Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

  • Thread starter arise
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

"'Cánh chị em phụ nữ và trẻ em về phòng nghỉ cả, chỉ còn cánh mày râu, họ rủ nhau đi khám phá “Đêm Đồ Sơn”….."

Các anh đi khám phá xem Đồ Sơn có to hơn Đồ nhà không í mà. Có thật Đồ nhà bằng cái Lá đa, Đồ sơn bằng cái Bàn là Liên Xô như lời anh Timbolac nói không. Hé hé

Các ông làm thế nào để các bà biết hết vậy ?????
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Lâu mới thấy bác anhlaanh xuất hiện, sao offline bác không đi để em còn cố gỡ lại vụ 3 cây tháng 7 năm ngoái :
Bác anhlaanh, sau thời gian lên núi tu luyện, giờ xuống núi thấy có chữ ký : sắp lấy vợ.... :D
 
V

vangiang911

Trung cấp
21/7/07
100
0
0
Ha Noi - Sai Gon
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Bác anhlaanh, sau thời gian lên núi tu luyện, giờ xuống núi thấy có chữ ký : sắp lấy vợ.... :D
Cái chữ ký ấy treo từ năm này sang năm khác rồi đó chị MINA. Không khéo là đằng sau cái chữ ký ấy là có ý gì đó đó...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

"'Cánh chị em phụ nữ và trẻ em về phòng nghỉ cả, chỉ còn cánh mày râu, họ rủ nhau đi khám phá “Đêm Đồ Sơn”….."

Các anh đi khám phá xem Đồ Sơn có to hơn Đồ nhà không í mà. Có thật Đồ nhà bằng cái Lá đa, Đồ sơn bằng cái Bàn là Liên Xô như lời anh Timbolac nói không. Hé hé

Sự thật là Anh cũng chưa được coi, chỉ nghe Hoachuame nói thui !!!!!!!!!!!!
 
hoachuame

hoachuame

Sơ cấp
29/9/11
33
3
8
Hai Phong
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Sự thật là Anh cũng chưa được coi, chỉ nghe Hoachuame nói thui !!!!!!!!!!!!
Trưa nay tính nằm ngủ trưa một tí bù tối qua ngủ muộn, mà trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, chẳng hiểu vì sao. Giờ hóa ra ở góc này, người ta nói xấu tôi.
Anh bò lạc à, em nói là nói vậy thôi. Còn anh đêm đó đi trải nghiệm rồi về tung tin lên diễn đàn, giờ bị bé Nô phát hiện ra lại đổ thừa cho em hả. Em còn có thơ về Quảng Ninh anh hay lắm, nếu anh có nhã hứng, khi nào rảnh em đọc anh nghe chơi nhé.:wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Trưa nay tính nằm ngủ trưa một tí bù tối qua ngủ muộn, mà trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành, chẳng hiểu vì sao. Giờ hóa ra ở góc này, người ta nói xấu tôi.
Anh bò lạc à, em nói là nói vậy thôi. Còn anh đêm đó đi trải nghiệm rồi về tung tin lên diễn đàn, giờ bị bé Nô phát hiện ra lại đổ thừa cho em hả. Em còn có thơ về Quảng Ninh anh hay lắm, nếu anh có nhã hứng, khi nào rảnh em đọc anh nghe chơi nhé.:wall:
Em cũng đoán như chị đó. Người ta bảo trăm nghe không bằng 1 thấy, trăm thấy lại chẳng bằng 1 thử. Nếu anh Bò chỉ nghe chi nói thì sao anh í lại luôn đắc thắng về Đồ nhà như vậy. Chắc là anh í thấy rồi, có khi thử rồi cũng nên. Hớ hớ. Còn thơ về Quảng Ninh, cứ nhắc cái chủ đề làm thơ thôi đã thấy hay rồi, chị cứ chưng lên đây đi chị, hoặc chưng trong box Quảng Ninh í, cho bàn dân thiên hạ xem, kẻo đọc riêng cho anh Bò nghe, sau này có phát sinh gì anh í lại bảo do chị nói...khà khà
 
