Chào cả nhà,
Đang giờ nghỉ trưa, em tranh thủ lên đây tâm sự hoàn cảnh lé eo của em!
Chả là em đã đi làm được hai năm, công việc thì bận rộn cơ mà vẫn thấy trình độ còn non nớt. Kiến thức học được, nhận được và tự tìm hiểu được thì nhiều nhưng do điều kiện va chạm thực tế ít, nhiều chỗ bị phai nhạt và lãng quên, nhiều chỗ cũng đã bị và sắp mai một tiếp. Trước thực trạng thế này, em đành phải suy nghĩ nghiêm túc: nếu kiến thức không được sử dụng thì lâu ngày cũng thành xa lạ, rồi thì sẽ bất lợi cho nghề nghiệp của mình. Chính vì vậy, sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, em quyết định tìm đến ngôi nhà chung webketoan của chúng ta, em biết rằng, nơi đây có rất nhiều đàn anh đàn chị giàu kinh nghiệm trong công tác kế toán. Em rất muốn được tiếp xúc và theo chân các anh chị để được học hỏi thêm chút kinh nghiệm, để mình đỡ già nua và lạc hậu, em vẫn còn đam mê với nghề lắm. Em rất muốn tìm một người bạn - người thầy để trình bày, để trao đổi, để giải quyết những khúc mắc nghề nghiệp trong những giờ rảnh rỗi mà em không biết hỏi ai. Còn nữa, để làm cái chân lon ton sai vặt như dọn dẹp sổ, chứng từ, tài liệu giúp thày, hí hí, thi thoảng mời thày đi uống cà phê nữa. Em chả mong được trả công cán gì đâu.
Các anh chị trong diễn đàn có ai muốn gõ đầu trẻ không ạ? Em tình nguyện đây!
Đang giờ nghỉ trưa, em tranh thủ lên đây tâm sự hoàn cảnh lé eo của em!
Chả là em đã đi làm được hai năm, công việc thì bận rộn cơ mà vẫn thấy trình độ còn non nớt. Kiến thức học được, nhận được và tự tìm hiểu được thì nhiều nhưng do điều kiện va chạm thực tế ít, nhiều chỗ bị phai nhạt và lãng quên, nhiều chỗ cũng đã bị và sắp mai một tiếp. Trước thực trạng thế này, em đành phải suy nghĩ nghiêm túc: nếu kiến thức không được sử dụng thì lâu ngày cũng thành xa lạ, rồi thì sẽ bất lợi cho nghề nghiệp của mình. Chính vì vậy, sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, em quyết định tìm đến ngôi nhà chung webketoan của chúng ta, em biết rằng, nơi đây có rất nhiều đàn anh đàn chị giàu kinh nghiệm trong công tác kế toán. Em rất muốn được tiếp xúc và theo chân các anh chị để được học hỏi thêm chút kinh nghiệm, để mình đỡ già nua và lạc hậu, em vẫn còn đam mê với nghề lắm. Em rất muốn tìm một người bạn - người thầy để trình bày, để trao đổi, để giải quyết những khúc mắc nghề nghiệp trong những giờ rảnh rỗi mà em không biết hỏi ai. Còn nữa, để làm cái chân lon ton sai vặt như dọn dẹp sổ, chứng từ, tài liệu giúp thày, hí hí, thi thoảng mời thày đi uống cà phê nữa. Em chả mong được trả công cán gì đâu.
Các anh chị trong diễn đàn có ai muốn gõ đầu trẻ không ạ? Em tình nguyện đây!
Sửa lần cuối:

