Cơ cấu lại Túy Tiên

  • Thread starter Thread starter sami
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối qua, buổi tiệc sinh nhật anh sami đã được diễn ra tại nhà hàng Ah với đông đảo thành viên WKT. Món ngon, rượu ngọt, cùng lời ca tiếng hát vang lên của những người bạn đã khiến không khí rất sôi nổi và vui vẻ.

Cựu thủ quỹ xin chuyển lại số tiền còn tồn trước đó là 320.000 đồng và số tiền dư của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm qua là 200.000 đồng, tổng cộng là 520.000 đồng cho dangkhoaquan - tân thủ quỹ - tiếp nhận.
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh nói:
Tối qua, buổi tiệc sinh nhật anh sami đã được diễn ra tại nhà hàng Ah với đông đảo thành viên WKT. Món ngon, rượu ngọt, cùng lời ca tiếng hát vang lên của những người bạn đã khiến không khí rất sôi nổi và vui vẻ.
Hic, đọc mà thèm, nhất là món "rượu ngọt", mà "rượu" gì mà ngọt vậy NTA, hehe.......
 
Đúng là hôm đó uống rượu ngọt thật đó anh Dzũ ơi :bigok:
 
Thanks tất cả anh em, những người đến được và những người vì bận rộn nên đành PM chia vui với sami. Total 24 anh em cùng đến chung vui cùng sami. Có những người rất thân quen như Mina, Adam, Tú Anh, Darkmoon, dangkhoaquan, XuanTham, Viva, VuHoaiDuc, Cothant, Be_xinh, Ziczac, Vitconlonton, Hoangaccounting, Ac3K, Levanton, HienMQ.... còn có những người rất ít tham gia cũng đến như Hungfast, Dttmai1981, Mily, Khanhdoan. Còn có cả những anh em từ HN vào như Tuấn Giang, Hằng Nguyễn cũng nhiệt tình đội mưa đến. Sami đã có một sinh nhật rất vui. Nhớ cách đây nhiều năm, trong 1 sinh nhật, sami có nói 1 câu làm mọi người đều cười :"Đời là bể khổ, cho nên con người sinh ra là khóc. Tôi cũng đã từng nhiều lần khóc - rất nhiều lần khóc (hic, nói đến đây bà con ngơ ngác). Nhưng hôm nay tôi đứng đây, cười với các bạn, cũng mong muốn các bạn cười thật vui cho một sinh nhật thật vui".
Hôm ấy, ai cũng say sưa và ấn tượng bởi câu nói buồn cười nhất trong ngày.
Nhiều năm qua rồi, sami cũng già đi nhiều, khô khan đi nhiều. Những cái sami thấy là rất nhiều tình cảm bè bạn dành cho sami.
Xin chân thành cảm ơn tất cả.
 
sami nói:
Thanks tất cả anh em, những người đến được và những người vì bận rộn nên đành PM chia vui với sami. Total 24 anh em cùng đến chung vui cùng sami. Có những người rất thân quen như Mina, Adam, Tú Anh, Darkmoon, dangkhoaquan, XuanTham, Viva, VuHoaiDuc, Cothant, Be_xinh, Ziczac, Vitconlonton, Hoangaccounting, Ac3K, Levanton, HienMQ.... còn có những người rất ít tham gia cũng đến như Hungfast, Dttmai1981, Mily, Khanhdoan. Còn có cả những anh em từ HN vào như Tuấn Giang, Hằng Nguyễn cũng nhiệt tình đội mưa đến. Sami đã có một sinh nhật rất vui. Nhớ cách đây nhiều năm, trong 1 sinh nhật, sami có nói 1 câu làm mọi người đều cười :"Đời là bể khổ, cho nên con người sinh ra là khóc. Tôi cũng đã từng nhiều lần khóc - rất nhiều lần khóc (hic, nói đến đây bà con ngơ ngác). Nhưng hôm nay tôi đứng đây, cười với các bạn, cũng mong muốn các bạn cười thật vui cho một sinh nhật thật vui".
Hôm ấy, ai cũng say sưa và ấn tượng bởi câu nói buồn cười nhất trong ngày.
Nhiều năm qua rồi, sami cũng già đi nhiều, khô khan đi nhiều. Những cái sami thấy là rất nhiều tình cảm bè bạn dành cho sami.
Xin chân thành cảm ơn tất cả.
Điều 1: Cho E hỏi Hằng Nguyễn là đứa nào?
Điều 2: Thế E ko phải từ ngoài bắc vào à?
Điều 3: Bác phân trần kỹ thế mà hình như chưa đủ.
 
ziczac nói:
Điều 1: Cho E hỏi Hằng Nguyễn là đứa nào?
Điều 2: Thế E ko phải từ ngoài bắc vào à?
Điều 3: Bác phân trần kỹ thế mà hình như chưa đủ.
Hic, ziczac không phải ở ngoài bắc, tớ thấy ziczac toàn ở ngoài đường, suốt ngày chạy theo các bóng hồng không mà, làm gì có nhà cửa mà bắc với chả nam.
 