hoachuame

hoachuame

Sơ cấp
29/9/11
33
3
8
Hai Phong
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Còn thơ về Quảng Ninh, cứ nhắc cái chủ đề làm thơ thôi đã thấy hay rồi, chị cứ chưng lên đây đi chị, hoặc chưng trong box Quảng Ninh í, cho bàn dân thiên hạ xem, kẻo đọc riêng cho anh Bò nghe, sau này có phát sinh gì anh í lại bảo do chị nói...khà khà
Thơ của chị mà đọc ở đây, anh Hiepnt1974 khoá nick chị ngay và luôn!!! Thế nên chị chờ anh bò lạc lên tiếng, chị sẽ đọc cho anh ấy nghe, thế nào anh ấy cũng tung lên diễn đàn. Khi ấy, người bị khóa nick sẽ là anh ấy. Hà hà
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Lâu mới thấy bác anhlaanh xuất hiện, sao offline bác không đi để em còn cố gỡ lại vụ 3 cây tháng 7 năm ngoái :
Tại anh ít lên web nên anh Hiệp không thao báo vụ offline này, mà đi Đồ Sơn ai lại ngồi đánh bài chứ phải khám phá đêm Đồ Sơn chứ.
Có ai biết cậu mặc đồng phục màu xanh giống em ngocnobita là ai ko ?
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

7h am 27/06/2012, bình minh đến muộn hơn thường lệ. Các chị cho cháu nhỏ đi cùng thì tranh thủ cho các cháu ngủ thêm vì đêm qua thức khuya. Sáng nay là một "sáng tự túc", mọi người tự mình khám phá lấy Đồ Sơn của mình.

Cùng phòng với Arise là: Chị Khoaihp, chị Hoachuame, Supersoi, Uma và Ngocnobita. Khi cả phòng thức dậy thì đã thấy Uma và Ngocnobita đi tự lúc nào, vậy là họ đánh quả lẻ không thèm đếm xỉa gì đến chị em đây. Khác với hôm qua, hôm nay thời tiết trong lành hơn hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Mấy chị em quyết định sẽ đi thuê xe đạp đôi để đạp lòng vòng ngắm cảnh.

Đang lựa xe tại bãi cho thuê thì thấy cặp tình nhân Ngocnobita và Binhminhsom đạp xe về đến. Chậc chậc... đã làm một tua về đến đây rồi cơ đấy...


IMG_3363.jpg


IMG_3364.jpg


IMG_3371.jpg


IMG_3369.jpg


Chọn xe xong mọi người mới thủng thẳng đi ăn sáng. Vừa ăn vừa bàn nhau là sẽ lập đội đua để tổ chức "đua xe đạp đôi", đội thua sẽ mời đội thắng ăn kem. Bàn bạc là thế mà sau khi ăn xong đội nào đội nấy "té" mất tiêu.

Theo đề nghị của chị Hoachuame, xe dừng lại tại Đền Bà Đế.

DSC03000-crop.jpg


DSC03003.jpg


DSC03011-crop.jpg


DSC03009-crop.jpg


Vãn cảnh cả buổi sáng trong thời tiết nắng vàng, mọi người chọn cho mình những kỷ niệm đẹp để lưu lại về Đồ Sơn.


IMG_3377.jpg


IMG_3373.jpg


Sau bữa trưa, cả đoàn lên xe quay về, kết thúc kỳ nghỉ trong luyến tiếc với nhiều điều ấn tượng.

Lợi dụng sự "nhẹ dạ" của một số thành viên, đoàn Quảng Ninh đã "bắt cóc" họ về Hạ Long "rửa chân". Những người "tình nguyện được bắt cóc" này là: hotboy Quocvietkevin, Uma, lôi cả Ngocnobita về cùng. Xong thời tiết lại không ủng hộ, khi đoàn về đến Hạ Long thì trời đổ cơn mưa to nên biển không ngắm được đành về nhà bè ngắm tôm, cua, mực, sò ở trên mâm vậy.

