dãy nhà nghỉ gồm 3 tầng, mỗi tầng có 6 phòng, quay mặt ra hướng biển, không khí thoáng mát và khá dễ chịu.
12h00 am 26/05/2012, loa của ban tổ chức gọi mọi người xuống sân để đến nhà hàng ăn trưa. Dưới sân là không khí rất nhộn nhịp, mọi người tranh thủ chào hỏi làm quen, xa lạ thì thành quen, quen rồi thì thêm thân thiết.
Đặc biệt náo nhiệt là màn nhận các con gái của bác Ketoangiagan,
Gớm! Con gái ở đâu ra mà lắm thế... chả bù....!
Từ khu nhà nghỉ đến nhà hàng cách nhau không xa lắm, khoảng 5 phút đi bộ. Khoảng cách đó chẳng đáng gì nếu thời tết ủng hộ, nhưng 2 ngày đoàn lưu lại đây thường có mưa bất chợt lại toàn đứng giờ ăn nên đi lại có hơi bất tiện. Tuy nhiên cũng có những điều thú vị rất riêng, các anh cầm ô cho các chị, các em, xúm xít, quấn tụm, tiếng cười vui vẻ....
Giờ ăn trưa mọi người tranh thủ giao lưu, chào hỏi... Dù xa lạ... chén nâng lên chén hạ xuống... chẳng mấy chốc cũng thành quen thân...
“Nâng chén rượu đế...
... Tứ bể giai huynh đệ”
Sau thời gian ăn trưa là lúc moị người nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho một buổi chiều sôi động, hứa hẹn nhiều điều thú vị. Trong khi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi thì Arise và Suppersoi quyết định đi lòng vòng ngắm cảnh.
Và khám phá Núi Đầu Nở. Gọi điện rủ Ngocnobita, Timbolac, hungcuongmc... tham gia cùng nhưng không ai đi nên hai đứa đành đi cánh lẻ.
Điều có thể dễ dàng nhận thấy Núi Đầu Nở là một công viên đang được xây dựng và hoàn thiện, ở đây bạn có thể chiêm ngưỡng những con thú được nuôi trong lồng như Gấu, Khỉ, công, chim, Nai, thỏ .....
Có một bãi nuôi mà mình đếm được 9 con cá sấu, trông chúng rất hiền lành... có thể vì chúng còn nhỏ.
Hiền lành hơn nữa là những con thú bằng tượng được làm rất công phu, trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Hổ, báo, lợn rừng, ngựa, khỉ, thậm chí cả Khủng Long...
Supersoi cưỡi thỏ nè ....
Arise và con hổ dễ thương.
Khủng long ..... !
Điều thú vị lớn nhất là trên đỉnh núi có thiết kế một khu nhà nghỉ như một dãy phố nhỏ, gồm nhiều ngôi nhà sơn kiểu giả gỗ, thanh lịch, yên tĩnh và rất đẹp. Thoạt nhìn bạn tựa hồ như lạc đến Đà Lạt trong một dãy phố du lịch nào đó...
Loanh quanh trong khu công viên đến 2h30, hai đứa quay về phòng nghỉ ngơi.
3h00 chiều.... Mọi người cùng tập hợp ra khu du lịch Hòn Dáu cách khu nhà nghỉ không xa. Một khu bãi biển không thật rộng nhưng đủ để cảm nhận về biển, theo thông báo của ban tổ chức thì toàn bộ thời gian buổi chiều sẽ là tham gia các game show... nghe có vẻ hấp dẫn.
(còn tiếp...)
Sửa lần cuối:

