Lời tỏ tình dễ thương

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
PAT nói:
@tranchan79

Thế này có dài dòng quá không - Mình thấy cứ "anh yêu em" là đủ .

Theo ngu ý của em, đôi khi ba tiếng " Anh yêu em " nói ra sẽ thấy sáo sáo làm sao ấy... nguợng lắm !

Trong nhiều trường hợp.. chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một cái cầm tay nhè nhàng nhưng xiết chặt .. Hiệu quả như " bom bi " ấy bác ạ !
:angel: :angel: :angel:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Phuongnam nói:
Theo ngu ý của em, đôi khi ba tiếng " Anh yêu em " nói ra sẽ thấy sáo sáo làm sao ấy... nguợng lắm !

Trong nhiều trường hợp.. chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một cái cầm tay nhè nhàng nhưng xiết chặt .. Hiệu quả như " bom bi " ấy bác ạ !
:angel: :angel: :angel:
Bom bi?!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thien Thanh_ nói:

Vâng, bom bi. Chắc TT chưa được nghe người lớn trong nhà kể chuyện bom bi thời chiến tranh nhỉ ? Phuongnam chỉ lấy " bom bi" ra làm ví dụ về tầm ảnh hưởng cũng như sức công phá của loại bom này mà thôi !

Muốn biết nó công phá thế nào không ? TT !!:friend: :angel: :friend:
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Còn có kiểu tỏ tình chân phương hơn thế nhiều nữa cơ.

Thằng bé hẹn con bé đi chơi tối. Hai đứa vừa ngồi vào 1 quán ở ngày bên đường (không gian không có tí gì của lãng mạn). Đúng lúc bà bán phở mang ra 02 tô, thằng bé nói to: "Giờ anh nói anh yêu em thì em nói thế nào". Bà bán phở mở to mắt, con bé không hiểu thằng bé đang hỏi ai. Mãi về sau thằng bé mới trợn mắt nhìn con bé bảo: "Anh hỏi em đó". Thế mà con bé sợ quá không nói được gì, gật đầu cái rụp.
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
phantuannam nói:
Zợ iu của tui đâu rùi? Ra phản bác coi.... Anh khiến em mỉm cười như thế nào nào?
chỉ cần cuối tháng anh nói "Lương anh cả đây, em muốn mua gì thì mua" là em cười tươi rùi. :mrstraetz
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Phuongnam nói:
Theo ngu ý của em, đôi khi ba tiếng " Anh yêu em " nói ra sẽ thấy sáo sáo làm sao ấy... nguợng lắm !

Trong nhiều trường hợp.. chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một cái cầm tay nhè nhàng nhưng xiết chặt .. Hiệu quả như " bom bi " ấy bác ạ !
:angel: :angel: :angel:

Aha mình cũng hay dùng từ " In my stupid idea" . Trong vụ này thì pat cũng chẳng dùng từ nào chỉ thấy càng ít lời càng hay thôi.

Nhưng mà phụ nữ vẫn iêu bằng tai nên nhiều chàng vẫn cứ phải nói

Có lẽ thế nên mình được mệnh danh là người talkactive :cool2:
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
blueremembrance nói:
Còn có kiểu tỏ tình chân phương hơn thế nhiều nữa cơ.

Thằng bé hẹn con bé đi chơi tối. Hai đứa vừa ngồi vào 1 quán ở ngày bên đường (không gian không có tí gì của lãng mạn). Đúng lúc bà bán phở mang ra 02 tô, thằng bé nói to: "Giờ anh nói anh yêu em thì em nói thế nào". Bà bán phở mở to mắt, con bé không hiểu thằng bé đang hỏi ai. Mãi về sau thằng bé mới trợn mắt nhìn con bé bảo: "Anh hỏi em đó". Thế mà con bé sợ quá không nói được gì, gật đầu cái rụp.
hê, blue à, cái này phải gọi là "khủng bố" tinh thần chứ đâu phải "tỏ tình" :wall: . Kiểu như "nếu em không đồng ý thì "biết tay" ông...........:freddy:
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Only For Male

9 ý tưởng lãng mạn

Đôi khi những hành động rất nhỏ nhặt lại khiến nàng xúc động đến ứa nước mắt. Những điều dưới đây dành cho những người luôn bị đối tác của mình ca cẩm: "Sao anh chẳng lãng mạn chút nào?".

