Tuyên Quang nhà mình ^^

  • Thread starter Thread starter cohai
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ai nói xấu gái thái đấy. có vẻ phải lập riêng cái toppic cho nhà kế của thái thôi. Mà nói về rượu thì rượu thái làm sao bằng rượu bắc giang (dân nổi tiếng làm rượu từ sắn). Còn nói về tửu lượng thì gái thái thua xa gái cao bằng. Đất thái chỉ nổi tiếng ở chè thôi, còn gái tuyên mới đẹp. Nói chung ở đâu cũng có người đẹp, người xấu. Đẹp hay không là do cách nhìn của mỗi người thôi :flower1:
 
Rượu Bắc Giang nấu từ sắn để làm cồn công nghiệp các bác đem ra uống thì nó chả ko ngon. Tửu lượng của Gái Cao Bằng cũng tạm gọi là cao nhưng so với gái Hà Giang thì còn kém xa.
 
Đũa Mốc hôm nay vào box này, thấy có Mâm Son cũng gọi là nửa mừng nửa lo; Mừng là vì đã ấp ủ trong lòng từ lâu được biết và quen các cô gái đến từ Tuyên Quan, lo là vì Đũa Mốc liệu có chòi được Mâm Son không ? Từ chữ Lo lại dẫn đến chữ Liều; Ừ thì liều một phen vậy.
Chào em Phương. Làm quen được không vậy ? nickname: hoanghuytu

Hi anh.Rất vui được kết bạn với anh nhé :015:
Nhưng sao lại dùng từ Đũa Mốc với Mâm son ở đây nhỉ ?
Như vậy ko thoải mái chút nào hic
 
Gái Tuyên, em ở TP Tuyên Quang Hay ở Huyện Nào? Gái Tuyên rất nổi tiếng nhưng anh ko biết nổi tiếng ở lĩnh vực nào nhỉ? VD: Đẹp, Đảm đang, chịu chơi, Sành điệu hay ...gì? em có thể nói cho anh biết ko?
Chắc là đẹp và chịu chơi phải ko?

Em ở Sơn Dương - Tuyên Quang.Mà sao anh lại đoán già đoán non em chịu chơi và sành điệu ?:036:
Có một chút nhầm lẫn, em hiện đại nhưng mà giản dị he he
Girl TQ thì nổi tiếng xinh đẹp rùi, ngọt ngào đằm thắm nữa đấy hịhị
 
Chè Thái - Gái Tuyên (*)

:015: :dance2: :015:
Nghe nói Gái Tuyên Quang thì đã thèm rồi, nhưng chắc là ngày xưa ngày xưa thôi. Gần cái thời mà vua Lê, Chúa Nguyễn, Trịnh trình... gì đó. Vua chúa đánh nhau rồi mang cả cung tần mỹ nữ chay loạn lên tuyên quang. Ở đó mới lắm gái đẹp như vậy. Thế rồi gái Tuyên Quang mới nổi bật hơn. Giờ thì: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm = Quái dị mất.
 
:015: :dance2: :015:
Nghe nói Gái Tuyên Quang thì đã thèm rồi, nhưng chắc là ngày xưa ngày xưa thôi. Gần cái thời mà vua Lê, Chúa Nguyễn, Trịnh trình... gì đó. Vua chúa đánh nhau rồi mang cả cung tần mỹ nữ chay loạn lên tuyên quang. Ở đó mới lắm gái đẹp như vậy. Thế rồi gái Tuyên Quang mới nổi bật hơn. Giờ thì: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm = Quái dị mất.

Kiểu này, chak vừa bị em TQ nèo đó đá nên mới nói kon gái giọng kay kú as vầy.hix. tội ngjệp
 
:015: :dance2: :015:
Nghe nói Gái Tuyên Quang thì đã thèm rồi, nhưng chắc là ngày xưa ngày xưa thôi. Gần cái thời mà vua Lê, Chúa Nguyễn, Trịnh trình... gì đó. Vua chúa đánh nhau rồi mang cả cung tần mỹ nữ chay loạn lên tuyên quang. Ở đó mới lắm gái đẹp như vậy. Thế rồi gái Tuyên Quang mới nổi bật hơn. Giờ thì: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm = Quái dị mất.
Có phải bạn mới bị em nào ở Tuyên quang cho leo cây ko?
 
Dạ không phải đâu ạh
Chẳng qua là em thấy nhiều ưu điểm vậy nên lại sinh nghi. Thường thì người ta như vậy đó. Ví dụ khi đi mua một món hàng, thấy giới thiệu là hàng chất lượng cao mà giá lại rẻ thì ắt hẳn sinh nghi ngờ bên trong có sự.

Tính chất phải là không được đấu đá lẫn nhau, các anh xem: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm, toàn tích chất hay nhưng hình như lại khó hòa hợp. Ít ra phải sửa lại là: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Thỉnh thoảng vẫn Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm.

