Đố Vui Bình Dân...!

  • Thread starter Thread starter HienMQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đến câu mấy rồi các bác?!
Trời tối thui, gió ù ù, ba thầy tu cầm một cái dù hỏi thầy nào ướt?
 
Thien Thanh_ nói:
Đến câu mấy rồi các bác?!
Trời tối thui, gió ù ù, ba thầy tu cầm một cái dù hỏi thầy nào ướt?
Chẳng thầy nào ướt cả. Vì trời tối thui, có thấy thầy nào đâu mà ướt.
 
TRẦN TRANG nói:
Chẳng thầy nào ướt cả. Vì trời tối thui, có thấy thầy nào đâu mà ướt.

Trời tối ko thấy gì nhưng bác mắc mưa thì bác vẫn ướt chứ!
Trừ bác 2,5 điểm.:error:

Trời tối ko thấy gì nhưng bác mắc mưa thì bác vẫn ướt chứ!
Trừ bác 2,5 điểm.:error:
Đây cũng là 2 gợi ý đó ạ!
 
phuonghoanglua nói:
Thôi đố câu dễ hơn: Tại sao quả chôm chôm lại lắm.....lông thế nhỉ?

Ai sinh ra quả chôm chôm
Mà sao lông lá lồm xồm sợ ghê?
Lông nhiều thì bảo không mê
Chôm chôm lông ít lại chê... chưa già!
Thôi thôi, phức tạp các bà
Lông nhiều lông ít chỉ là tự nhiên.
 
Tại sao lại dùng từ "Mẹ tròn con vuông" khi nói về chuyến "vượt cạn" tốt đẹp nhỉ?
 
HienMQ nói:
Tại sao lại dùng từ "Mẹ tròn con vuông" khi nói về chuyến "vượt cạn" tốt đẹp nhỉ?
Úi chà, hóa ra Hiền cũng biết "vượt cạn" cơ đấy!
Giải thích cho mà nghe nè: Sau khi sinh nở, thường người phụ nữ sẽ.....đẹp ra (trông mòn con mắt cơ mà), do đó "Tròn" là chuyện đương nhiên.
Còn em bé được chăm sóc kỹ quá, lại nằm trong cái nôi, nên nói nó "vuông"

Bàn thêm một tí: Câu này thế nào cũng lại liên quan đến cái bánh Chưng cho mà xem. (nghĩ duy tâm ấy nhé)

Bàn thêm một tí nữa: Bà mẹ nào mà "Tròn" quá thì em bé thể nào cũng " dẹp" cho mà xem! Hihi!
 
HienMQ nói:
Tại sao lại dùng từ "Mẹ tròn con vuông" khi nói về chuyến "vượt cạn" tốt đẹp nhỉ?
Chắc câu tục ngữ chỉ sự suôn sẻ
Vuông và tròn chắc chỉ sự hài hòa, đồng đều
Sở dĩ dân gian lấy từ tròn vì nó vần với từ con ( nghe cho xuôi tai, dễ nhớ)mà tròn thì phải đi với vuông
Chẳng lẽ lại "chúc chị mẹ tròn con méo" à
 
ao2day nói:
Vây muội xin đố nha:
Đố các huynh vậy thần chết sợ ai?
Đồng thời giải thích luôn Tại sao?

Thần chết tất nhiên là sợ vợ của thần chết rồi.
Lý do: Các tiền bối có câu: " Sợ vợ sống lâu ".
 
babyacc nói:
Thần chết tất nhiên là sợ vợ của thần chết rồi.
Lý do: Các tiền bối có câu: " Sợ vợ sống lâu ".
Gần đúng rùi thôi để muội giải thích luôn
(thần chết=Tử thần; tử=con; con sợ bố(mẹ);bố=phụ,mẹ=mẫu;
=====>Tử thần sợ Mẫu thần, Phụ thần)
Tử thần còn sợ chó nữa vì tử thần là bộ xương mà
 
ao2day nói:
Tại sao khi yêu người ta thường "đổ tội" cho trái tim?
.mấy câu này nghe quen quá
hình như mấy huynh đi tán tỉnh toàn trích cải lương ra thì phải
+ Về sinh học: Chắc là khi gặp người khác giới mà mình có cảm tình chắc hệ thần kinh kích thích cơ thể qua cái tuyến gì gì đó làm cho lượng máu lưu thông nhanh hơn qua đó cái máy bơm ( quả tim) phải hoạt động nhiều hơn nên nó đập dữ hơn ha.
+ còn về 1 số ngành khác mời huynh tỷ chỉ bảo thêm

Điều đó giải thích tại sao khi ngồi cạnh một bạn khác giới thì hay bị đỏ mặt. Đó là vì khi đó cái máy bơm (quả tim) hoạt động nhiều hơn => lượng máu được đưa lên mặt nhiều hơn => mặt các cô gái trở nên hồng hào, đáng yêu hơn...

Thế còn khi sợ hãi thì sao nhỉ? lúc đó mặt tái nhợt chẳng còn một giọt máu...liệu có phải khi đó cái máy bơm ngừng hoạt động không???
 
Back
Top