DSC03014.jpg


Trời mưa mỗi lúc thêm lớn hơn, như để líu chân khách lại chốn này. Phố biển lên đèn, ánh đèn lung linh trên mặt nước biển rồi loang lổ theo từng tiếng mưa. Trên bè không khí ấm áp, chén lên, chén xuống chuyện trò rôm rả.... Chả mấy lúc trời đã về khuya trong sự vội vã ra về của khách, líu kéo thêm chả được, đành để khách về trong màn mưa....

DSC03015.jpg


Vậy là đoàn Quảng Ninh đã kết thúc "hành trình Đồ Sơn" như vậy. Vui, nhiều ấn tượng !

9e81efdfcbe7b4016bd3a79d5bf9daed_45407710img4187.jpg


Cám ơn ban tổ chức vì một chuyến giao lưu thành công. Chúc cho lần offline kế tiếp các thành viên sẽ hội tụ đông đủ hơn nữa, náo nhiệt và nhiều niềm vui hơn nữa.


... Hết.
 
Sửa lần cuối:
H

hungcuongMC

Guest
14/4/09
0
0
1
Móng Cái
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

không tại kai cô nobi thì chắc cũng chưa về sớm thế :wall:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

MK! em cũng vậy anh ơi, em hỏi Uma sao xuống đây, chúng cười tủm tỉm anh ạ! anh thêm vào cái chú thích chỗ Tìmbolac cho bõ ghét!:wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

không tại kai cô nobi thì chắc cũng chưa về sớm thế :wall:


Sao anh cứ đổ lỗi cho em thế nhỉ? Là tại bên vận tải chứ, em sợ nó hết xe lên HN. Hic hic
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Tuần qua bận quá, giờ mới vào nhà "trả bài" được....

Sau loạt bài tổng kết, tiếp sau đây sẽ là loạt bài tản mạn về "Đồ Sơn 2012"
"Viên đạn" đầu tiên xin được hướng tới phát ngôn sau:

"Chưa đi thì chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
Đồ nhà bằng cài lá đa
Đồ Sơn bằng cái bàn là Liên Xô".

Để hiểu hơn, xin trích dẫn hoàn cảnh của phát ngôn trên:

Đó là sáng 27/06/2012, trên đường đi vãn cảnh Đồ Sơn trong một buổi sáng nắng đẹp. Trong lúc cao hứng, các chị em hỏi thăm xem các anh tối qua khám phá Đồ Sơn thế nào?

Anh Timbolac quả quyết "Không hơn đồ nhà".

Vậy là để minh chứng cho phát ngôn của anh Timbolac như là một "phát hiện mang tính dây chuyền" của những ai đã từng khám phá Đồ Sơn, chị Hoachuame liền đọc ngay bài thơ trích trên. Chị có chú thích rằng đó là bài thơ được lưu truyền lâu rồi (từ thủa còn dùng bàn là Liên Xô cơ mà) bởi ai thì không rõ. Chỉ biết rằng các thế hệ tiếp sau dùng đó để trả lời cho mọi câu hỏi về Đồ Sơn mà không cần giải thích nhiều.

Tuy nhiên, có một số cá nhân vẫn không rõ thế nào là “lá đa” và “bàn là Liên Xô”. Nay xin trích minh họa tại đây để mọi người dễ liên tưởng.

Đây là lá đa

lada.jpg

Nếu “của nhà” mà được bằng cái lá đa này thì cũng thuộc hàng hiếm chứ chẳng chơi.

Còn đây là bàn là Liên Xô

banlaLX.jpg

Vẫn rất khó liên tưởng Đồ Sơn là cái bàn là Liên Xô….

doson.jpg

Có lẽ cái đoạn dài ngoằn ngoằn phía sau là dây điện chăng…. ????

Giờ thì “đồ nhà”, “Đố Sơn” … và LIÊN TƯỞNG (hình ảnh có tính nhạy cảm, không xem khi có trẻ nhỏ ở bên)


Vậy là “Đồ Sơn” với “đồ nhà” …..
“Đồ Sơn là của Quốc gia
Đồ nhà là của ông bà ngoại cho…”

PS: bài viết chỉ mang tính chất vui vẻ, sả stress một chút... không mang tính "thời sự".
 
