Hi all,
Thật là áy náy,khi nói đến xóa hay không xóa những topic dài như thế này, cho dù nó chỉ là nơi sinh hoạt linh tinh, chả nghiêm túc gì so với nghiệp vụ tràn làn khắp WKT.
Tôi xin lỗi tất cả các bạn đã post hay ủng hộ cho topic này, nhưng có lẽ nên xóa topic này thật. Số là thế này:
1. Tham dự buổi offline WKT năm 2005 gì gì đó, nghe Phùng Mỹ Trung và Vũ Hoài Đức nói về 1 Túy Tiên nào đó trong khi tất cả đang uống rượu và nói về quá khứ nào đó hào hùng đã tắt, mình có đề nghị dựng lại, mọi người bảo ok, thế là mình post tin cơ cấu và xây dựng lại Túy Tiên này.
2. Sau một thời gian tổ chức, anh em vui, có quỹ hội, cứ tuần tuần lại hú nhau nhậu nhẹt thì lại có người ý kiến vào ra, mà khổ cái họ toàn là những người sáng lập ra Túy Tiên. Có 2 vấn đề:
- Túy tiên tự nhiên tham gia từ thiện, nghe như giang hồ mà đi cứu người vậy, chả ra gì. Sao ko giao từ thiện cho AET mà Túy tiên lại làm, phải chăng là muốn vượt mặt hay là chứng tỏ vớ vỉn gì đó. Đúng là Chí Phèo lại thương trinh tiết Thị Nở, điên.
- Túy tiên chả phải chỗ ồn ào lôi kéo, mà chỉ là anh em sướng thì hú nhau qua SMS hay PM, chứ không phải là chỗ xô bồ cho phàm phu tục nữ.
Suy ra, Sami đã sai khi cơ cấu lại và xây dựng lại Túy Tiên theo đường lối mà những người sáng lập không muốn.
Chính vì vậy, Sami mới có ý thay tên, nhưng cuối cùng chả có ý kiến nào thoát khỏi lối mòn.
Chính vì vậy, Nhịp sống mới ra đời, nhưng rồi nó cũng chết vì người lead nó là mình, không còn tha thiết với WKT do 1 số lý do cá nhân do mình gây ra.
Thành thật xin lỗi vì những ý tưởng của mình đã không hoàn thành, gây thất vọng cho các bạn.
Mà xóa theread này, toàn quyền vào Admin và Mod chứ chẳng phải mình hay anh em mình đâu.
Xin lỗi tất cả một lần nữa.