Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Ngày xưa thích cò cò
Ngày xưa thích hẹn hò cùng anh
Ngày xưa nói yêu Anh
Anh chê nhỏ chưa biết gì ???
Ngày nay đã lớn rồi
Anh khen đẹp bé chê Anh già

:028::028::028:

Ước gì bé này từ Hưng Yên lên để thử tài chém gió cùng các cô con gái mình 1 lần tại số 9 Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường đôi Linh Đàm) ạ.
/(ính mời cả nhà cùng đến chúc mừng sinh nhật cô con gái yêu moon87 và Thầy Nguyễn Trọng Hiệp của em ạ.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Ước gì bé này từ Hưng Yên lên để thử tài chém gió cùng các cô con gái mình 1 lần tại số 9 Đường Nguyễn Hữu Thọ (Đường đôi Linh Đàm) ạ.
/(ính mời cả nhà cùng đến chúc mừng sinh nhật cô con gái yêu moon87 và Thầy Nguyễn Trọng Hiệp của em ạ.

Huhu! Sáng sớm nay Bé bị mấy chú cảnh sát áo vàng mượn mất con xe cup67 rồi, chứ không là bé đi ngay đấy ạ. Nói gì chứ Bé "vẫn còn bé lắm chứ mấy anh ơi" ạ!
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

d7o9frq4cnqjqka.png

Giúp em cách add cái avatar trên FB vào trang webketoan như thế nào, thấy hình ảnh ai cũng đẹp, làm mình ghiền quá chừng.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

.........., thấy hình ảnh ai cũng đẹp, làm mình ghiền quá chừng.

... ai cũng đẹp, làm mình ghiền quá chừng
3afpy23zvivr7za.jpg


Hèn gì ổng ngồi nhìn mãi, sắp thành pho tượng :004:
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Thú thật với Thầy/cô, chú bác cùng các anh chị như thế này. Số trước đây trên FB của em để avatar như thế này

431999_178196855625200_1969194193_n.jpg

Nhưng giờ đã qua xuân, được sự nhắc nhở khéo léo của Mr. VuNgoc (GPE) bảo là hết xuân rồi, gỡ xuống đi. Ông Thầy này chơi khâm em, nói nhà em nghèo nàn, chỉ có tấm ảnh đó mà treo năm này qua năm nọ.
Bực mình quá đi, liền đi tìm người mẫu chụp ảnh chân dung để tạo cái avatar riêng cho em. Giờ hân hoan, phấn khởi có cái avatar mới rồi

428802_257364177708467_1810046805_n.jpg

Ảnh này, khi em gắn lên FB thì bà xã ở nhà gọi vọng í ới sau:

BX hỏi: Ảnh này anh chụp cho ai, mà sao cô ta không quay mặt lại

Trả lời: Anh đứng trước mặt cô bé, cô bé quay lưng vào gương, anh chụp ảnh trong gương ạ.


Không ảnh nào đẹp qua ảnh của em cả, khà khà khà. Không cần che dấu gì cả đó mới là ảnh nghệ thuật, ẹc ẹc ẹc

Hãy dùng mắt trần để xem ảnh nghệ thuật, chớ vội sinh lòng, KTGG hoàn toàn không chịu trách nhiệm
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

T
Hãy dùng mắt trần để xem ảnh nghệ thuật, chớ vội sinh lòng, KTGG hoàn toàn không chịu trách nhiệm
Bác ơi, e mới liếc liếc là đã nảy sinh "tà dâm" rầu....
Biết làm sao?
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Wao lâu rồi, dạo nì bận tí việc vắng nhà vậy mà nay còn có cả topic này nữa đấy. Công nhận trình độ "chém, thái" của nhà mình càng ngày càng cao. Topic đã được Page 27 cơ đấy!

Nhưng giờ đã qua xuân, được sự nhắc nhở khéo léo của Mr. VuNgoc (GPE) bảo là hết xuân rồi, gỡ xuống đi. Ông Thầy này chơi khâm em, nói nhà em nghèo nàn, chỉ có tấm ảnh đó mà treo năm này qua năm nọ.

......................

428802_257364177708467_1810046805_n.jpg

...............

Hãy dùng mắt trần để xem ảnh nghệ thuật, chớ vội sinh lòng, KTGG hoàn toàn không chịu trách nhiệm

Xuân đất trời đã hết nhưng xuân trong lòng thì vẫn còn mãi bố nhỉ :banana: (oai mấy cái icon sao nó ẩn đâu mất, dùng tạm cái này vậy!)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bé MinhThuhhtb .................
Anh khen Bé đẹp bé chê Anh già

Bé MinhThuhhtb, chê mình già, còn bé này nói răng anh vẫn còn rắn chắc, cắn đến đâu đều để lại ấn tượng

Thương bé lắm, bé vừa tròn đôi mươi, quê làng Bác Tôn, bé rất ngoan không bao giờ chịu gọi bằng bố chỉ thích gọi bằng anh. Bé này tuy nhỏ tuổi nhưng biết chuyện người lớn

