P
Hiện tại mình đang làm nhân viên tín dụng ở một ngân hàng cổ phần trên địa bàn Hà Nội
Tất nhiên là mới thôi, từ sau Tết đến giờ
Lúc đầu làm còn hào hứng, về sau thấy oải dần rồi
Giờ thời đại này đi mời vay cũng khó
Sếp thì giao chỉ tiêu cao, khách hàng mới thì chẳng thấy đâu, loanh quanh vài ba khách tái cấp từ các năm trước
Cạnh tranh thì lớn, giờ đi đâu cũng thấy ngân hàng, nhiều khi còn vấp phải cạnh tranh nội bộ nữa chứ
Gọi điện đến Các Cty mời vay thì toàn nhận được câu trả lời: mình bận lắm, mình chưa có nhu cầu, mình ko có tài sản,...
Nhìn mọi người đi trước, toàn thấy thông qua các mối quan hệ, rồi khách của sếp
Nhưng sếp mới, nhân viên mới như này thì lấy đâu ra mối quan hệ bây giờ!!!
Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười: mình là thằng có tiền trong tay, muốn để đi cho vay cũng khó
Dính vào cái nghiệp tín dụng rồi, phải theo nghiệp thôi
Người ngoài không biết thì cứ nói rằng: các mác ngân hàng, ăn mát bát vàng. Vâng, xin thưa, cứ làm thử xem, áp lực thì lớn, lương cũng chỉ mức trung bình thôi, được cái ổn định (Điều này thì ko thẻ phủ nhận)
Khách hàng gọi xem, mưa nắng cũng phải đi, họ chửi thì rát tai cũng phải nghe.
Hi vọng 1 - 2 năm nữa, công viêc sẽ khởi sắc hơn.
Sống là phải hi vọng, các bạn nhỉ???
Tất nhiên là mới thôi, từ sau Tết đến giờ
Lúc đầu làm còn hào hứng, về sau thấy oải dần rồi
Giờ thời đại này đi mời vay cũng khó
Sếp thì giao chỉ tiêu cao, khách hàng mới thì chẳng thấy đâu, loanh quanh vài ba khách tái cấp từ các năm trước
Cạnh tranh thì lớn, giờ đi đâu cũng thấy ngân hàng, nhiều khi còn vấp phải cạnh tranh nội bộ nữa chứ
Gọi điện đến Các Cty mời vay thì toàn nhận được câu trả lời: mình bận lắm, mình chưa có nhu cầu, mình ko có tài sản,...
Nhìn mọi người đi trước, toàn thấy thông qua các mối quan hệ, rồi khách của sếp
Nhưng sếp mới, nhân viên mới như này thì lấy đâu ra mối quan hệ bây giờ!!!
Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười: mình là thằng có tiền trong tay, muốn để đi cho vay cũng khó
Dính vào cái nghiệp tín dụng rồi, phải theo nghiệp thôi
Người ngoài không biết thì cứ nói rằng: các mác ngân hàng, ăn mát bát vàng. Vâng, xin thưa, cứ làm thử xem, áp lực thì lớn, lương cũng chỉ mức trung bình thôi, được cái ổn định (Điều này thì ko thẻ phủ nhận)
Khách hàng gọi xem, mưa nắng cũng phải đi, họ chửi thì rát tai cũng phải nghe.
Hi vọng 1 - 2 năm nữa, công viêc sẽ khởi sắc hơn.
Sống là phải hi vọng, các bạn nhỉ???