Thư giản một chút đi các bạn ơi!

  • Thread starter handsome
  • Ngày gửi
H

handsome

Sơ cấp
20/7/06
19
0
1
40
TP.HCM
Tại sao không mọc sừng
Một ông hỏi bác sĩ dinh dưỡng:

- Thưa bác sĩ, nhiều năm rồi vợ tôi ngoại tình.

- Ồ, xin lỗi, có lẽ ông nên gặp bác sĩ tâm lý hoặc thám tử. Tôi chỉ chuyên khoa về dinh dưỡng.

- Tôi không nhầm đâu. Vấn đề là ở những cái sừng kia. Tôi lo lắm. Việc chúng không mọc ra có phải biểu hiện của việc tôi thiếu can-xi không?

*****************


Hai người bạn lâu ngày gặp lại:

- Nghe nói, vợ cậu hay ăn hiếp chồng lắm?

- Đâu có, bằng chứng là tớ vừa cự nự cô ta xong.

- Cự thế nào?

- Việc gì của tôi thì cô không được đụng tay vào, nghe chưa.

- Thế công việc của cậu là gì?

- Giữ con, nấu ăn, giặt giũ.



*******************

Vợ đang ngồi đọc thơ Puskin, quay lại nói với chồng:

- Thì ra, ông Puskin đã ăn cắp bài thơ tình mà anh sáng tác để tặng em 5 năm trước đây.

*****************

Trước cửa một trung tâm nha khoa có tấm bảng ghi: "Ba lời khuyên cho khách hàng":

- Mỗi ngày, đánh răng ba lần sau khi ăn.

- Nên đến nha sĩ tối thiểu 6 tháng một lần.

- Không chõ miệng vào chuyện người khác.

***

Tại một phòng khám tư:

- Alô, bác sĩ phải không ạ. Tôi cảm thấy rất mệt mong ông đến khám giúp cho.

- Xin lỗi, thưa bà, hiện giờ, bác sĩ đi vắng, Tôi chỉ là y tá trực. Bác sĩ bận đi dự hội nghị 3 ngày nữa mới về. Xin bà thông cảm, lúc đó bà gọi điện lại nhé.

- Ba ngày nữa ư, nhưng đến lúc đó, tôi chết rồi thì sao?

- Trong trường hợp đó, bà đừng quên nhắn người nhà gọi điện thoại lại cho tôi để còn xóa tên bà trong sổ hẹn.

***

Trong đám tang của nhà vật lý Newton, trước khi hạ huyệt, người ta nghe vị linh mục diễn thuyết câu này:

- Chúng tôi vô cùng biết ơn ngài Newton về những cống hiến lớn lao của ông cho khoa học. Đặc biệt là định luật vạn vật hấp dẫn. Nó giúp cho chiếc quan tài này được đặt đúng chỗ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

handsome

Sơ cấp
20/7/06
19
0
1
40
TP.HCM
Thư giản: "Nào mình cùng đi nghỉ"

Này, kỳ nghỉ vừa rồi của cậu thế nào?

- Y hệt như ở sở làm ấy cậu ạ. Suốt ngày chỉ ngồi, chẳng làm gì và chờ đến giờ ăn.

***

Anh chàng nọ được mời đến một trang viên kỳ nghỉ cuối tuần. Sáng thứ hai, các đồng nghiệp ở văn phòng hỏi anh ta:

- Thế nào, cậu đến đó thích chứ.

Anh ta đáp:

- Nếu món súp ở đó cũng nóng như rượu vang, rượu vang cũng lâu năm như con vịt hầm, nếu con vịt hầm cũng ngon lành như cô hầu phòng kháu khỉnh, thì kể cũng thích đấy.

***

Bốn phụ nữ đi nghỉ về ngồi với nhau.

- Về nhà, tất cả những chuyện gì xảy ra ở đó, tớ đem kể hết với chồng, cho lão ấy tha hồ mà ghen - người thứ nhất nói.

- Sao ấy ngốc thế nghỉ - người thứ hai nói.

- Sao ấy bạo thế nhỉ - người thứ ba nói.

- Sao ấy nhớ được những ngần ấy chuyện với ngần ấy người đàn ông nhỉ - người thứ tư nói.

***

Chúng tôi sẽ cố gắng để khi đến nhà nghỉ này, ông cảm thấy cũng như ở nhà.

- Kìa, ông nói gì vậy, tôi đến đây là để nghỉ ngơi cơ mà.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA