Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

.
...
Nháy chữ ký iêu dấu của ai đó:

Không bao giờ bán đứng bạn bè........ khi chưa được giá!!!!!
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif

Vừa có 1 thằng bán đứng bạn bè ... :wall:

Asean4_3.jpg
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Em thì không phải người bán đứng bạn bè nhưng ..... là người bán đứng quê hương đây ạ:
Thái đen, Thái trắng, Thái Bình
Ba Thái đồng tình phá hoại rừng xanh!

:023::023::023:
Bán xong cũng sợ toát mồ hôi hột, ngày chẳng dám ngủ, đêm chẳng dám ăn vì lo các Bác ạ!:045:
(Cũng phải nói là may cho em vì em là Ếch ngồi đáy giếng, nên Sét đánh không sợ! hjhj!:045:)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

máy vấn đề này nhiều pro tham gia quá, mình ngứa ngáy (ko phải ghẻ lở đâu nha) có ý kiến thế này:
"rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh"
do vậy ý mình là người chém gió càng hay thì gió càng thổi mạnh..... còn chém mãi mà thời tiết vẫn nóng thế này là chưa hay! khà khà
vậy chúng ta rút ra một kế luận rằng người chém gió hay thì phải biết thiên văn học hay thiên thời địa lợi. lựa núc nào sắp có gió hãy chém : 100% là hay
bác nào biên soạn "giáo trình chém gió" nhớ đưa mấy ý của E vào nha! thanks nhiều.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Nháy chữ ký iêu dấu của ai đó:

Không bao giờ bán đứng bạn bè........ khi chưa được giá!!!!!
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif
yo%20yo%20(26).gif

Oái. Sao giống của mềnh thía lày! Hơ. Nhột nha pác.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Oái. Sao giống của mềnh thía lày! Hơ. Nhột nha pác.

Hôm trước mềnh cóa lói:Nháy chữ ký iêu dấu của ai đóa
Dù chỉ đọc qua 1 lần chữ ký mà mềnh đã có ấn tượng với bạn iêu roài. Xin bạn chớ vội bốp nát trái tim mềm yếu nhẹ dạ của tôi nữa



d5b2.jpg
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Hôm trước mềnh cóa lói:Nháy chữ ký iêu dấu của ai đóa
Dù chỉ đọc qua 1 lần chữ ký mà mềnh đã có ấn tượng với bạn iêu roài. Xin bạn chớ vội bốp nát trái tim mềm yếu nhẹ dạ của tôi nữa



d5b2.jpg

Ối! Like mạnh pác.
Sao mà pác bỏ mặc em đứng khóc thế kia? lạnh lùng đến đến thế sao pác?
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Người ngựa ???!!!

cygfurpuge2pt87.jpg
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Ông kia làm chủ một trang trại, một hôm có người đàn bà đến mua một cân lông ngựa trắng.

Ông này vét hết lông ngựa trong trang trại nhưng vẫn thiếu một ít so với yêu cầu của bà khách. Bà ta nói sẽ trả giá cao nếu ông ta tìm đủ số vì bà ta đang cần gấp. Ông nhìn quanh và thấy cha mình đang nằm đọc sách, thế là ông vào gạ cha già cạo hết râu và tóc để độn vào mớ lông ngựa cho đủ. Ông cụ đồng ý vì cái giá khá cao của người đàn bà.

Hôm sau, ông chủ tiệm không thấy cha mình nằm đọc sách nên đi tìm, một hồi sau ông ra vườn thì thấy ông cụ đang núp tuốt trên ngọn cây cao. Ông hỏi:

- Cha ơi, cha bị sao vậy?

Ông già run rẩy trả lời:

- Con ơi, bà hôm qua lại đến đây. Lần này bà ấy hỏi mua trứng chim cút. Bà ấy đòi mua 100 trứng mà nhà mình chỉ còn có 98 quả!
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Vụ này lại nhớ thời bao cấp, điện nước sử dụng điều có định mức. Thía là hôm ấy, trời bất dung lúc cúp nước thì có khách đến nhà chơi. Loay quay, tìm nước để pha trà, không có nước, bước vào bồn tắm múc đại nước lên pha trà. Châm trà cho khách uống, khách thấy trong nước trà có điều bất thường, khách hỏi: Thưa ông đây là trà gì? Chủ nhà nhanh nhẩu đáp: Dạ thưa trà Lông lạc Đà.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bác có thuốc nèo trị cái bệnh nói ngọng của em không ạ? Em không thể nói được ô, em mà nói ô là mọi người nghe cứ thành u hay ư gì đó, khổ thía chứ lị!:007:

Pác ni còn hận mình vụ chữa chó mèo với lá giang! hehe.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

dscf2583.jpg

Cuộc đời sẽ đi về đâu?

Nếu đã là:
" Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao
MÀ có ra sao cũng chẳng cần"
Ta có nên:
"Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
không nhỉ?:banana::banana::banana:

Pác ni còn hận mình vụ chữa chó mèo với lá giang! hehe.

Ui, Bác lại nói oan cho người có tội rồi!:061:
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bán được thì cũng phải nộp thuế. Mà bán được mới sợ. Chắc đem biếu tặng cho CQT . hehe.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Mình chẳng biết chém gió vào đây học hỏi mọi ng tý nhé!!! thanks!!!
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Làm gì cũng cần sự kiêm trì, chăm chỉ. Chém gió cũng vậy!
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Làm gì cũng cần sự kiêm trì, chăm chỉ. Chém gió cũng vậy!
Hổng biết Anh ni nói thế nèo mà mọi người kiên trì lâu quá, từ cái ngày 20 tới giờ, ai cũng ém hàng hết thế không biết!
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Hổng biết Anh ni nói thế nèo mà mọi người kiên trì lâu quá, từ cái ngày 20 tới giờ, ai cũng ém hàng hết thế không biết!
Mấy bác đó lên núi côn luân , nga mi, thiếu lâm và ngũ hành sơn, để luyện bí kíp rồi.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Biết đâu lại sắp thành chính quả rồi ấy nhỉ

Mềnh mới tu được tới hai(2) quả, không biết bao giờ mới được chính (9) quả nữa. híc.
 
Back
Top