Chuyện cách nay mười mấy năm.
Hoàng thượng lâm triều !
Đó là câu nói của các đồng nghiệp được lập đi lập lại hàng ngày mỗi khi thấy xe của sếp chạy vào Cty.
Sếp dù hơi đen (có biệt danh chợ trời là Sáu Đen_khi nhỏ từng một thời bán vé chợ đen ở sân Thống Nhất, đi bộ đội xong về TP tiếp tục mua bán lặt vặt ở chợ Kim Biên "sương gió phủ đời trai" nên không thể nào trắng, hic) nhưng rất đẹp trai khi mở Cty làm GD, luôn lúc nào cũng ăn mặc rất lịch sự và xức dầu thơm phức :004: nói chung nhìn sếp trẻ hào hoa ... chỉ có mỗi cái tật_khi đến Cty mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, khó gần gủi và nhân viên luôn có cảm giác bất an khi đối diện cùng sếp, vậy nên có câu "Hoàng thượng lâm triều, mặt nhăn như ... quần thun" :004:
Thấy vậy mà không phải vậy, sống lâu năm mới biết rõ lòng sếp ... dể ẹt, sếp đã từng tâm sự "anh đâu có khó khăn mà sao mấy đứa thấy anh như thấy cọp vậy" ... kha kha, có lẽ "tụi em nhìn mặt mà bắt hình dong", bởi vậy nên ông bạn thân của sếp thường nói "ở SG này thằng P không sợ ai hết chỉ sợ đúng có 1 người, đó là vợ nó".
Chuyện của hôm nay_Mở rộng lòng cho đời thêm vui !
Cuộc sống, công việc,... bao nhiêu thứ làm cho con người ta phải lo toan vất vả, tìm đến bạn bè, tham gia mạng xã hội, các diễn đàn để học hỏi trao dồi kiến thức và để tìm vui chút chút ... có khi đến cao trào thì dung đao chém bậy vài phát, có khi trao đổi kiến thức bất đồng quan điểm thì phang bậy vài câu ... nhưng quan trọng nhất là không quá đà nếu không thì sẽ buồn ta bực người.
Làm kế toán nhiều năm quen với những nguyên tắc, chuẩn mực, qui định ... nếu để những thứ này trở thành thói quen trong cuộc sống gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng thì khi đó đến cơ quan, về gia đình hay vào diễn đàn thì y như là "Hoàng thượng lâm triều" với tâm trạng bức xúc khi thấy mọi người đang vui vẻ cùng nhau (dù không sa đà) ... cũng trảm ...trảm...trảm, giống như "ném đá vào cuộc vui, rút đao chém xuống nước" :wall:
... thế cho nên, "nguyên tắc quá chẳng gì vui. Sa đà quá thì gây nhiều phiền phức cho mình và cho người" các bạn ạ.
Chúng ta hảy dung hòa 2 thứ trên lại với nhau để được cả hai "vui nhưng không sa đà", hảy thử mà xem ...
Kha kha kha ... hảy mở lòng ra với mọi người_thích thì vào tám vài câu, chém vài phát, uống vài ly, không thích thì "lẳng lặng mà xem chúng thích nhau, thích nhau vì bởi hiểu lòng nhau" ... chứ đừng rút đao chém xuống nước sẽ làm cho nước càng chảy mạnh mà thôi !.
Hoàng thượng lâm triều !
Đó là câu nói của các đồng nghiệp được lập đi lập lại hàng ngày mỗi khi thấy xe của sếp chạy vào Cty.
Sếp dù hơi đen (có biệt danh chợ trời là Sáu Đen_khi nhỏ từng một thời bán vé chợ đen ở sân Thống Nhất, đi bộ đội xong về TP tiếp tục mua bán lặt vặt ở chợ Kim Biên "sương gió phủ đời trai" nên không thể nào trắng, hic) nhưng rất đẹp trai khi mở Cty làm GD, luôn lúc nào cũng ăn mặc rất lịch sự và xức dầu thơm phức :004: nói chung nhìn sếp trẻ hào hoa ... chỉ có mỗi cái tật_khi đến Cty mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, khó gần gủi và nhân viên luôn có cảm giác bất an khi đối diện cùng sếp, vậy nên có câu "Hoàng thượng lâm triều, mặt nhăn như ... quần thun" :004:
Thấy vậy mà không phải vậy, sống lâu năm mới biết rõ lòng sếp ... dể ẹt, sếp đã từng tâm sự "anh đâu có khó khăn mà sao mấy đứa thấy anh như thấy cọp vậy" ... kha kha, có lẽ "tụi em nhìn mặt mà bắt hình dong", bởi vậy nên ông bạn thân của sếp thường nói "ở SG này thằng P không sợ ai hết chỉ sợ đúng có 1 người, đó là vợ nó".
Chuyện của hôm nay_Mở rộng lòng cho đời thêm vui !
Cuộc sống, công việc,... bao nhiêu thứ làm cho con người ta phải lo toan vất vả, tìm đến bạn bè, tham gia mạng xã hội, các diễn đàn để học hỏi trao dồi kiến thức và để tìm vui chút chút ... có khi đến cao trào thì dung đao chém bậy vài phát, có khi trao đổi kiến thức bất đồng quan điểm thì phang bậy vài câu ... nhưng quan trọng nhất là không quá đà nếu không thì sẽ buồn ta bực người.
Làm kế toán nhiều năm quen với những nguyên tắc, chuẩn mực, qui định ... nếu để những thứ này trở thành thói quen trong cuộc sống gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng thì khi đó đến cơ quan, về gia đình hay vào diễn đàn thì y như là "Hoàng thượng lâm triều" với tâm trạng bức xúc khi thấy mọi người đang vui vẻ cùng nhau (dù không sa đà) ... cũng trảm ...trảm...trảm, giống như "ném đá vào cuộc vui, rút đao chém xuống nước" :wall:
... thế cho nên, "nguyên tắc quá chẳng gì vui. Sa đà quá thì gây nhiều phiền phức cho mình và cho người" các bạn ạ.
Chúng ta hảy dung hòa 2 thứ trên lại với nhau để được cả hai "vui nhưng không sa đà", hảy thử mà xem ...
Kha kha kha ... hảy mở lòng ra với mọi người_thích thì vào tám vài câu, chém vài phát, uống vài ly, không thích thì "lẳng lặng mà xem chúng thích nhau, thích nhau vì bởi hiểu lòng nhau" ... chứ đừng rút đao chém xuống nước sẽ làm cho nước càng chảy mạnh mà thôi !.