Báo cáo anh PAT!
Như em đã nói, chưa ai nói ra được cái gì độc đáo cả là thứ nhất, cho dù em có nghiêng về anh hoặc chị Thắm.
Nhưng cá nhân em thì không có quyền nên định họp một cái để cùng bàn thay đổi như thế nào cho hay, chứ không lại nói là cửa quyền. Dự định là 18 hay 19.11 này, nhưng kẹt hôm đó em lại đi câu ở Bến Tre cùng anh em 4so9 nên chưa biết ra sao.
Nghĩ cho cùng, cái tên Túy tiên chả phải do em nghĩ ra, cho nên em đòi đổi là chuyện hơi quá trớn. Cũng may là có Viva và Ziczac có nói cho em biết điều đó - và cũng có anh Tồn gánh vác thay, nên em quyết định trả Túy tiên lại cho những người khai sinh ra nó.
Em theo Darkmoon để xây Nhịp Sống, một cái tên không hầm hố rượu chè lại rất tươi trẻ.
Do vậy, nếu có họp để thay đổi Túy tiên thành cái gì đi nữa (chắc chắn là ko đc trùng với Nhịp Sống của Moon nhé) và nằm trong số tên mọi người nghĩ ra thì giải vẫn được trao (quỹ Túy tiên còn giữ những 470.000 VNĐ mà anh)
Thân