N

nguoibonphuong

Sơ cấp
31/5/12
4
0
0
47
Bình Dương
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Tuần qua bận quá, giờ mới vào nhà "trả bài" được....

Sau loạt bài tổng kết, tiếp sau đây sẽ là loạt bài tản mạn về "Đồ Sơn 2012"
"Viên đạn" đầu tiên xin được hướng tới phát ngôn sau:

"Chưa đi thì chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
Đồ nhà bằng cài lá đa
Đồ Sơn bằng cái bàn là Liên Xô".

Để hiểu hơn, xin trích dẫn hoàn cảnh của phát ngôn trên:

Đó là sáng 27/06/2012, trên đường đi vãn cảnh Đồ Sơn trong một buổi sáng nắng đẹp. Trong lúc cao hứng, các chị em hỏi thăm xem các anh tối qua khám phá Đồ Sơn thế nào?

Anh Timbolac quả quyết "Không hơn đồ nhà".

Vậy là để minh chứng cho phát ngôn của anh Timbolac như là một "phát hiện mang tính dây chuyền" của những ai đã từng khám phá Đồ Sơn, chị Hoachuame liền đọc ngay bài thơ trích trên. Chị có chú thích rằng đó là bài thơ được lưu truyền lâu rồi (từ thủa còn dùng bàn là Liên Xô cơ mà) bởi ai thì không rõ. Chỉ biết rằng các thế hệ tiếp sau dùng đó để trả lời cho mọi câu hỏi về Đồ Sơn mà không cần giải thích nhiều.

Tuy nhiên, có một số cá nhân vẫn không rõ thế nào là “lá đa” và “bàn là Liên Xô”. Nay xin trích minh họa tại đây để mọi người dễ liên tưởng.

Đây là lá đa

lada.jpg

Nếu “của nhà” mà được bằng cái lá đa này thì cũng thuộc hàng hiếm chứ chẳng chơi.

Còn đây là bàn là Liên Xô

banlaLX.jpg

Vẫn rất khó liên tưởng Đồ Sơn là cái bàn là Liên Xô….

doson.jpg

Có lẽ cái đoạn dài ngoằn ngoằn phía sau là dây điện chăng…. ????

Giờ thì “đồ nhà”, “Đố Sơn” … và LIÊN TƯỞNG (hình ảnh có tính nhạy cảm, không xem khi có trẻ nhỏ ở bên)


Vậy là “Đồ Sơn” với “đồ nhà” …..
“Đồ Sơn là của Quốc gia
Đồ nhà là của ông bà ngoại cho…”

PS: bài viết chỉ mang tính chất vui vẻ, sả stress một chút... không mang tính "thời sự".

Trong cái hình trên có hình bên trái hình bên phải. Hình bên phải thì lệch hơn hình bên trái. To và rộng thì hai hình bằng nhau. Cái nào là Đồ Sơn, cái nào là Đồ Nhà?
 
H

hungcuongMC

Guest
14/4/09
0
0
1
Móng Cái
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

không biết cô này an cắp cái bàn là ở đâu đây ????:036:
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Kết luận: MK!!!!!!!!!!!!!


Không đi không biết Đồ Sơn
Đi về mới biết không hơn Đồ nhà
Đồ nhà tuy nó hơi già
Nhưng là Đồ thật, không là Đồ Sơn​
.
 
H

Hieu2

Trung cấp
24/6/09
64
1
8
hai phong
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

ui zzzaa... đến hôm nay mà các bác vẫn còn nhiều cảm xúc thế này thì hôm nào đến lễ hội chọi trâu Đồ Sơn em mời các bác vi hành sang đây 1 chuyến nữa để lấy tư liệu về viết tiếp nhé!:024:
"Dù ai buôn đâu, bán đâu
Mùng 9 tháng 8 chọi trâu thì về
Dù ai buôn bán trăm bề
Mùng 9 tháng 8 thì về chọi trâu"
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Ðề: Offline Đồ Sơn 2012 – Còn lại cảm xúc !

Nụ cười Vùng Mỏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3yrpz49q6tysd57.JPG
 

Xem nhiều