1. Lập bản ghi nhớ những ngày "trọng đại"

Hãy đánh dấu lên lịch hoặc lưu vào điện thoại những ngày đặc biệt. Đó không phải là ngày Barca vô địch C1 hay Alsonso vô địch F1 mà là ngày bạn và nàng gặp nhau, ngày bạn đón nàng về dinh hay thậm chí ngày hai người trao nhau nụ hôn đầu. Chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt, đến đón nàng, rồi "xòe tay ra anh trao một đóa hồng". Chẳng cô gái nào có thể dửng dưng trước những hành động đầy tính lãng mạn đó.

2. Nâng cốc chúc mừng

Tất nhiên không phải lúc nào cũng là rượu hay bia. Với nàng, thậm chí có thể chỉ là ly nước mát hay cốc trà đá. Cái quan trọng là lý do nâng cốc: vì nụ cười, câu nói, cái váy hay cái kính của em chẳng hạn. Câu chúc càng hay bạn càng ghi được nhiều điểm.

3. Âu yếm, vuốt ve

Phụ nữ cần bạn thể hiện tình yêu và cả sự lãng mạn bằng hành động. Bạn tiếc gì mà không hôn lên cái trán bướng bỉnh ấy mỗi sáng trước khi đi làm hay khi trở về nhà.

Lãng mạn không nhất thiết phải là một bài thơ hay một đêm trăng mà đôi khi chỉ là một nụ hôn, một vòng tay yêu thương, nhất là trong cuộc sống vợ chồng.

4. Tạo album ảnh

Áp lực công việc khiến cả bạn và nàng không còn đủ thời gian cho nhau. Những giờ phút cả nhà đi công viên, xin phim ở rạp hoặc đi picnic thật hiếm hoi. Hãy tận dụng chiếc máy ảnh tối đa để ghi lại những khoảnh khắc ấy. Hạnh phúc sẽ nhân đôi còn xích mích sẽ giảm một nửa khi cùng nhau xem lại cuốn album và nhớ về những giây phút ngọt ngào đó.

5. Thể hiện sự quan tâm

Mang về nhà cho nàng một mẩu tin bạn cắt từ tờ báo đọc ở cơ quan, gửi cho nàng một đường link tới trang web bạn đã lướt qua, hay kể nàng nghe một câu chuyện cười mà anh đồng nghiệp vừa ba hoa ở quán nước chè. Những thứ tưởng như rất thường đó lại chứng tỏ rằng với bạn, lúc nào vợ cũng là số 1.

6. Cư xử chu đáo

Pha cho vợ một cốc trà, dán mẩu giấy ghi lời yêu thương lên túi xách, rủ nàng đi ăn trưa. Chắc chắn với bạn việc này không khó làm mà với vợ thì đó là những ý tưởng lãng mạn tuyệt vời nhất.

7. Ăn mặc gọn gàng

Thật buồn cười khi chúng ta luôn ăn mặc thật tươm tất để gặp gỡ người xa lạ trong khi đó lại luộm thuộm khi xuất hiện trước người mình yêu thương nhất. Hầu như phụ nữ nào cũng thích một nửa của mình bảnh bao ngay khi ở nhà.

8. Thành thật với tình yêu

Đừng cố gắng giấu nàng sự mệt mỏi hoặc căng thẳng khó chịu trong người mà hãy tâm sự thật lòng với vợ. Không những nàng chẳng trách bạn mà còn lo lắng chăm chút hơn cho chồng. Ít ra thì sự thành thật cũng giúp bạn tránh được những "hiểu lầm" đáng tiếc kiểu như: "hay là anh ấy có người khác, hoặc chắc mình không còn hấp dẫn chồng nữa rồi".

