Túy Tiên Thi Tập

  • Thread starter HienMQ
  • Ngày gửi
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
54
Rừng Tây Nguyên
Katherine nói:
Thế là hết "một tấm lòng"
Cho hay là mất hoặc trôi sông…
May mà bợm nhậu vài chú thích
Không thì cũng phí "một tấm lòng"...:biggrin:
Vẫn còn đó một tấm lòng
Cái ta cho đi đâu phải là mất.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
tocdai_friendly nói:
Nghe cái tên Tuý tiên lâu rồi nhưng không hiểu topic này như thế nào nhỉ?
Các bác chỉ giáo giúp
TD muốn biết, muốn hiểu tường tận thì phải vào miền Nam đê! HI HI vào đây đi rồi biết những điều hay ở cái Topic này. Thú vị lắm! HI HI
 
L

Live

Guest
17/10/06
28
1
0
Thiên đàng
tocdai_friendly nói:
Nghe cái tên Tuý tiên lâu rồi nhưng không hiểu topic này như thế nào nhỉ?
Các bác chỉ giáo giúp
HienMQ nói:
Nhớ chuyện Chủ Xị hôm rồi
Nhậu nhưng không xỉn, lại ngồi làm thơ.
Xị viên cảm thấy bất ngờ
Túy Tiên cũng có hồn thơ tuyệt vời.

Vậy ta nên có một nơi
Để mà thơ thẩn, chuyện Đời chuyện Tiên.
Vậy xin nhắn nhủ anh em
Đây là nơi để Túy Tiên ... thả... hồn!
Chỗ này là chỗ dân nhậu bày vẽ làm thơ và kể chuyện ấy mà
 
Sửa lần cuối:
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
tocdai_friendly nói:
Thế ko phải là dân nhậu có được vào đây không các bác
Ðược, được! Vào làm chân "dũng sỹ diệt mồi" ....:beernow: (Việc nhậu thì...học dần dần, TD về bảo ông xã TC dạy cho)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Vô tư đê. Các đồng chí cứ tự nhiên làm dũng sĩ diệt mồi, đến khi dân nhậu hết mồi sẽ xẻ thịt các đồng chí làm mồi. Không biết mình nói thế có đúng khổng nhờ!!!
 
L

Live

Guest
17/10/06
28
1
0
Thiên đàng
Còn 1 chân cho bạn làm là làm chân tài xế chở dân xỉn về, híc, mà khi ấy phải cưới 1 xị viên á
 
C

conquyhodo

Guest
1/9/06
7
0
0
Hải phòng
Nước chảy xuôi dòng cánh hoa trôi
Lững lờ mây trắng vắt ngang trời
Rượu ế với đời, thơ nhạt thếch
Ngày dài ta sống nhớ cái tôi….
 
L

Live

Guest
17/10/06
28
1
0
Thiên đàng
conquyhodo nói:
Nước chảy xuôi dòng cánh hoa trôi
Lững lờ mây trắng vắt ngang trời
Rượu ế với đời, thơ nhạt thếch
Ngày dài ta sống nhớ cái tôi….
Có lẽ sẽ hay hơn nếu:
Nước chảy xuôi khe cánh hoa trôi
Hững hờ mây trắng vắt ngang đồi
Xin phép TG nhá, 2 câu sau chả biết sửa thế nào, hị hị, cam ơi vào sửa đi cho nó x.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
45
Làng Cà
conquyhodo nói:
Nước chảy xuôi dòng cánh hoa trôi
Lững lờ mây trắng vắt ngang trời
Rượu ế với đời, thơ nhạt thếch
Ngày dài ta sống nhớ cái tôi….
Rèm châu gió thoảng tiếng ngân nga
Quặnh vắng đìu hiu nỗi nhớ nhà
Rượu ấm tình người sao nhạt thếch
Trạnh lòng nhớ tới khách phương xa
 
T

Trần Mai Lan

Guest
26/8/06
0
0
0
40
Hà Nội
tranchan79 nói:
Rèm châu gió thoảng tiếng ngân nga
Quặnh vắng đìu hiu nỗi nhớ nhà
Rượu ấm tình người sao nhạt thếch
Chạnh lòng nhớ tới khách phương xa

Tôi là lữ khách dừng chân bước
Nhớ bạn hiền xưa, nhớ tiếng cười
Rượu ấm tình người thời xa vắng…
Cúi mặt nhìn dòng nước buông trôi…
 
L

Live

Guest
17/10/06
28
1
0
Thiên đàng
Gió đông vắt vẻo đầu non
Cây bàng trụi lá khua cành trong đêm
Kẻ say lạng quạng lối mòn
Ao bèo dậy sóng có còn như xưa.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Quán nhỏ đưa đường khách sang sông.
Ấm lạnh đưa môi chén rượu nồng.
Gió bụi hồng trần phong lưu vấn
Giang hồ hào khách cũng bằng không

Tình đời sâu cạn xin rũ bỏ
Danh lợi thoảng qua áng phù vân
Bạn hữu có lòng dừng gót ngọc
Cùng nhau đối ẩm kệ thế nhân.
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
nguyên văn bởi tranchan79
Rèm châu gió thoảng tiếng ngân nga
Quặnh vắng đìu hiu nỗi nhớ nhà
Rượu ấm tình người sao nhạt thếch
Trạnh lòng nhớ tới khách phương xa
Hê hê, sai chính tả roài!!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
45
Làng Cà
shark88 nói:
Hê hê, sai chính tả roài!!!!
Ông này chả hiểu gì hết cả,
người ta say rồi thì cần gì biết tới chính tả đúng hay sai nữa? miệng lưỡi líu cả lại rồi, thì đọc trờ nặng hay chờ nhẹ khác gì nhau đâu?
Đúng là chưa say bao giờ có khác
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Trăng tàn, rượu cạn, bình tan...
Bước chân lạc lối giữa ngàn quạnh hiu
Bốn chiều chỉ thấy cô liêu
Chẳng say mà vẫn liêu xiêu lối về...
Hỏi lòng ta ngộ hay mê
Yêu thương sao chỉ ê chề hờn ghen?!
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Mỗi lần uống rượu với em
Thả hồn say mãi cả đêm mặc trời
Tay ai nâng chén ngọc mời
Nuột nà mười ngón như lời gửi trao
Dẫu trời vẫn ở trên cao
Sáng ngời đôi mắt đẹp sao nụ cười
Tiếng nghe suối chảy nửa vời
Dịu dạng êm ái để đời trong anh.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA