Túy Tiên Thi Tập

  • Thread starter HienMQ
  • Ngày gửi
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Vô đề

Em đi ăn đây, còn anh?
Câu mời gọi vờn bên mái tóc
Làn hơi em ấm nóng
Thoảng hơi men nồng buổi sớm nao
***
Sống, vì sống ta cần cơm
Nhưng khi buồn, cần gì hơn cơm nữa?
Đó là em, hay là rượu cay nhòa nhạt
Hay con đường, hay chỉ bóng thương yêu
***
Vì làm hòa ngày qua anh giận dỗi
Uống cạn cả sầu, cạn cả nước mắt em
Em mời anh, thêm một lần nữa nhé
Nhưng anh đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
***
Ôi xa xưa, anh nhiều vợ, lắm tình nhân
Giờ đây, chỉ còn mình em cùng khoảng trống
Em khắc khoải chờ khoảng trống đó nhỏ dần
Để chỉ còn em, chỉ còn em bên anh mãi mãi
-----sami-----31.8.06
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Từ ngày có "hội tuý tiên" chồng mình đâm ra thành nhà thơ mất roài mấy vợ của Sami ạ:freddy:
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Ngươi đem trái đất ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
Ước gì gặp được người tri kỷ
Đây rượu đây mồi say chút chơi!
 
Sửa lần cuối:
C

conquyhodo

Guest
1/9/06
7
0
0
Hải phòng
babyan nói:
Từ ngày có "hội tuý tiên" chồng mình đâm ra thành nhà thơ mất roài mấy vợ của Sami ạ:freddy:
sami là ai mà nhiều vợ thế nhỉ. Mà công nhận sami có thơ hay đấy chứ! Hay copy của ai, đề nghị nói rõ nhé.
Nhân đây, để góp vui vào túy tiên, con quỷ hồ đồ này cũng xin hồ đồ có 1 bài thơ cóp nhặt của bạn, mang vào cho các bác thưởng ngoạn. May ra kiếm được vài vợ như sami.

Thơ rằng:

Khi xa em anh lấy bút làm vui
Viết những dòng cho quên đi sầu nhớ
Vung thành thơ, vung thành truyện, thành mây
Nhưng nỗi nhớ em vẫn trào lên như triều dậy

Giận trời anh ném mực vào trời xanh
Xé trời bằng những dòng ngang, nét dọc
Như lòng anh bao đêm cồn cào tan tác
Nhớ em nhiều, anh chỉ biết viết mà thôi

Rồi dòng đời cứ cuốn trôi, cuốn trôi
Đẩy em càng xa anh, xa vời vợi
Anh càng níu, càng thấy đời oan nghiệt
Như mảng rêu trôi dạt giữa lũ nguồn

Rồi một buổi mai kia bừng giấc mộng
Hay tại bút này làm anh vấn vương em?
Ném bút xuống, tay anh cầm bầu rượu
Tay khoác nàng Thơ đi vào cõi hư vô!

Nếu có gì hồ đồ, xin bỏ qua cho con quỷ hồ đồ này nhé
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
conquyhodo nói:
sami là ai mà nhiều vợ thế nhỉ. Mà công nhận sami có thơ hay đấy chứ! Hay copy của ai, đề nghị nói rõ nhé.
Nhân đây, để góp vui vào túy tiên, con quỷ hồ đồ này cũng xin hồ đồ có 1 bài thơ cóp nhặt của bạn, mang vào cho các bác thưởng ngoạn. May ra kiếm được vài vợ như sami.

Thơ rằng:

Khi xa em anh lấy bút làm vui
Viết những dòng cho quên đi sầu nhớ
Vung thành thơ, vung thành truyện, thành mây
Nhưng nỗi nhớ em vẫn trào lên như triều dậy

Giận trời anh ném mực vào trời xanh
Xé trời bằng những dòng ngang, nét dọc
Như lòng anh bao đêm cồn cào tan tác
Nhớ em nhiều, anh chỉ biết viết mà thôi

Rồi dòng đời cứ cuốn trôi, cuốn trôi
Đẩy em càng xa anh, xa vời vợi
Anh càng níu, càng thấy đời oan nghiệt
Như mảng rêu trôi dạt giữa lũ nguồn

Rồi một buổi mai kia bừng giấc mộng
Hay tại bút này làm anh vấn vương em?
Ném bút xuống, tay anh cầm bầu rượu
Tay khoác nàng Thơ đi vào cõi hư vô!