9. Tâm sự và chia sẻ

Không khí gia đình sẽ ấm áp hơn với những tiếng cười, vài câu chuyện "buôn dưa lê" hay mấy trò tinh khôn của con gái. Khi cùng chia sẻ vui buồn, khó khăn, kinh nghiệm, hai người sẽ bớt căng thẳng, hiểu, tôn trọng và yêu nhau hơn.
 
B

blueremembrance

Trung cấp
nhaquedideple_rathanhpho nói:
hê, blue à, cái này phải gọi là "khủng bố" tinh thần chứ đâu phải "tỏ tình" :wall: . Kiểu như "nếu em không đồng ý thì "biết tay" ông...........:freddy:


Mà blue thích kiểu tỏ tình đó lắm đấy. Giá có anh nào mạnh mẽ và khủng bố blue như thế. Đằng này toàn blue đi khủng bố con người ta thôi, mà gạ mãi cũng không ai yêu. Thế mới đau sờ cau chứ!
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
blueremembrance nói:
Mà blue thích kiểu tỏ tình đó lắm đấy. Giá có anh nào mạnh mẽ và khủng bố blue như thế. Đằng này toàn blue đi khủng bố con người ta thôi, mà gạ mãi cũng không ai yêu. Thế mới đau sờ cau chứ!
Thế à? Hihi, chỉ tiếc là nhaque hổng phải boy, nếu là con trai nhaque xin đi "khủng bố" thử xem sao? haha. Chỉ sợ chưa kịp làm gì đã "lãnh đủ" rồi ấy chứ..........nhưng mà blue là con gái mà sao giống dân "anh chị" thế, bù cho nhaque một tý đi........hihi :angel:
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Ngày xưa blue cũng hiền lành và dễ đổ vỡ lắm nhaque à. Mà số phận đưa đẩy nên giờ ra "anh chị" thế đó.Tại vì mình sinh nhầm thời thôi, không thì đã là nhà doanh nghiệp trẻ từ lâu rồi.

Mình đang làm việc liên quan đến phát triển cộng đồng mà, gặp gỡ và tiếp xúc với đồng bào mà nhút nhát thì làm sao mà làm được. Phải sống chung với nhân dân, đi sâu vào đời sống... quần... chúng nhân dân mới thấy được cái...mông...mênh của nhân dân chứ!

Thêm nữa, cả văn phòng mỗi mình là con gái thôi. Nên cuối cùng bi...nam hóa rồi.

Cái đoạn "bù cho nhaque một tý" nghe được đấy. Hôm nào có điều kiện sẽ bù cho hẳn ...vài t..ý.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngôi nhà hạnh phúc.

???
Giờ chuẩn bị là vừa nhỉ?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
blueremembrance nói:
Ngày xưa blue cũng hiền lành và dễ đổ vỡ lắm nhaque à. Mà số phận đưa đẩy nên giờ ra "anh chị" thế đó.Tại vì mình sinh nhầm thời thôi, không thì đã là nhà doanh nghiệp trẻ từ lâu rồi.

Mình đang làm việc liên quan đến phát triển cộng đồng mà, gặp gỡ và tiếp xúc với đồng bào mà nhút nhát thì làm sao mà làm được. Phải sống chung với nhân dân, đi sâu vào đời sống... quần... chúng nhân dân mới thấy được cái...mông...mênh của nhân dân chứ!

Thêm nữa, cả văn phòng mỗi mình là con gái thôi. Nên cuối cùng bi...nam hóa rồi.

Cái đoạn "bù cho nhaque một tý" nghe được đấy. Hôm nào có điều kiện sẽ bù cho hẳn ...vài t..ý.
uh, nhaque sẽ đợi "cái ngày ấy" .........hêhê. Hy vọng có dịp gặp blue để "trao đổi" nhỉ?:friend: :dzo:
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
Phuongnam nói:
Theo ngu ý của em, đôi khi ba tiếng " Anh yêu em " nói ra sẽ thấy sáo sáo làm sao ấy... nguợng lắm !

Trong nhiều trường hợp.. chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một cái cầm tay nhè nhàng nhưng xiết chặt .. Hiệu quả như " bom bi " ấy bác ạ !
:angel: :angel: :angel:

Mỗi bác này kinh nghiệm nhất.
 