8fsy9kewh5xxu7h.jpg

Ảnh trung thực, không dùng photoshop chỉnh sửa, không lắp ghép như admin Trần Văn Hùng và Thầy phong2v (Phong 2 vợ), ẹc ẹc ẹc. Ghẹo 2 Thầy chút nhe.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bé MinhThuhhtb, chê mình già, còn bé này nói răng anh vẫn còn rắn chắc, cắn đến đâu đều để lại ấn tượng

Thương bé lắm, bé vừa tròn đôi mươi, quê làng Bác Tôn, bé rất ngoan không bao giờ chịu gọi bằng bố chỉ thích gọi bằng anh. Bé này tuy nhỏ tuổi nhưng biết chuyện người lớn

8fsy9kewh5xxu7h.jpg

Ảnh trung thực, không dùng photoshop chỉnh sửa, không lắp ghép như admin Trần Văn Hùng và Thầy phong2v (Phong 2 vợ), ẹc ẹc ẹc. Ghẹo 2 Thầy chút nhe.

ơ.... ơ... ơ....
hờ....
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Đố các bác, bác nào tìm được chỗ lắp ghép trong ảnh trên, em thua 1 chầu.
Cháu mạo muộn một chút. Cánh tay trái của Bác đúng không nào.
Tay Bác gân lắm sao đẹp được như trong ảnh đâu...:banana:
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Chỉ vào ơ hơ thế sao, bắt đầu bác thấy con nói ngọng rồi, ẹc ẹc ẹc

Đố các bác, bác nào tìm được chỗ lắp ghép trong ảnh trên, em thua 1 chầu.

Bác ơi, hai con mắt của con nó cứ tròn vo, chớp chớp, cái miệng thì .... nên hổng nói được gì cả. Chân tay cứ run bần bật thì Bác bẩu con viết được gì nữa ạ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bác ơi, hai con mắt của con nó cứ tròn vo, chớp chớp, cái miện thì .... nên hổng nói được gì cả. Chân tay cứ run bần bật thì Bác bẩu con viết được gì nữa ạ?
Đến mình còn không nói lên câu gì huống chi là cậu...
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bác ơi, hai con mắt của con nó cứ tròn vo, chớp chớp, cái miệng thì .... nên hổng nói được gì cả. Chân tay cứ run bần bật thì Bác bẩu con viết được gì nữa ạ?

Giờ để cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Đôi lúc cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng, đừng chưa cúng rồi rinh ăn.

Thấy già già vậy đó cũng còn xung lắm đấy, đừng chọc ghẹo bác í để rồi.....thử que kem
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Đôi lúc cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng, đừng chưa cúng rồi rinh ăn.
...
Đôi lúc cái nào ăn không được mới đem cúng :004:
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Đôi lúc cái nào ăn không được mới đem cúng :004:


Bác quả thật không hổ danh với nick Quan su quat mo

Một thời phe phẩy quạt mo
Một thời ra chợ quạt mo đuổi ruồi !

Chưa cúng đã ăn rồi, sao có cái nào ăn không được đâu Quân Sư.
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Bác quả thật không hổ danh với nick Quan su quat mo

Một thời phe phẩy quạt mo
Một thời ra chợ quạt mo đuổi ruồi !

Chưa cúng đã ăn rồi, sao có cái nào ăn không được đâu Quân Sư.
Có rất nhiều đó bác ... nhất là trong quan hệ "cấp dưới, cấp trên_trong thực thi nghĩa vụ nộp ... " ẹc ẹc ...
 
Ðề: Đệ nhất chém gió là ai? thử tài của bạn đi nào?

Giờ để cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Đôi lúc cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng, đừng chưa cúng rồi rinh ăn.

Thấy già già vậy đó cũng còn xung lắm đấy, đừng chọc ghẹo bác í để rồi.....thử que kem

Đôi lúc cái nào ăn không được mới đem cúng

Em xin kể chút ký ức của em ngày nhỏ, mong các Bác thấu lòng em ợ:

"Cái ngày đó, bố em là ông thầy đồ nghề mộc. Năm em vừa tròn tí tuổi, đang cởi chuồng đòi bố bắt chim cho chơi thì thấy một chàng thanh niên trông khôi ngô tuấn tú đến nhà xin học việc. Cậu ta mang theo một túi quà to, nên em quên béng cái vụ bắt chim mà chạy vào nhà xem túi đó cậu ta để đâu. Phu nhân của thầy biết tính con gái nên nhắc khéo "Cái này phải đợi mẹ cúng các Cụ đã, lát các Cụ ăn xong rồi tới lượt con". Em kiên nhẫn đâu được đôi ba phút gì đó thì lững thững bước ra cửa "Các Cụ ăn gì mà ăn lâu thế không biết? Haizzz"

Đó, em mong các Bác hiểu em lắm, chứ em có phải không biết là không ăn, có ăn cái giề đâu ạ? Oan này chính xác là oan thị Màu roài! Con sẽ nhờ anh Kiến viết đơn kiện củ khoai cho mờ xem!
 
Back
Top