Nếu có gì hồ đồ, xin bỏ qua cho con quỷ hồ đồ này nhé
Đồng chí này lấy cái nick hay quá nên sami ko biết nói gì hơn. Nói chung, đồng chí nhầm nhiều thứ.
Thứ nhất, sami có nhiều vợ trước khi biết làm thơ
Thứ hai, thơ này là thơ sami tự làm, chả copy ở đâu cả
Thứ ba, các vợ hay những người muốn làm vợ sami mê sami chả phải do bài thơ hay biết làm thơ.
....
Biết uống thì vào SG hay đợi tớ ra HP làm 1 tăng là biết ngay mà!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Ơ không thấy có bài thơ nào mới cả, 4 đề tài, 4 cảm xúc mà chửa có bãi nào.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
babyan nói:
Từ ngày có "hội tuý tiên" chồng mình đâm ra thành nhà thơ mất roài mấy vợ của Sami ạ:freddy:
Từ ngày có "hội túy tiên" anh trai em đâm ra thành nhà thơ...thẩn mất roài mấy chị - vợ của anh sami ạ.
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Rượu, trăng, em

ziczac nói:
Ơ không thấy có bài thơ nào mới cả, 4 đề tài, 4 cảm xúc mà chửa có bãi nào.

Quán đâu? Lấy thêm cho chai nữa
Uống cho say, cho quên hết sự đời
Rượu ra ly, rượu tràn vào tâm sự
Mắt nhạt nhòa, hồn theo rượu thăng hoa

Chuyện đời, chuyện bạn, chuyện xưa xa
Nước chảy bèo trôi, ruột xót xa
Đâu bạn? đâu thù? đâu là rượu?
Chỉ thấy nỗi đau một mình ta.

Nước mắt chảy xuôi, rượu vòng quanh
Chỉ còn em cùng rượu và anh
Em uống cùng anh một ly nhé
Đêm khuya, trăng lạnh, chút lòng lành
 
S

sami

Kẻ hết thời
23/9/04
243
6
18
An Sương
www.4so9.com
Túy Tiên " đại Cáo

Bài này đã post bên Cơ cấu lại túy tiên, nay copy sang đây để bổ sung vào trang thơ phú

(Xin Lỗi Cụ Nguyễn Trãi - Mến Tặng anh em)

Từng nghe:
Chuyện ăn uống cốt để qua ngày,
Dân kế toán trước lo cơm gạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn di truyền nền ẩm thực đã lâu,
Nghề nấu nướng có ở khắp nơi,
Món nhậu Bắc Nam cũng khác;
Từ Đà Giang, Tôn Nữ Thị Hà; đã bao đời cầm xoong giữ chảo(*);
Cùng Dzoãn Cẩm Vân, Yan Can Cook; mỗi bên chén bát một phương;
Tuy thời cuộc có lúc khác nhau,
Nhưng ăn uống khi nào chả cần phải có

Cho nên:
Anh em Túy mấy lần cầm ly mưu việc lớn;
Mỹ Trung bao phen lánh nạn chốn Thác Mai;

Cũng nhờ nghề ăn mà:

Quen tính khí, Hồ Cốc đạp rớt "voi rừng"
Rành Cơ địa, Thác Mai cho vài chàng kiểm lâm đi đứt
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.

Vừa rồi:
Nhân Đổi Mới rực rỡ thành công
Để trong nước lòng dân phấn khởi
Anh em rảnh rỗi tìm nhau uống phát
Họp hội hè chia cái thú vui đời


Nướng Cá Lóc trên ngọn lửa rơm vàng
Chiên con Hào trong chảo dầu sùng sục
Chuyện bon chen nhỏ nhoi sau chén rượu
Tình anh em ấm áp bên ngọn đèn
Chuyện Ẩm Thực thành cái thú ở đời
Dân Kế Toán thành danh trong xã hội.
Người theo chân cha anh tìm lại quán xưa,
nơi con con số, bút toán lùi là kỉ niệm.
Kẻ yêu thiên nhiên đến chốn biển rộng sông dài,
Thỏa chí với ngọn mưa ngàn, cơn gió núi.
Đôi khi đau lòng nhìn phong trào đi xuống.
Có lúc chua xót hay tin bạn hiền đã rời xa.
Tàn hại cả hy vọng vào tương lai,
Làm sao mai sau còn bạn nhậu?
Chưa kể cơ quan cửa quyền bất cần luật lệ,
Bao nhiêu xả xuống đầu anh em kế toán nhà ta
Để cho
Nặng nề từng buổi đi làm
Tan tác anh em chốn thoát thân.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;

Anh em ta đây:
Từ Sài Thành vang ra tiếng gọi
Khắp chốn đã nguyện sẽ đồng lòng
Gọi bạn hiền về bên mái nhà chung
Góp tiếng nói liên bang thành sức mạnh
Chuyện Túy tiên toan tính đã mấy tháng trời
Khi thịnh lúc suy, há phải một hai sớm tối.
Kinh nghiệm ăn chơi, các bí kíp suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ Hội dấy lên,
Chính lúc thú ăn chơi đang vượng.