B

blueremembrance

Trung cấp
nhaquedideple_rathanhpho nói:
uh, nhaque sẽ đợi "cái ngày ấy" .........hêhê. Hy vọng có dịp gặp blue để "trao đổi" nhỉ?:friend: :dzo:


Hehehe!

Chắc chắn lúc gặp sẽ "trao đổi". Mà "trao đổi" nghĩa là mình sẽ đưa cho bạn cái mình có mà không dùng tới nhưng bạn lại cần mà không có, đúng không?

Hic hic? Hai đứa mình đều là female mà. Biết cái gì bạn có mà mình không có đây???
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Cái đó thì phải từ từ "khám phá" mới biết được chứ! Hi, ví dụ: nhaque thường xuyên viêm màng túi nè=> rất cần ...nhưng ko có, nếu Blue mà có nhưng chưa cần tới thì.......hehe, chúng ta có cái để "trao đổi" rùi, nhaque có quen nhiều anh bạn khá đẹp trai, nhưng "ko dùng đến", mà nếu blue "thiếu" thì có thể "trao đổi".....thế đấy có nhiều cái để trao đổi mà phải không???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình mất đúng 5 năm để thực hiện 25 cách này. Thế mà vẫn ế ^^ một thời son trẻ cũng qua đi...
 
T

thuymin45

Sơ cấp
3/12/09
13
0
0
hà tây
26. Một buổi tối đẹp trời, chàng mời nàng đi dưới 2 hàng Hoa Sữa Phố Nguyễn Du... Tranh thủ nàng quay qua ngắm nhìn... chộp 1 phát, nắm chặt lấy tay nàng.... xoay người nàng 1 góc 45 độ... mắt lim dim... và.... Thế là Yêu.

Yêu kiểu như bác thì dễ quá, không đơn giản như thế chứ, hay là bác đốt đi mấy cái giai đoạn mới đến đc đoạn này ạ

Còn có kiểu tỏ tình chân phương hơn thế nhiều nữa cơ.

Thằng bé hẹn con bé đi chơi tối. Hai đứa vừa ngồi vào 1 quán ở ngày bên đường (không gian không có tí gì của lãng mạn). Đúng lúc bà bán phở mang ra 02 tô, thằng bé nói to: "Giờ anh nói anh yêu em thì em nói thế nào". Bà bán phở mở to mắt, con bé không hiểu thằng bé đang hỏi ai. Mãi về sau thằng bé mới trợn mắt nhìn con bé bảo: "Anh hỏi em đó". Thế mà con bé sợ quá không nói được gì, gật đầu cái rụp.

Hay nhỉ! lại có kiểu tỏ tình ngây ngô thế cơ ah, có thật ko đấy nhỉ
 
Sửa lần cuối:
kemdua

kemdua

Trung cấp
2/11/10
114
15
18
đà nẵng
Mình mất đúng 5 năm để thực hiện 25 cách này. Thế mà vẫn ế ^^ một thời son trẻ cũng qua đi...
Anh TAT ơi đôi khi theo đúng trình tự quá lại mất đi cơ hội đấy. Anh bảo ế vậy để em đăng ký theo bên cạnh anh dc k? Thế là có đôi anh ạ.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Anh TAT ơi đôi khi theo đúng trình tự quá lại mất đi cơ hội đấy. Anh bảo ế vậy để em đăng ký theo bên cạnh anh dc k? Thế là có đôi anh ạ.

^^

Trước khi có HỘI ĐỘC THÂN do bạn linhlinh2005 lập ra, Webketoan đã có 1 Hội Độc Thân do Hội Trưởng Hvtgroup thành lập, sau khi Hội trưởng đầu tiên đi lấy vợ, chức Hội Trưởng được giao lại cho TAT, TAT làm ăn kém quá khiến cho tất cả hội viên thời đó bỏ đi lấy chồng lấy vợ. TAT mất sự tín nhiệm của mọi người, nên đã có thông báo giải tán Hội Độc Thân.

Giờ TAT là người ngoài Hội nên đi cùng ai cũng rất sẵn lòng. Ế cùng thì có gì đâu phải ngại nhỉ?
 

Xem nhiều