sami nói:
Nhiều năm qua rồi, sami cũng già đi nhiều, khô khan đi nhiều. Những cái sami thấy là rất nhiều tình cảm bè bạn dành cho sami.
Phải anh già đi nhiều, khô khan đi nhiều, tình cảm bạn bè dành cho anh rất nhiều và vợ anh thì cũng rất nhiều --> cái chính là ở đây
 
Nhân dịp bác Tuấn Giang vào HCM, em tính tổ chức 1 buổi ... thịt cầy tiếp bác ấy, các bác thấy thế nào ạ? Chiều thứ 7 này được không mọi người?
 
cothant nói:
Nhân dịp bác Tuấn Giang vào HCM, em tính tổ chức 1 buổi ... thịt cầy tiếp bác ấy, các bác thấy thế nào ạ? Chiều thứ 7 này được không mọi người?

Nhân tiện nói đến thịt cầy cho em hỏi, thịt cầy và thịt chó khác nhau ở điểm nào? Em chưa nhìn thấy con cầy bao giờ. Hôm trước, dangkhoanquan bẩu con chó = con cầy chả biết đằng nào mà lần
 
Tigon-ETC nói:
Nhân tiện nói đến thịt cầy cho em hỏi, thịt cầy và thịt chó khác nhau ở điểm nào? Em chưa nhìn thấy con cầy bao giờ. Hôm trước, dangkhoanquan bẩu con chó = con cầy chả biết đằng nào mà lần

Con chó khác con cầy mà Tigon. Đơn giản thôi, 1 con người ta gọi là chó, 1 con người ta gọi là cầy! Chữ cầy khác hẳn chữ chó mà!
 
Hehe ủng hộ,thịt cầy muôn năm,vitamin gâu gâu muôn năm...cothant cho địa điểm,thời gian đi!
 
Một tuần chỉ được đi nhậu có 2 lần thôi em nhá! Hôm qua rồi, thế đầu tuần đã đi chưa mà cười sung sướng ủng hộ cho ngày cuối tuần thế?

dangkhoaquan nói:
Hehe ủng hộ,thịt cầy muôn năm,vitamin gâu gâu muôn năm...cothant cho địa điểm,thời gian đi!
 
Tigon-ETC nói:
Nhân tiện nói đến thịt cầy cho em hỏi, thịt cầy và thịt chó khác nhau ở điểm nào? Em chưa nhìn thấy con cầy bao giờ. Hôm trước, dangkhoanquan bẩu con chó = con cầy chả biết đằng nào mà lần

Khi còn sống người ta gọi là chó.
Khi nhà hàng chế biến thành món nhậu thì gọi là cầy. Tại vì lúc này rất khó phân biệt giữa chó và cầy, mà đã không phân biệt được thì nó như nhau, mà đã như nhau thì người ta thích gọi theo cái tên nào sang hơn, -> gọi là cầy hết cho xịn.

Do đó mới xuất hiện từ Giả Cầy!
 
Mừng túy tiên chuyển qua Box mới hoan hô hoan hô :banana: :banana: . Chúng ta phải làm gì để chào mừng s kiện này đây pà con .............. :biggrin:
 
CHÚC MỪNG TÚY TIÊN CHUYỂN QUA BOX MỚI
Hic hic, vui quá chẳng nói nên lời:ezpi_hear
 
Hội nhà mình có "lẻng...kẻng...xo.ang nồi" để chào mừng thì " hú" nhau 1 tiếng nhen.
 
Quên mất, chắc cũng phải nhờ cơ quan chức năng đổi tên luôn cho cái tiêu đề nhỉ, chứ để cái tên cũ nghe nó cứ dở dang hoài à!
 
HienMQ nói:
Khi còn sống người ta gọi là chó.
Khi nhà hàng chế biến thành món nhậu thì gọi là cầy. Tại vì lúc này rất khó phân biệt giữa chó và cầy, mà đã không phân biệt được thì nó như nhau, mà đã như nhau thì người ta thích gọi theo cái tên nào sang hơn, -> gọi là cầy hết cho xịn.

Do đó mới xuất hiện từ Giả Cầy!
Hic hic
Cầy là Cầy, mà Chó là Chó!
Làm gì có chuyện con Chó là con Cầy bao giờ đâu?
Chính vì con Chó không phải là con Cầy nên mới có món Giả Cầy chứ!
Con Chó và con Cầy tuy khác nhau nhưng lại cùng 1 họ(Họ nhà Chó, cũng giống như Hổ, Báo, Sư Tử và Mèo thuộc họ nhà Mèo vậy). Con Cầy(Cầy Hương, Cầy Vằn, ....) ăn thịt thì..... hic hic(nhắc tới lại thèm).
Món Giả Cầy thì đương nhiên không được làm từ thịt con Cầy rồi(làm từ Cầy thì Giả ở đâu nữa mà Giả).
Giả Cầy làm từ chân giờ lợn....(nghe tới lại thèm)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top