Lại ngặt vì:
Kẻ tâm phúc như sao buổi sớm,
Người thật lòng như lá mùa thu,
Việc trong nhóm đôi khi thiếu kẻ đỡ đần,
Tiền tài trợ lắm lúc hiếm người giúp đỡ,
Tấm lòng vì nhóm,
Vẫn đăm đăm muốn đủ mặt anh tài,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm chờ ngày đại cát.

Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Sami vốn kém sức phải tự phải dốc lòng,
Cùng Cao Thủ Dark xây nền cho nhóm
Phần vì mong anh em có chỗ tâm tình,
Phần vì lo những bí kiếp ăn chơi không nơi cất giữ,
Khi mục “Địa Danh”, mình tự đi tự viết
Lúc cái “Ngón nghề” phải nhờ vả bạn Quăn.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Nên gắng trí khắc phục gian nan.
Anh em bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Mấy mươi người một lòng huynh đệ,
Từng chia nhau chén rượu ngọt ngào.
Nhóm tự phát nhưng thuận lòng thiên hạ
Trang sinh hoạt riêng mà nức tiếng đồn xa.

Trọn hay:
Nhờ chân tình, anh em ngày đến một đông
Cùng đam mê, truy cập web ngày trên ngàn lượt
Pacific, người đi như trẩy hội
Đến quán Ah, tay bắt mặt mừng.
Nhậu nhẹt đã hăng, nhóm mình càng lớn mạnh.
Anh em Hà nội, Tây nguyên cũng đến chung vui,
Thêm cao thủ chốn Nha Trang, Đồng Nai góp thêm làn gió mát
Thừa thắng phát huy, giao lưu cùng anh em Doanh nghiệp,
Tuyển binh tiến đánh, Cafe club là chuyện nên làm.
Anh Em tôi nhiều nữ, nơi nên ghé
Quán mèo mấy bận kinh hoàng, về say đến chỉ.
Vì đại cuộc: Sami bỏ quán mà đi
Quá tận tâm: Vịt lon ton suýt vào bệnh viện
Hoàng acount có lúc chạy vắt chân,
mà người tham gia lúc cười lúc mếu
Khoa quắn tận tình
nên anh em có sức phá mồi
Mọi người cùng góp của góp công,
Túy tiên trở thành hiện tượng,
Không vụ lợi mà anh em vẫn đến thật lòng,
Đôi lúc vì chuyện câu có lời qua tiếng lại
Nhưng tình chung vẫn sáng với trăng rằm
Có khi buông tiếng khích nhau
Cũng chẳng qua là mong góp sức

Bởi thế:
Nghe Giang Điền cảnh đẹp, đem cả nhóm về dự ăn chơi
Biên Hòa dê rẻ, đội nắng phi xe tìm cảm giác

Tháng sáu,
Tại Hồ Cốc xa xôi: Sami đã manh nha cao thủ
Tháng mười một,
Đại hội web ta: Viva khẳng định ngôi vô địch

Anh em bắt tay nhóm Hội
Cử người giao thảo khắp nơi
Cố đô Huế: Sông Hương tiên cảnh buông ly rượu
Đảo Long Sơn: Hào ăn như đậu phộng đã từng
Phan Thiết đến rồi, Quy Nhơn từng gửi rượu
Tuyền Lâm tiên cảnh, Bình Phước khó bỏ qua!
Nam Cát Tiên, đem rượu hòa cùng suối
Đến Hà nội, đêm trắng uống Vodka
Thuận đà tung người ra Mũi Né
Được nước đại náo Đồng Nai
Chưa kể bao đêm đốt quán cầy
Hẹn đến giữa mùa mưa làm trận tìm cảm giác.

Hội viên toàn người năng nổ
Ban Chủ Xị tài đức có thừa
Rượu cũng chẳng cần thứ ngoại lai
Mồi cứ chọn loại vừa vừa chén
Uống trận đầu anh em vừa biết tiếng.
Uống trận sau đã hạn chế người theo.

Đây Đức Vũ Hoài, xứng danh lão tiền bối
Còn Mỹ Trung, chẳng hổ tiếng anh hùng
Thịt chó, thịt dê: đã mấy bận so ly
Quán bia, quán mèo: bao nhiêu mồi làm sạch


Vui sướng thay! Thiên nhiên cùng hòa nhịp,
Ấp áp thay! Gia quyến cũng chia vui.
Nhờ danh tiếng các cao nhân,
Nay xách xác đi khuya không cần xin phép vợ
Túy tiên thành hình,
Qua báo 8 bá tánh càng biết tiếng

Quán Ah, tuy nhỏ như mắt trâu làm Sami vài lần té ngã
Thịt cầy, Darkmoon lạc tận Dình dương
Uống sướng quá, tối về nằm mơ còn uống uống
Bạn bè vui, “tới bến” vẫn còn vui

Chẳng những là thuốc chữa u sầu kì diệu
Cũng là một hội vui hiếm thấy xưa nay
Túy tiên từ đây vững bền
Nhóm ăn nhậu mỗi ngày đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm sau dân kế toán có đi ăn vẫn còn vang danh Ăn nhậu.

