Ngày Ngâu - Valentine Phương Đông

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hôm nay ngày 7 - 7 âm lịch đấy....
Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Thế.... có liên quan gì đến kế toán vậy anh ... :p...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
cothant nói:
Thế.... có liên quan gì đến kế toán vậy anh ... :p...
Chẳng liên quan gì đến Kế toán cả. Nhưng hôm nay định làm 1 cái gì đó.... vậy mà người tính chẳng bằng trời tính.
Đúng là không có cái gì suôn sẻ cả. Chán!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau
Ai bắc cầu Ô Tước cho chàng gặp em?
Gửi lời chúc hạnh phúc tới tất cả những ai yêu nhau mà phải cách xa nhau. Chúc mọi người hạnh phúc và bền vững với tình yêu của mình!
 
T

Thu Asia

Guest
Vì Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau nên đó sẽ là một ngày thật tốt lành và may mắn cho những đôi tình nhân thật lòng mong muốn ở bên cạnh nhau suốt cả một cuộc đời, vì rằng cả năm chỉ có một ngày thôi nên hãy nói với người ấy rằng: Vì chúng mình đã hẹn nhau từ kiếp trước rằng chúng mình sẽ tìm thấy nhau dù khó khăn thế nào, để cùng chia sẻ tất cả những vui buồn, trở ngại trong cuộc sống này và để tiếp tục yêu thương nhau... E cảm ơn thượng đế vì đã tìm thấy a, e sẽ luôn ở bên cạnh a cho dù có bất cứ điều gì xảy ra?......A có muốn đi cùng e suốt cuộc đời này ko?
Xin được có 1lời chúc cho tất cả những đôi tình nhân sẽ có một ngày 7-7 thật hạnh phúc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Lâu rồi, đi làm chỉ biết đếm ngày dương lịch mà quên ngày âm lịch. Hóa ra hôm nay là ngày 7/7 đó à. Chúc cho những người yêu nhau mà ở xa nhau, mãi yêu nhau và đến được với nhau.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Xời thảo nào , mới gặp nhau có tý tẹo mà nước nó rơi rớt tùm lum . Chả hiểu chảy ở đâu ra mà lắm thế nhẩy :lol:
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Chỗ nào nhiều nước thì nó chảy chứ sao! Thế mà cũng hỏi. Vấn đề là ở chỗ ....hôm nay ở chỗ Lửa ở trời nó ứ mưa!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Em mạn phép các bác chép 4 câu thơ trong bài thơ Ngưu Lang - Chức Nữ của nhà thơ Nguyễn Bính :

Sông Ngân nước chảy hững hờ
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
Một năm gặp được mấy lần
Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi....
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Mưa ngâu


Mồng bảy tháng bảy, tiết mưa ngâu
Chạnh nhớ chàng Ngưu và ả Chức
Chẳng biết lòng mình đang ở đâu
Trong cảnh vừa hư lại vừa thực

Sông Ngân một dải rộng mênh mang
Chức Nữ làm sao gặp Ngưu Lang
Đội đá trọc đầu thương chú quạ
Bắc cầu Ô Thước để ai sang

Em đi biền biệt tận phương trời
Anh đợi chờ em ở khắp nơi
Ngày vắng không vơi lòng tưởng nhớ
Đêm dài thêm nặng nỗi tương tư

Ngưu Lang Chức Nữ cách xa nhau
Còn có những nhịp cầu Ô Thước
Anh muốn tìm em biết ở đâu
Muốn đến cùng em không đến được

Đêm nay nhìn dải sông Ngân
Lòng nhớ thương em biết mấy tầng
Mưa ngâu rơi hạt trên mi mắt
Hàng vạn ngôi sao bỗng sáng ngần
 
T

TRẦN TRANG

Guest
thaibinh84 nói:
Gửi lời chúc hạnh phúc tới tất cả những ai yêu nhau mà phải cách xa nhau. Chúc mọi người hạnh phúc và bền vững với tình yêu của mình!
Có thể chúc cho chính mình được không nhỉ?
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
TRẦN TRANG nói:
Có thể chúc cho chính mình được không nhỉ?
Thaibinh84 đã không bao giờ có ngày 7/7 âm lịch hạnh phúc ấy nữa rồi. Chỉ xin được gửi lời chúc hạnh phúc tới những người yêu nhau, thương nhau mà phải cách xa thôi.
 
S

soundmax

Guest
5/3/05
54
0
0
44
Ở đây
"Tình yêu và khoảng cách như gió và lửa, gió sẽ làm tắt ngọn lửa nhỏ và làm thổi bùng lên ngọn lửa lớn"
Chúc cho mình và chúc cho mọi người sẽ được đến bên nhau!
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Topic này hay hay đấy
để muội góp 1 câu chuyên cho vui nhé
" Đúng ngày 7/7 năm đầu tiên Chúc Nữ gặp Ngưu Lang
Chúc nữ : " Một năm qua vắng em anh ở cạnh con nào"
Ngưu Lang: " Cỏ con nào mô"
Chúc Nữ:" à đây... 1 năm xa nhau vậy sao móng tay ngắn thế, đứa nào cắt cho"
Ngưu lang:" Anh tự cẳn hắn"
Chúc Nữ:" Lại ngồi với con nào nên mới cắn móng tay chứ gì :cussing: Tự cắn để làm gì"
Đố huynh tỷ Ngưu Lang tự cắn móng tay làm gì???
Sao mưa Ngâu to thế nhỉ
Mong sao mưa thật lâu.....để cho...ke ke ke
 

Xem nhiều