(Đùa chút thôi, đúng là gái Tuyên Quang xinh đẹp thật đó anh em ạh. Em có mấy cô bạn Tuyên Quang nên em biết.)

:dance2:
 
Sửa lần cuối:
Dạ không phải đâu ạh
Chẳng qua là em thấy nhiều ưu điểm vậy nên lại sinh nghi. Thường thì người ta như vậy đó. Ví dụ khi đi mua một món hàng, thấy giới thiệu là hàng chất lượng cao mà giá lại rẻ thì ắt hẳn sinh nghi ngờ bên trong có sự.

Tính chất phải là không được đấu đá lẫn nhau, các anh xem: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm, toàn tích chất hay nhưng hình như lại khó hòa hợp. Ít ra phải sửa lại là: Chịu chơi + Sành điệu + Hiện đại + Thỉnh thoảng vẫn Giản dị + Xinh đẹp + Ngọt ngào + Đằm thắm.

(Đùa chút thôi, đúng là gái Tuyên Quang xinh đẹp thật đó anh em ạh. Em có mấy cô bạn Tuyên Quang nên em biết.)

:dance2:

Vậy là bác được thức rồi a?
 
Theo em thì ở đâu cũng vậy cũng có những cô gái được gọi là xinh đẹp ..., cũng có những chị em được coi là nhìn cũng tạm được. Gái Tuyên Quang cũng vậy mà gái Tuyên có tội gì đâu sao anh chị lại đưa ra để nói là :"Quai dị mất" Em xin đại diện cho gái Thành Tuyên hơi phật ý về lời nói đó rồi đấy !!! :imwithstu [/I]
 
chè thái gái tuyên

Các bạn ở Thái nguyên có ai học kế toạn tại Trường trung học thương mại TW 4 (nay là tòng cao đẳng thương mại du lịch) ra không? Tôi là cựu học sinh của trường đó.

em chào anh
em học trường đó ra nè anh hopcj khóa bao nhiêu vây?em ới ra trường đc 1 năm thôi cho em học ít kinh nghiêm của anh nhé?anh đồng ý k?mong sớm nhận đc tin tin của anh nhé
 
Theo em thì ở đâu cũng vậy cũng có những cô gái được gọi là xinh đẹp ..., cũng có những chị em được coi là nhìn cũng tạm được. Gái Tuyên Quang cũng vậy mà gái Tuyên có tội gì đâu sao anh chị lại đưa ra để nói là :"Quai dị mất" Em xin đại diện cho gái Thành Tuyên hơi phật ý về lời nói đó rồi đấy !!! :imwithstu [/I]


Trước hết xin lỗi em về cái việc dùng từ ngữ không hay, gây sốc ...vì hiểu nhầm

Tại vì khi đọc bài em nào đó viết: Em là con gái Tuyên Quang, Chịu chơi, sành điệu, hiện đại, giản dị, dịu dang, đằm thắm. Đọc xong mới kêu lên: Ô, chịu chơi, sành điều, hiện đại, ...thì cộng với giản dị hơi khó, nên mới cộng lại và thay từ "Giản" bằng từ "Quái".

Chứ anh không có bàn đến hay chắp ghép đức tính nào cho gái Tuyên Quang đâu nhé. Không được nhận vì người ta chưa trao. hehe.
 
em chào anh
em học trường đó ra nè anh hopcj khóa bao nhiêu vây?em ới ra trường đc 1 năm thôi cho em học ít kinh nghiêm của anh nhé?anh đồng ý k?mong sớm nhận đc tin tin của anh nhé

bạn học trường đó? Cũng ở HD hả? hay nhỉ Làm wen nhé. :biggthump.HD là quê mình mà. giờ bạn ở đâu?
 
ok, mình ở thanh miện hải dương bạn ở huyện nào?giờ mình đang làm ở Hưng Yên.bạn tên gì ,bao nhiêu tuổi giờ bạn đang làm ở dâu
 
Minh ở Bình Giang. bạn xin đc việc rùi hả?Thick thía. tớ vẫn đang làm vớ vỉn thui. Chán. Chắc =tủi bạn đấy. Đang học liên thông. Bạn thì sao?
 
Trước hết xin lỗi em về cái việc dùng từ ngữ không hay, gây sốc ...vì hiểu nhầm

Tại vì khi đọc bài em nào đó viết: Em là con gái Tuyên Quang, Chịu chơi, sành điệu, hiện đại, giản dị, dịu dang, đằm thắm. Đọc xong mới kêu lên: Ô, chịu chơi, sành điều, hiện đại, ...thì cộng với giản dị hơi khó, nên mới cộng lại và thay từ "Giản" bằng từ "Quái".

Chứ anh không có bàn đến hay chắp ghép đức tính nào cho gái Tuyên Quang đâu nhé. Không được nhận vì người ta chưa trao. hehe.
 
Back
Top