Âu cũng nhờ công Anh em vất vả bấy lâu
Cùng với Admin tảo tần từ ngày đầu nhen nhóm
Bốn phương ăn uống thanh bình,
Ban chiếu vui đời khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Đến túy tiên chẳng thấy tiên đâu
Thấy mấy anh nâng chén tiêu sầu
Sầu không tiêu hết ngồi ca thán
Thân này kiếp đấy phận...ruồi bâu!
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Katherine nói:
Đến túy tiên chẳng thấy tiên đâu
Thấy mấy anh nâng chén tiêu sầu
Sầu không tiêu hết ngồi ca thán
Thân này kiếp đấy phận...ruồi bâu!

Hay hay!
Tức cảnh sinh bực mình, đối lại chơi!

Dạo cảnh đời chỉ có rượu thôi
Với những người mang tiếng rỗi hơi
Tiên chẳng vãng lai, đời bụi bặm
Mình đây ta đó ... thịt cầy xơi!
:friend:
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Có một ngày buồn
Nỗi buồn dang dở
Có một ngày nhớ
Nỗi nhớ dở dang

Có người vội vàng
Có người hờn giận
Có người hy vọng
Có người thờ ơ!

Và...
...có những mộng mơ
Tưởng chừng đơn giản...
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Hôm nay bạn buồn
Ngày mai bạn vui
Hôm nay ngồi khóc
Ngày mai lại cười...

Hay thật cuộc đời
Vui buồn hờn ghét
Đôi khi mỏi mệt
Thấy đời hư vô

Đôi khi mộng mơ
Yêu đời đến thế
Phải không bạn nhỉ
Vui buồn dấu yêu…
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Em đến-và đi
Thoảng như cơn gió
Rượu đến mà ko đi
Bởi chính là vì
Em đến rồi đi
Để lại cho tôi
Một nỗi buồn man mác
Nhưng Rượu nó khác
Nó đến
Nó đã cho tôi
Cả một ngày trời
Bê sa mê. ê .ê . ê. ê.:eyepop:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Sưu Tầm

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau...

Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

Anh chồng lầu bầu:

Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...

Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Ta Uống - Ta Say - Ta Nhớ Bạn


Ta uống
Ta say
Ta nhớ bạn .
Mà nghe hồn
Lệ chảy niềm đau .
Bạn bè trăm đứa !
Giờ đâu mất ?
Mình ta cô độc
Giữa đêm sầu .

Ta uống
Mình ta
Ly rượu đắng .
Ngâm vần thơ cũ
Ngậm ngùi đau .
Tìm trong giữa chốn
Đời xa lạ
Còn có mấy người !
Hiểu được nhau ?

Bạn thời chung chăn
Nằm yên giấc,
Còn lại mấy thằng
Cũng nổi trôi .
Đêm nay
Ta thấy buồn chi lạ !
Bỗng nhớ bạn bè - bao đứa xa !
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Katherine nói:
Hôm nay bạn buồn
Ngày mai bạn vui
Hôm nay ngồi khóc
Ngày mai lại cười...

Hay thật cuộc đời
Vui buồn hờn ghét
Đôi khi mỏi mệt
Thấy đời hư vô

Đôi khi mộng mơ
Yêu đời đến thế
Phải không bạn nhỉ
Vui buồn dấu yêu…
Đời là như vậy
lắm dở nhiều hay
cũng như rượu cay
buồn vui đều uống
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Cạn túi thơ rồi, rượu còn không?
Chén này quên hết những chờ mong
Say say tỉnh tỉnh sầu nguyên khối
Hết rượu mà sao vẫn đắng lòng?!
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Thực lòng cũng chẳng hiểu vì sao
Có những lúc uống hoài nhưng vẫn tỉnh?
Rưng rưng nhìn thứ bọt bia đỏng đảnh
Trào dâng thật đầy rồi bỗng chốc tiêu tan.

Thực lòng có những lúc vội vàng
Say mơ màng ôm cái chai thật chặt
Bởi bản năng sợ người ta giành giật
Lóng ngóng, vụng về làm rớt nó... vỡ tan.

Thực lòng khó lý giải tại sao
Thứ đắng kia uống hoài rồi thành nghiện?
Phải chăng ở đời cần biến cay thành ngọt,
Để gắng sinh tồn theo một thứ bản năng?

Thực lòng muốn quên những suy nghĩ miên man
Chỉ muốn thấy rõ ràng chén đầy hay cạn?
Nhưng say rồi tinh thần có hạn
Chén cạn lại đầy, lại uống, lại miên man.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA