Mới hết hạn tuần đầu, bà chị à. sami có nói với theo một câu đây này:xuantham nói:Hết hạn rồi à!?
sami nói:Cuộc thi chấm dứt vào ngày 31.10.2006
Mới hết hạn tuần đầu, bà chị à. sami có nói với theo một câu đây này:xuantham nói:Hết hạn rồi à!?
sami nói:Cuộc thi chấm dứt vào ngày 31.10.2006
Bán lẻ thì tớ biết roài, heheHoadonbanle nói:Có tớ đây ./
Chiến đê ! :rotfl:
Vi phạm bản quyền đấy nhé!sami nói:Bán lẻ thì tớ biết roài, hehe
Còn chữ ký của sami thì:Nguyen Phuoc Thien nói:" Biết đâu trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ thương mình không dám nói ra"
Tóm lại là hai bác ứ biết ai yêu mình cả (chắc không có quá!) - cứ nói vậy cho oai thôi. Thành thật chia buồn với hai bác!sami nói:Biết đâu trong đám lăng quăng đó
Có kẻ thầm thương trộm nhớ mình![]()
sami nói:Chà, smod này nói không chuẩn rùi
Bạn ơi, hãy để lại nick của yahoo hay phone gì đó để liên lạc chứVŨ THỊ TUYẾT MAI nói:Nghe bạn nói vậy mình cũng thích tham gia Club lắm. Chừng nào có họp nhóm hay đại hội gì thì liênlạc với mình nữa nhé.
Mình rất vui vì được tham dự đấy
Chúc các bác ngày nào cũng vui ve
Bạn ơi, bạn để lại địa chỉ YM cho mọi người tiện liên lạc nhé.Vũ Thị Tuyết Mai tại box cà fê club nói:Mình tên là Vũ Thị Tuyết Mai,thông tin liên lạc của mình như:
- Nick VŨ THỊ TUYẾT MAI
- Họ tên VŨ THỊ TUYẾT MAI
- Ngày sinh 26/9/182
- Đơn vị công tác CÔNG TY TNHH XD & KD NHÀ ĐẠI PHÚC
- Điện thoại liên lạc 0909.245.212
Hoangaccouting hay Sami ghé văn phòng mình nhận một chút quà của AET gửi cho trẻ em khiếm thị nhé.sami nói:Chủ nhật tuần này 8.10.06, Túy tiên hưởng ứng chương trình hoạt động xã hội của Duyenkaty thăm hỏi các cụ già và trẻ em khiếm thị tại Thuận An, Bình Dương. Rất mong muốn các bạn khác trong Túy tiên và WKT nhiệt tình ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần.
Nếu không có gì thay đổi, sami sẽ mời thêm hai thành viên trong Hội Thanh niên Khuyết tật Tp.HCM tham gia, họ sẽ là hai nhạc công trong buổi giao lưu luôn.
Mong phản hồi từ phía các bạn càng sớm càng tốt.
Thân
Cám ơn Mod Việt Hương, anh ghé ngay đây.Viet Huong nói:Hoangaccouting hay Sami ghé văn phòng mình nhận một chút quà của AET gửi cho trẻ em khiếm thị nhé.
Khiếp, bác nói số lượng các cụ già mù tăng em nghe mà thấy ... choáng.sami nói:Số lượng các cụ già mù tăng nhanh khủng khiếp, từ 50, giờ đây đã là 110 cụ. Ban tổ chức (Duyenkaty & mẹ cothant) kêu gọi lòng hảo tâm của các anh chị em, bạn bè giúp đỡ để có một chủ nhật hết sức ý nghĩa. Nhân đây cũng xin cảm ơn món quà của AET dành cho chuyến đi này
Thân
Cái này tại ai biết hôn? Anh mà hông đi... ái ui, điếc cí lỗ tai, đau cí lỗ mũi, cí đầu lùng bùng :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:cothant nói:Khiếp, bác nói số lượng các cụ già mù tăng em nghe mà thấy ... choáng.
Kiểu này sáng CN cothant sẽ ráng đi cùng mọi người ... lên tới nhà Mẹ vậy, hihi.