Chắc giàu to đấy em ạ, đừng có lo như thế. không tin cứ thử với anh thì biết liền.Hong83nd nói:Tuy mình cũng làm kế toán nhưng thực sự mình chẳng thích con trai làm kế toán đâu vì mình nghĩ con trai mà làm KT thì đúng như bạn nói ở trên ý, bệnh nghề nghiệp mà sợ lắm, hi hi.
Mình làm KT, sau này mà lấy phải 1 người cũng làm KT thi ko biết thế nào nhỉ?:wall:
Hong83nd nói:Tuy mình cũng làm kế toán nhưng thực sự mình chẳng thích con trai làm kế toán đâu vì mình nghĩ con trai mà làm KT thì đúng như bạn nói ở trên ý, bệnh nghề nghiệp mà sợ lắm, hi hi.
Mình làm KT, sau này mà lấy phải 1 người cũng làm KT thi ko biết thế nào nhỉ?:wall:
Cám ơn bạn Le Quang Vu nhé (tớ gọi bằng bạn vì nhìn lên thấy bạn bằng tuồi tớ mà) vì tớ ko có ý định mạo hiểm đâu. Sợ lắmLE QUANG VU nói:Chắc giàu to đấy em ạ, đừng có lo như thế. không tin cứ thử với anh thì biết liền.
Thien Thanh_ nói::freddy: TT ko biết sẽ có làm kế toán ko nhưng chắc chắn ko bao giờ TT lấy con trai kế toán.
Câu này có nghĩa là trước đây TT đã có những quyết định dại dột à bác?! Hu huLại thêm một quyết định dại dột. Chỉ nên có quyết định tôi sẽ chắc chắn lấy người tôi thích lấy.
Hi hi, TT cứ thấy con trai kế toán là "đề phòng" bởi vậy ko có chuyện này đâu bác PAT ạ.Không khéo lại "Ghét của nào trời trao của đấy" đấy TT ạ
Trời! Là sao vậy bạn?! Giải thích rõ hơn đi, ko hiểu!!!cucxanhtramtu nói:Mấy bạn trai học cùng mình kế toán tốt nghiệp xong đổi sang làm nghề khác chẳng thấy ai làm kế toán cả.
Mình sợ nhất gặp mấy bác kế toán trưởng con trai. trời các bác soi khiếp lắm.
hocon_86 nói:Híc , em tưởng lấy người cùng ngành thì dễ thông cảm hơn chứ nhỉ ?
( bao lâu rồi em cứ mong ước sau này lấy dc người cùng ngành đấy T_T )
tocdai_friendly nói:Nguyên văn bởi hocon_86
Híc , em tưởng lấy người cùng ngành thì dễ thông cảm hơn chứ nhỉ ?
( bao lâu rồi em cứ mong ước sau này lấy dc người cùng ngành đấy T_T )
Trời một người chi li là đủ lắm rồi cà hai người cùng như thế chắc ngộp thở chết mất
Tuấn Giang nói:Chết làm sao được hả em?
Chi li là trong công việc, để không phải đi tù thôi!:bigok:
Em đi offline lần nào chưa mà dám nói con trai KT chi li?:wall: