Thất tình là việc chia tay một người không phù hợp với mình để đi tìm một người khác phù hợp với mình hơn. Vì vậy.... không có gì phải buồn
Bạn là nam hay nữ? :wall:
nó với anh quen nhau đã lâu.Nhưng chỉ mới la người yêu của nhau chi 1 năm. Nhưng chỉ sau 1 năm, 2 đứa đã chính thức chia tay. Lí do ư? Nó đi làm xa, anh thì ở ngoài quê xin việc chưa được, mà vào làm chung thì anh lại sợ, sợ làm không đủ tiền thuê phòng, không đủ tiền mà ăn.Nhưng anh vẫn muốn nó đợi.Có phải là anh ích kỷ không khi không muốn bảo vệ tình yêu củ mình, mà lại muốn nó đợi anh trong vô vọng. Rồi Ngày chia tay cũng đến, Nó là người chủ đọng nói 2 tiếng chia tay. Hi tuy đã xa cách nhau 1 năm, đã không gặp nhau 1 năm, đó cũng là xa cách rồi. Nhưng sao lúc nói ra, tim nó lại nhói đau, nước mắt vẫn tuôn rơi. Nó thấy tiếc, tại sao lại tin lời anh đến vậy, có thể mơ mộng đến vậy suốt 1 năm trời.Vậy la 2 người chính thức thoát khỏi nhau nhẹ nhàng.Nó vẫn ngồi đó, vẫn làm việc như thường, nhưng trong tim thì dường như trơ lạnh.Yêu 1 người, thực sự muốn gần nhau khó đến vậy sao?Tình yêu tan vỡ cũng là lúc nó nhận ra, nó đã tự cuộn mình lại suốt nhũng tháng ngày qua. Để giờ đây, cảm giác sao thấy trống trải, Vì khi mất đi người yêu, nó đã không còn ai quan tâm nữa.Nó khóc...
Bạn là người trong cuộc mới biết được nỗi đau đó như thế nào, đâu phải cư nói hết đau là hết. Nam thì dễ quên hơn nữ, khi chia tay nữ bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi.Nam thì sao mà nữ thì sao?
Đau... cái gì cũng có thuốc chữa mà. Buồn nhiều thì cũng có giải quyết đc gì đâu hè?
Mình thấy đúng như Bạn nói. Mình nhớ có Bạn nào đó trong diễn đàn nhà ta đã để lại 2 dòng chữ ký:Bạn là người trong cuộc mới biết được nỗi đau đó như thế nào, đâu phải cư nói hết đau là hết. Nam thì dễ quên hơn nữ, khi chia tay nữ bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi.
Mình thấy đúng như Bạn nói. Mình nhớ có Bạn nào đó trong diễn đàn nhà ta đã để lại 2 dòng chữ ký:
"Trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng
Tình hết buồn chưa chắc hết quên Anh!"
Nói tóm lại là không ai muốn điều này xảy ra với mình cả. Cách mà mình vẫn an ủi bạn bè là ........ Tại số phận thôi!
Mình là nữ. Có sao không? Nhưng mình có thể cứng rắn được như đàn ông. Tự tin đấy. Có thể ban đêm mình khóc rất nhiều. Nhưng khi trời sáng. Tất cả chăng có gì hết. Mình cũng đã từng bị nngười ta đá, đã từng tưởng như không thể quên 1 ai đó. Nhưng không có gì là không thể. Khi bị người ta đá, mình đã hận, rất hận. Nhưng rồi lại nghĩ, hận chỉ làm cho mình nghĩ về người ta nhiều hơn mà thôi. vậy là mình lại tha thứ "Tha thứ là cách trả thù thông minh nhất". Nhưng mình cũng là 1 con người bằng xương bằng thịt, đâu phải nói tha thứ là có thể tha thứ được ngay. Nhưng mình có 1 cácg trả thù rất hay, đối với tất cả những ai coi thường mình, xúc phạm mình, và chà đạp mình thì mình luôn coi thường họ và cho rằng họ không xứng đáng với mình. Và mình luôn cố gắng làm mọi việc thật tốt, thật thành công để 1 ngày nào đó gặp lại, họ phải nhìn mình với 1 con mắt nuối tiếc, phải ân hận vì đã đối xử với mình như vậy. Và bây giờ mình đã thành công rồi đấy. Mình đã làm cho kẻ đá mình ngày xưa phải ân hận và nuối tiếc. Còn bây giờ, mình cũng đã có 1 cuộc sống hạnh phúc bên ông chồng luôn yêu thương mình và 1 cô con gái nhỏ dễ thương. Mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Không có gì là không thể. Chỉ cần bạn tìm ra hướng đi và biết cố gắng hết mình thôi.Bạn là nam hay nữ? :wall: