Túy Tiên Thi Tập

  • Thread starter Thread starter HienMQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trôi lững lờ rồi đến bến đậu khác
Mơ tương lai rồi sẽ lại rạng ngời
Nỗi nhớ này rồi đến nỗi nhớ khác
Vẫn cứ khắc khoải mãi không nguôi
.
 
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Lostly
Ta uống rượu nuốt vào lòng nỗi nhớ
Men tuy cay chẳng sánh được tình đời
Nâng ly lên hãy cạn hết một hơi
Được và mất trôi theo dòng nước bạc


Trôi lững lờ rồi đến bến đậu khác
Mơ tương lai rồi sẽ lại rạng ngời
Nỗi nhớ này rồi đến nỗi nhớ khác
Vẫn cứ khắc khoải mãi không nguôi
.
 
Đêm nay, dốc rượu, rượu sạch sanh
Không rượu làm thơ nghĩ sao đành
Lục lọi trong nhà thì không có
Ra đường mua rượu, sợ lưu manh
 
ao2day nói:
Đêm nay, dốc rượu, rượu sạch sanh
Không rượu làm thơ nghĩ sao đành
Lục lọi trong nhà thì không có
Ra đường mua rượu, sợ lưu manh

Cùng họ nhà Lưu sợ cái gì?
Lưu manh cũng bởi tại...Lưu linh
Say say tỉnh tỉnh vì nhân thế
Ngẫm ra nhiều kẻ chết vì tình!
 
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Nhậu rất nhiều nhưng ấy chẳng bao nhiêu
Vì khi nhậu làm sao còn sức ấy

Lúc đi nhậu lòng còn sung sức lắm
Nhậu xong rồi trời đất đảo điên quay
Tình ái kia ta xem như thác đổ
Sóng cuồn cuộn lòng ta rạo rực hơn
 
Khiếp thế, dạo này thơ phú vãi
Khắp túy tiên tràn ngập ngập là thơ
Các bác đi nhậu về khua khoắng bút
Nơi chốn khuê hương, mẹ nó chờ
 
Không có em lòng anh như đã chết
Anh đi tìm một chút vị nồng say
Để khi về trong một chiều buồn bã
Anh gọi em để nối lại tình xưa

Em lắc đầu và không nói câu chi
Anh dại khờ đi tìm quên trong túy
Uống cho say quên hết nỗi hận tình
Em là em, anh vẫn cứ là anh
 
Chú lắc nhà ta lại ất tình
Cu thì cứ lặng đứng làm thinh
Thôi thì chiều ni làm một trận
Để cho cu lắc quên hết tình
 
Tại sao đi nhậu cứ phải cầy?
Nhậu rùa, thỏ, rắn cũng phây phây
Hôm nào thấy chán, đi bắn sẻ
Sắp đến mười tây, chim sẻ đầy
 
Sửa lần cuối:
Giương súng bắn đòm, 1 sẻ non rơi xuống
Một túm lông nâu, vài cọng rơm bay
Sẻ làm mồi, rơm dành thui chó cháy
Có thêm em, anh say hết đêm nay
 
sami nói:
Giương súng bắn đòm, 1 sẻ non rơi xuống
Một túm lông nâu, vài cọng rơm bay
Hic
Thương bầy chim sẻ không có tội
Con sẻ non chẳng kịp tự vệ rồi…
Anh hùng giương súng oai như cóc
Không săn được đại bàng, bắn chú chim non?!
 
Đại bàng đâu nữa mà săn
Có mỗi vài chú Thạch sanh ăn rùi
Thôi đành bắn sẻ Ka thôi
Con nấu, con nướng, con làm rô ti.
 
sami nói:
Đại bàng đâu nữa mà săn
Có mỗi vài chú Thạch sanh ăn rùi
Thôi đành bắn sẻ Ka thôi
Con nấu, con nướng, con làm rô ti.

Chí làm trai Sami săn được chú sẻ non
Sao đã vội giương giương tự đắc?
Có vây cả lưới trời giăng mắc
Cũng đừng hòng bắn được sẻ Ka!
 
Katherine nói:
Có vây cả lưới trời giăng mắc
Cũng đừng hòng bắn được sẻ Ka!
Vì sẻ kia có dấu ấn của hồn.. ma
Ai bắn trúng nó ám cho đến chết.
 
Sẻ Ka là thứ sẻ nào?
Không biết mang nó ra xào được không?
Hay là chỉ toàn xương và lông.
Nấu cháo chẳng đặng, xào gừng chả xong
 
Chú Li có cuộc sống ở thiên đàng
Đưa mắt sáng choang soi trần gian
Soi thấy sẻ Ka bay chấp chới
Lưới giăng dày thế, vẫn lọt hàng
 
Sẻ KA là giống sẻ gì
Thân tròn, thịt nẳn ấy thì sẻ ngon
Xào, băm lửa đốt quay ròn
Mắt to, mỏ nhọn lông còn mướt tơ
Bay qua bay lại lượn lờ
Cam to túm lại bây giờ chạy đâu
Đầu tiên Cam vặn cái đầu
Kề dao vào cổ cứa sâu mấy lần
Máu đào vung vẩy khắp sân
Rượu ngọn hòa lẫn thêm phần đậm môi
Hôm nay chú sẻ tan đời
Tấm thân bé nhỏ dã dời tay ông !:quiet:
Từ từ anh vặt lắm lông
Làn da mềm mại, trắng hồng ngất ngây
... thôi thôi chỉ tả đến đây
Sẻ kia ngon thế ... tôi đây lại thèm
:talk:
 
Back
Top