Em cần một bờ vai...

Ðề: Em cần một bờ vai...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Khoc-Mi-Lan/ZWZAF9WO.html


Hỡi mưa thôi đừng, làm em nhớ anh lúc này… Tiếng mưa càng rơi, lòng em nhớ anh nhiều thêm… Giữa nơi căn phòng, lặng yên trống không lạnh lẽo… Lắng nghe lệ rơi, ngồi ôm lấy chiếc gối mình em khóc…
Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Cái này chộp được từ FB, chia sẻ cùng các bạn gái trẻ nhé

7 điều con gái nên học:

1. Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn.

2. Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua.

3. Học cách dứt khoát... lúc nên buông thì buông, lúc nên ở lại thì ở lại.

4. Học cách quý trọng bạn bè xung quanh và gia đình của mình.

5. Học cách quên đi quá khứ và không sống vì nó.

6. Học cách trưởng thành, chín chắn... làm việc không theo cảm tính nữa.

7. Học cách kiên cường ... 1 mình vẫn sống thật tốt .

:015:



Đúng, con gái nên học 7 cách này, vì con trai rất dứt khoát, tàn nhẫn. Phải mạnh mẽ lên. hhihi
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Khoc-Mi-Lan/ZWZAF9WO.html


Hỡi mưa thôi đừng, làm em nhớ anh lúc này… Tiếng mưa càng rơi, lòng em nhớ anh nhiều thêm… Giữa nơi căn phòng, lặng yên trống không lạnh lẽo… Lắng nghe lệ rơi, ngồi ôm lấy chiếc gối mình em khóc…

Hôm nay Hà Nội trời nắng to....có thấy mưa đâu, lại tưởng tượng rồi...:banana:

- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.
- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười.
- Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tùy thuộc vào bạn.
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Cá chép đã bơi vào rồi, cóa người mừng !
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Cá chép đã bơi vào rồi, cóa người mừng !

Anh HIếp đẹp trai, lâu lắm không thấy Anh ghé thăm thảo nguyên lộng gió....hóa ra Anh trốn ở đây chém gió, về thảo nguyên gió to tha hồ chém..ở đó có Anh Nông Dân chiều nào cũng vác cày theo trâu đang đợi Anh về cùng đàm đạo...
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Bờ vai mà em đang nói tới sẽ chẳng bao giờ vào đây để đọc đâu anh ạ! híc....:025:

100% là người ngoài wkt rồi mới không có cơ hội để đọc nên anh nào nhanh Chân cho em Nhung mượn Tay (Bờ vai) khẩn trương :004:
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Hôm nay Hà Nội trời nắng to....có thấy mưa đâu, lại tưởng tượng rồi...:banana:

- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.
- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười.
- Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tùy thuộc vào bạn.



Sẽ chẳng bao giờ chép hiểu được mình....
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

100% là người ngoài wkt rồi mới không có cơ hội để đọc nên anh nào nhanh Chân cho em Nhung mượn Tay (Bờ vai) khẩn trương :004:

Anh ý đi một nơi rất xa rồi lão Biên ạ!
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Cái này gọi là thay cho lời muốn nói phải ko nhỉ?

Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận...đơn giản quá đúng không nào.

........................


Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em…



/........có Anh nào ước như vậy chưa?:004:
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận...đơn giản quá đúng không nào.

........................


Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em…



/........có Anh nào ước như vậy chưa?:004:

Đọc mấy câu của cô em ở trên, suýt trẹo mỏ ! Đúng là ko hổ danh mem của Trinh Tiết thôn, ...Hà Tây tỉnh.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Em cần một bờ vai...

Đọc mấy câu của cô em ở trên, suýt trẹo mỏ ! Đúng là ko hổ danh mem của Trinh Tiết thôn, ...Hà Tây tỉnh.

Em ở Thảo Nguyên mà anh ơi...Trinh Tiết thôn ở đâu nhỉ..?:wall:
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

........................


Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em…



/........có Anh nào ước như vậy chưa?:004:



"Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu!"
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Viết dài quá chẳng đọc hết được :)

Cái này hỏi anh cá chép thì phải, hôm nay mới được biết!
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Khi chia tay. mình cũng nghĩ cần 1 bờ vai ai đó thay thế để dựa vào, nhưng giờ, cứ chăm chỉ mần việc, rảnh rỗi thì cafe với bạn bè, lên Fb lượn lờ vài vòng chém gió, tập đứng vững trên đôi chân của mình, nếu thật sự là bờ vai của mình thì rồi sẽ có thôi, chứ dựa lung tung có ngày ngã đau đấy. chỉ khổ cho bố mẹ ở nhà cứ lo sốt vó vì đến giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi bờ vai của con gái đâu cả :(
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Thời buổi khó khăn,nhưng có nghề vẫn hót ra $ đó :020:
 
Ðề: Em cần một bờ vai...

Viết dài quá chẳng đọc hết được :)

Cái này hỏi anh cá chép thì phải, hôm nay mới được biết!


Sao lại hỏi cá chép? cá chép chẳng liên quan....
 
Back
Top