Lời Của Gió!!!

  • Thread starter HienMQ
  • Ngày gửi
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Một buổi sáng đẹp trời, thoang thoảng một làn gió man mát, âm thanh đâu đây du dương vọng lên tình khúc "lời của gió"...

Lời của gió (!?) một hình ảnh ẩn dụ đến thú vị của người nhạc sĩ tài ba hẳn nhiều lần đã giúp ai đó trong chúng ta giãi bầy những điều "khó nói".

Gió! Có những làn gió mát, có những cơn gió lạnh đến tê lòng, và tệ hơn có cả những cơn gió mạnh khiến người ta khiếp sợ...

Vậy nên hãy dành một góc nhỏ bé này làm nơi giãi bày những điều mà ta cảm thấy "ngại ngùng" khi phải nói trước ai đó. Và hy vọng nơi đây sẽ có nhiều những làn gió mát mang hơi thở mùa xuân
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Maybe I have been over the hump in this uphill battle? The flash of the snapshots hurted me. Maybe in that light it became clear to me that ......, or the snapshots help me confirm that it would be better to hang on until the right person comes along, do not rush into anything just for the sake of being with someone? Maybe both. I do not know that for sure. Or maybe my heart has hardened and stopped being vulnerable... I don''t know that either... Why do I feel like a hollow zombie, easy to crash down and turn into some dust? Why am I feeling so empty inside and miserable as sin? I do not know what to do...
 
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Mình có đang mộng du không nhỉ? Có lẽ do mệt mỏi quá thành ra ảo tưởng mất rồi. Mình đã nghĩ là gặp được người khiến mình yêu say mê... Cô độc, là cảm giác thường thấy từ khi mình gặp anh. Mình đã không còn là mình nữa rồi...
maybe...take a short vacation..
 
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Anh nhỉ, giá như mỗi lần sai lầm, chỉ cần undo một cái là sửa chữa được, hoặc sai lầm nghiêm trọng thì chỉ cần format lại ổ cứng, thế là xong, lại như mới... Lại hớn hở tung tẩy như hồi mới gặp nhau. Giá như em có thể sống đơn giản hơn... suy nghĩ đơn giản hơn một chút nhỉ
Life is so complicated!
 
Sửa lần cuối:
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời sớm một, chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng-đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
Có thể nào em yêu một kẻ nửa vời?
 
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay vô tình em bắt được
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng cô miên

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất nghiêng
Em với tay để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn lăn xa lăn xa

Đến hạnh phúc chẳng về lần thứ ba
Em ngồi đợi
Em nhận ra
Quá muộn!
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Có 1 chiều chuồn chuồn bay thấp - trời mưa

Chủ nhật, Sài gòn chiều nhạt nắng, con chuồn chuồn nào bay ngang, đỏ lửa trước căn phòng vắng, mơ màng trời đổ mưa ngâu.

Từ ấy trong những giấc mơ, bỗng đâu có những cánh cò, và có con chuồn chuồn đỏ!!!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
HienMQ nói:
Có 1 chiều chuồn chuồn bay thấp - trời mưa

Chủ nhật, Sài gòn chiều nhạt nắng, con chuồn chuồn nào bay ngang, đỏ lửa trước căn phòng vắng, mơ màng trời đổ mưa ngâu.

Từ ấy trong những giấc mơ, bỗng đâu có những cánh cò, và có con chuồn chuồn đỏ!!!

Chuồn chuồn đỏ người ta gọi là chuồn chuồn ớt, nó chỉ có "bên bờ ao nhà mình" thôi, chứ ở TP này lấy đâu ra?

Có một tối, máy bay bay cực thấp, mà trời vẫn không chịu mưa. Hóa ra ở nơi này cũng không có máy bay chuồn chuồn! :dance2:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
phuonghoanglua nói:
Chuồn chuồn đỏ người ta gọi là chuồn chuồn ớt, nó chỉ có "bên bờ ao nhà mình" thôi, chứ ở TP này lấy đâu ra?

Có một tối, máy bay bay cực thấp, mà trời vẫn không chịu mưa. Hóa ra ở nơi này cũng không có máy bay chuồn chuồn! :dance2:
Làm gì có máy bay chuồn chuồn em ơi?
Chỉ có máy bay bà già thôi(Phi công trẻ lái máy bay bà già)
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
tranchan79 nói:
Làm gì có máy bay chuồn chuồn em ơi?
Chỉ có máy bay bà già thôi(Phi công trẻ lái máy bay bà già)

Máy bay bà già chỉ để học lái thôi. Khi biết lái rồi thì phải kiếm cái máy bay hiện đại mà lái chứ anh...
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
“Có 1 chàng trai đem lòng yêu 1 cô gái, cô gái cũng rất mến chàng trai nhưng vì ngượng ngùng mà cả 2 người đều chưa dám nói lên tình cảm của mình… Vào 1 ngày nọ, 1 ngày trời mùa đông có nhiều tuyết rơi, chàng trai rủ cô gái lên đồi trượt tuyết. Cô gái mặc dù rất sợ độ cao nhưng vẫn nhận lời cùng chàng trai. Từ trên đỉnh đồi cao, chiếc xe trượt tuyết lao xuống rất nhanh… cô gái vô cùng hoảng sợ… nhưng rồi lẫn cùng với tiếng gió rít, hình như cô gái nghe thấy văng vẳng bên tai mình 3 tiếng “Anh yêu em”. 1 cảm giác hạnh phúc, thích thú đan xen với nỗi sợ hãi. Khi xe trượt tuyết dừng lại dưới chân đồi, mặc dù vẫn còn rất sợ vì lần trượt vừa rồi, nhưng cô gái vẫn muốn trượt lại lần nữa. “Mình lại trượt nữa nhé”, cô gái thì thầm. Và họ lại cùng ngồi lên xe trượt tuyết, chiếc xe lại lao xuống rất nhanh, vẫn tiếng gió rít bên tai… Tới lưng chừng đồi, cô gái lại vẫn nghe thấy tiếng “Anh yêu em” vang lên khe khẽ lẫn cùng với tiếng gió rít…”

Đây là 1 câu chuyện mà hồi nhỏ mình đọc được từ mấy tờ giấy… gói ngô rang. Hồi nhỏ mình rất khoái ăn ngô rang (bây giờ vẫn còn thích ăn :biggrin: ). Lúc đó thấy mấy tờ giấy gói ngô trông còn mới tinh, mình tò mò giở ra đọc, và thế là… có câu chuyện như vừa rồi để kể cho các bạn. Sau này mình mới được biết rằng, không ngờ câu chuyện mà mình đọc được từ mấy tờ giấy gói ngô đó là từ cuốn tiểu thuyết “Anh yêu em”, 1 tiểu thuyết lãng mạn rất nổi tiếng của 1 nhà văn Nga, không hiểu sao nó lại bị đem ra để gói ngô rang (Nhưng mà có khi mình phải cảm ơn gói ngô rang hôm đó đã đem đến cho mình 1 câu chuyện thật hay và lãng man :biggrin:).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA