K
Xin chào các bạn, các thánh, các cao nhân, các bác kế toán già gân :welcome_2:. Em ninja trong 4r đã lâu do công việc từ khi ra trường vẫn êm đềm trôi chưa mắc tí vấn đề gì ạ.
Cho đến 1 ngày đẹp trời, có nắng, có mây nhưng không mưa, 1 em (người quen của nhà sếp) đến cty thực tập. Nó thì mới học được 1 năm cđ biết viết chữ và + - * /(k biết đến làm gì k biết, ở nhà chơi có phải mát hơn k). Vậy là e bđầu dạy nó, từ viết hóa đơn, vào ktoán máy,khai thuế, làm các bcáo ... bla blah. Cho đến kì thuế tháng 6, tầm ngày 10/7 e bđầu kê khai thuế bthường đến hết ngày 30/6 (cty e thường 5 quyển/tháng nên việc kê khai + đối chiếu lại mất tầm 4 5 6 ngày). Và sự việc bđầu khi e ý (cứ gọi là Ngọc Trinh đi cho đỡ lẫn e là người viêt
) trực cùng 1 chị nữa (cty e làm cả t7 cn, hôm đó thì đến lượt e nghỉ), Trinh có viết cho khách thêm 2 cái hóa đơn khách xin, đau cho e là viết vào hôm 30/6 vào sau đúng cái e đã kê khai vào trc đó rồi (hiccc sao Trinh k viết vào trc hôm 30 hả Trinh thì anh có phải đỡ mệt không
), và đến thứ 2 e đi làm e chỉ viết và khai nốt 1 số tờ còn thiếu vào trước ngày 30 mà k hề để ý 2 hóa đơn kia và đẩy tờ khai + báo cáo hóa đơn + TNDN tạm tính qua mạng Bkavca vao hôm 19/6. Sau 1 tuấn e có giở ra để viết HĐ cho khách thì mới phát hiện ra 2 HĐ ấy nên e đã khai thêm 2 tờ HĐ vào tờ khai, làm lại BCHĐ + TNDN tạm tính đẩy đi vào 26/6 ( cái ngu của e là k làm tờ khai bổ sung mà vãn làm tờ khai lần đầu, vì e thấy bkav vẫn cho đẩy bthường và kết quả chấp nhận mà:wall
. Đến kì thuế tháng 7, em khai theo tờ khai ngày 26/7 mà e đẩy lại một cách bình thường :wall:. Vài hôm sau, ngày 26/8, e có thư của đội kiểm tra thuê vì tháng 7 không khớp số thuế được khấu trừ kì trc chuyển sang ( k khớp là đúng vì số liệu mà CQ thuế ghi nhận là ngày 19/6, còn e làm theo ngày 26/6. Thế phải lên giải trình với tên đội phó ( mặt trong rất chi là cọ cọ, đến k thấy cười bh, cứ như kiểu ở nhà cải vợ bị vợ quát í, đến chị qlý thuế cty em còn nói nó khó tính cơ mà), e thì chưa cãi lại gì chỉ giải thích là vì sao em sai số như thế thôi, và hắn bảo e về làm tờ khai bổ sung tháng 6, 7 + với e có hỏi qua e có bị sao không thì hắn bảo làm biên bản phạt khoảng 1trệu ( e làm ktoán lương tháng 3trệu mà làm thế thì coi như đi lv 10 ngày k lương). Tầm 2 tháng trước cũng bị lỗi sai số kì trc chuyển sang do cái htkk k hiểu tại sao nó tự nhảy số :wall:mà e k để ý số í từ trc khi đi làm đến giờ ( giờ thì e chừa rồi) và vẫn chính hắn làm cái biên bản phạt 880k ( hiccc k xin xỏ, k đi đêm được vs hắn) nhg mà lần í được sếp cho, giờ lần này vẫn lõi thế e k dám nói
Chốt lại vđề là : e muốn các bác,nhất là các bác làm việc ở cq thuế tư vấn cho e, xem hôm vàm tờ khai BS tháng 6,7 cho hắn xem qua có nên cãi lại tên đội phó kia k? E định vin vào cớ bọn Bkavca nó vẫn chấp nhận khi e đẩy lại tờ khai mà k thông báo gì và sau khi e đẩy lại cq thuế thấy mà k thông báo lại cứ chăm chăm phạt phạt, nếu như nộp trực tiếp chắc chắn người ở 1cửa sẽ k nhận và e sẽ biết làm tờ khai bs ngay. Nếu k cãi được e định lên gặp cả chi cục phó, chi cục trưởng luôn í (vì e thấy lễ tết cty e vẫn phong bì đầy đủ cho các sếp mà sao hơi tí lại phạt cty em)
1lần nữa xin các bác tư vấn e nhiệt tình ạ, đừng ai gạch đá, e đang bối rối, vô vọng lắm. Em xin chân thành cảm ơn mng !!!!
Ps: E xin nhờ mod tí à, e vội quá chưa đọc nội quy post bài, k biết viết thế có sai gì k, cộng thêm hành văn của e còn kém xin mod và các mn bỏ qua cho
Cho đến 1 ngày đẹp trời, có nắng, có mây nhưng không mưa, 1 em (người quen của nhà sếp) đến cty thực tập. Nó thì mới học được 1 năm cđ biết viết chữ và + - * /(k biết đến làm gì k biết, ở nhà chơi có phải mát hơn k). Vậy là e bđầu dạy nó, từ viết hóa đơn, vào ktoán máy,khai thuế, làm các bcáo ... bla blah. Cho đến kì thuế tháng 6, tầm ngày 10/7 e bđầu kê khai thuế bthường đến hết ngày 30/6 (cty e thường 5 quyển/tháng nên việc kê khai + đối chiếu lại mất tầm 4 5 6 ngày). Và sự việc bđầu khi e ý (cứ gọi là Ngọc Trinh đi cho đỡ lẫn e là người viêt
Chốt lại vđề là : e muốn các bác,nhất là các bác làm việc ở cq thuế tư vấn cho e, xem hôm vàm tờ khai BS tháng 6,7 cho hắn xem qua có nên cãi lại tên đội phó kia k? E định vin vào cớ bọn Bkavca nó vẫn chấp nhận khi e đẩy lại tờ khai mà k thông báo gì và sau khi e đẩy lại cq thuế thấy mà k thông báo lại cứ chăm chăm phạt phạt, nếu như nộp trực tiếp chắc chắn người ở 1cửa sẽ k nhận và e sẽ biết làm tờ khai bs ngay. Nếu k cãi được e định lên gặp cả chi cục phó, chi cục trưởng luôn í (vì e thấy lễ tết cty e vẫn phong bì đầy đủ cho các sếp mà sao hơi tí lại phạt cty em)
1lần nữa xin các bác tư vấn e nhiệt tình ạ, đừng ai gạch đá, e đang bối rối, vô vọng lắm. Em xin chân thành cảm ơn mng !!!!
Ps: E xin nhờ mod tí à, e vội quá chưa đọc nội quy post bài, k biết viết thế có sai gì k, cộng thêm hành văn của e còn kém xin mod và các mn bỏ qua cho

