Tâm sự: Thật là buồn, rất là buồn

  • Thread starter Thread starter tuannv
  • Ngày gửi Ngày gửi

tuannv

Trung cấp
Hôm nay mình vào đây tâm sự cùng các bạn,
Quả thực mình đang buồn, rất là buồn. Không biết các bạn đã gặp trường hợp này chưa. Mình nghĩ là cũng có bạn gặp phải. Và các bạn cũng buồn như mình. Việc là sáng nay thức dậy thấy cả một tập đoàn kiến hành quân vào cái latop của mình, hình như chúng làm tổ ở trong đó, đuổi mãi không được, và chiều nay rất nhanh chóng chung lại có thể thiết lập một cuộc hành quân mới cũng hoành tráng không kém gì.

Đang không biết phải giải quyết ra sao, cách nào? Giờ mình đang phải ngồi đuổi kiến, nếu chạy ra ngoài thì phải nhờ người ngồi thay
 
Ðề: Tâm sự: Thật là buồn, rất là buồn.

em hôm nay cũng buồn, cày cả ngày mà xin được có 1 triệu mấy à, chán quá, thua xa mấy hôm trước
còn cái láp tóp của bác, dễ ẹc à, bác bắt nồi nước thiệt là sôi, chế ra thau và ngâm cái máy vào, e đố còn con kiến nào sống sót...:004:
 
Ðề: Tâm sự: Thật là buồn, rất là buồn.

em hôm nay cũng buồn, cày cả ngày mà xin được có 1 triệu mấy à, chán quá, thua xa mấy hôm trước
còn cái láp tóp của bác, dễ ẹc à, bác bắt nồi nước thiệt là sôi, chế ra thau và ngâm cái máy vào, e đố còn con kiến nào sống sót...:004:
Phí quá, đổ rượu vào được bình rượu ngon...
 
Ðề: Tâm sự: Thật là buồn, rất là buồn.

Giờ đi ngủ chỉ sợ sáng mai lại có một đàn, con ở trong gọi con ở ngoài vào, bọn này nó đoàn kết lắm. Giấc ngủ chẳng yên lành :)
 
Ðề: Tâm sự: Thật là buồn, rất là buồn.

Tối nay chắc khó ngủ đây:
vì:
Đêm chong đèn ngồi đếm tiền,
Tiền 5 chục 1 trăm,
Tờ nào rách bỏ ra, tờ nào nguyên sếp lại....

:004:
 
Ðề: Tâm sự: Thật là buồn, rất là buồn

Hôm nay mình vào đây tâm sự cùng các bạn,
Quả thực mình đang buồn, rất là buồn. Không biết các bạn đã gặp trường hợp này chưa. Mình nghĩ là cũng có bạn gặp phải. Và các bạn cũng buồn như mình. Việc là sáng nay thức dậy thấy cả một tập đoàn kiến hành quân vào cái latop của mình, hình như chúng làm tổ ở trong đó, đuổi mãi không được, và chiều nay rất nhanh chóng chung lại có thể thiết lập một cuộc hành quân mới cũng hoành tráng không kém gì.

Đang không biết phải giải quyết ra sao, cách nào? Giờ mình đang phải ngồi đuổi kiến, nếu chạy ra ngoài thì phải nhờ người ngồi thay

Thớt có tanh tao ruồi mới đến, gang không mật mỡ kiến bò chi ....... Bạn xem cái latop có ( mật mỡ gì không )? Nếu latop không có thì bạn phải có rồi.
 
Back
Top