Nỗi khổ của kẻ đi công chứng

Thật lòng chia sẻ với mọi người, hiện mình đang ở Tp.HCM, mình cũng hay phải đi công chứng lăm, ở trong này có nhiều địa điểm công chứng lắm, thành thử cũng không mất nhiều thời gian lắm, chỉ mất khoảng 30'->1h thôi.
 
Chen mãi mới vào được bàn làm việc của nhân viên công chứng. Ngồi thở, Công chứng viên thì đang ...... nhắn tin, sau đó lại gọi điện tám với bạn.
5 người ngồi đợi mà cô NV ấy vẫn bình thản ngồi buôn.
- 50 trang dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt của em cũng mất ít nhất là 1 tháng nhé, sau 1 tháng quay lại đây lấy nhé!
Oạch, hơn 1 tháng thì làm sao mà kịp được.
Mất 40phút đợi mới đến lượt họ giải quyết câu hỏi của mình. Sau đó, lại không được việc.
Lại chen về, khổ sở mới ra được ngoài cửa.
 
Chà! khổ thật đó chưa bao giờ làm gì phải khổ như vậy..........Giá như không phải làm công việc này nhỉ!:wall:
 
Ở Hà Nội có tình trạng đó chứ ở Sài Gòn ít gặp lắm. Em đã đi công chứng nhiều, những bản bằng tiếng Việt thù tới UBND, còn các bản bằng tiếng nước ngoài thì đến các Phòng Công chứng cấp Tp. Em thấy mọi người làm việc rất niềm nở, có người hướng dẫn rõ ràng, không bị tình trạng chen lấn. Nhưng cũng có thể có những ngày đông đúc, nhưng em chưa thấy cảnh như các "pác" mô tả.
 
lizzi nói:
Ở Hà Nội có tình trạng đó chứ ở Sài Gòn ít gặp lắm. Em đã đi công chứng nhiều, những bản bằng tiếng Việt thù tới UBND, còn các bản bằng tiếng nước ngoài thì đến các Phòng Công chứng cấp Tp. Em thấy mọi người làm việc rất niềm nở, có người hướng dẫn rõ ràng, không bị tình trạng chen lấn. Nhưng cũng có thể có những ngày đông đúc, nhưng em chưa thấy cảnh như các "pác" mô tả.

:nature014 :nature014 :nature014 :nature014 :nature014
 
Sửa lần cuối:
lizzi nói:
Ở Hà Nội có tình trạng đó chứ ở Sài Gòn ít gặp lắm. Em đã đi công chứng nhiều, những bản bằng tiếng Việt thù tới UBND, còn các bản bằng tiếng nước ngoài thì đến các Phòng Công chứng cấp Tp. Em thấy mọi người làm việc rất niềm nở, có người hướng dẫn rõ ràng, không bị tình trạng chen lấn. Nhưng cũng có thể có những ngày đông đúc, nhưng em chưa thấy cảnh như các "pác" mô tả.

Ở Sài gòn trước lúc đi công chứng nên phô tô sẵn ở nhà (vì chờ phô tô lâu hơn cả chờ công chứng) Hà nội thì đến phòng công chứng hẵng phô tô, nếu không thái độ phục vụ sẽ có sự thiên vị. Nói chung đi công chứng ở đâu cũng vất vả, nhưng ở HN vất vả hơn.
 
Back
Top